ba_con_gau
Fire in the hole!
- 2/6/06
- 2,535
- 7
Mod cho tớ lập 1 cái này dù anime đã cũ, nhưng cho tớ được chia sẻ cảm xúc này với những người đã xem rồi, đợi xong rùi mod có thể delete topic. Tớ xin 1 ân huệ để được nói về anime này.
Anime này lâu rùi nhưng tớ vẫn chưa xem giờ thì mới xem xong thấy vừa thất vọng vừa đau đớn, lần đầu thấy 1 tấm bi kịck thế này trong anime tớ cảm thấy hãi quá, ban đầu xem thất đẹp đẽ xem gần cuối căm ghét thằng vai chính vì lợi dụng tình yêu qua lại tùm lum người, bik là saion ji là người gây ra mọi chuyện nhưng thật sự 2 người này iu nó là không đáng. Tội cả 2, nhất là katsura, nó đòi quen với người ta để rồi nó mang lại đau khổ cho người ta, katsura gần cuối như điên điên dại dại vì nó, cả 2 đứa iu nó đến nỗi giết nó chỉ để giữ là của riêng mình, tớ không thế tin vào mắt là anime này lại thảm vào phút chót, cách chết của thằng này cũng tởm cũng nhìn y như 1 con thú vật vã trên sàn, nó vứt bỏ saionji để rồi quay lại với katsura. Sekai cũng tội vì quá íu đuối nên thành 1 nạn nhân đau đớn quá nên giết thằng này rùi cái đầu là phần còn lại mà katsura làm thay, tớ thấy hơi tội cho sekai lúc bị giết xong còn bị mổ bụng ra nữa. Thật sự quá shock, rụng rời, những điều tệ nhất của tình yêu đều có trong anime này, và cả sự đáng sợ của đàn bà khi ghen giờ cảm giác buồn quá mà không phải buồn cho thằng này, buồn vì 2 cô gái dễ thương mà ban đầu mình xem lại là 2 kẻ giết người vì tình yêu không đáng. Xin các cậu hãy bàn luận với tớ để tớ có thể yên tâm quên anime này nhẹ nhàng hơn. HIx bùn quá là bùn
. Hy vọng không bao giờ gặp lại anime dạng này nữa vì tớ đã bị ám ảnh lắm rùi
Anime này lâu rùi nhưng tớ vẫn chưa xem giờ thì mới xem xong thấy vừa thất vọng vừa đau đớn, lần đầu thấy 1 tấm bi kịck thế này trong anime tớ cảm thấy hãi quá, ban đầu xem thất đẹp đẽ xem gần cuối căm ghét thằng vai chính vì lợi dụng tình yêu qua lại tùm lum người, bik là saion ji là người gây ra mọi chuyện nhưng thật sự 2 người này iu nó là không đáng. Tội cả 2, nhất là katsura, nó đòi quen với người ta để rồi nó mang lại đau khổ cho người ta, katsura gần cuối như điên điên dại dại vì nó, cả 2 đứa iu nó đến nỗi giết nó chỉ để giữ là của riêng mình, tớ không thế tin vào mắt là anime này lại thảm vào phút chót, cách chết của thằng này cũng tởm cũng nhìn y như 1 con thú vật vã trên sàn, nó vứt bỏ saionji để rồi quay lại với katsura. Sekai cũng tội vì quá íu đuối nên thành 1 nạn nhân đau đớn quá nên giết thằng này rùi cái đầu là phần còn lại mà katsura làm thay, tớ thấy hơi tội cho sekai lúc bị giết xong còn bị mổ bụng ra nữa. Thật sự quá shock, rụng rời, những điều tệ nhất của tình yêu đều có trong anime này, và cả sự đáng sợ của đàn bà khi ghen giờ cảm giác buồn quá mà không phải buồn cho thằng này, buồn vì 2 cô gái dễ thương mà ban đầu mình xem lại là 2 kẻ giết người vì tình yêu không đáng. Xin các cậu hãy bàn luận với tớ để tớ có thể yên tâm quên anime này nhẹ nhàng hơn. HIx bùn quá là bùn
. Hy vọng không bao giờ gặp lại anime dạng này nữa vì tớ đã bị ám ảnh lắm rùi
.
, độ bựa + độ tởm lởm + độ Sở Khanh +... vào loại bậc nhất rồi còn gì. Nhìn nó mặt tỉnh bơ lừa tình các em mà cảm thấy khâm phục, nếu là mình thì chưa chắc đã làm được như vậy vì lương tâm nó cắn rứt
, công nhận giờ bước vô cái thể loại này mới hiểu nó sâu đến cỡ nào, chả bik bộ nào có nội dung còn khủng khiếp nữa đây ::(.


.
...