cần anh em vào tư vấn mình .Bùn quá não cả lòng

  • Thread starter Thread starter K'oss
  • Ngày gửi Ngày gửi
dạo này tình hình ae thất tình + bị cướp tình nhiều quá :))
tưởng bác chưa giải quyết xong, kéo đến cuối thì có vẻ ổn thỏa rồi. Thôi thì giải quyết nhanh gọn lẹ, cưới 1 phát xem thằng kìa còn lon ton hôk !? nó mà còn lon ton thì lôi ra làm 1 trận cho nhanh gọn đc rồi :D

p/s: phù ! sắp đến lượt mình vào club thất tình rồi=((
 
Có lẽ đã đến lúc lập Box thất tìnhBox độc thân cho 1 số bác ^^
 
Ôi đàn bà là những niềm đau =((
Bác chủ topic cưới sớm đi nào là không sợ gì nữa [-X
 
xxx hoài mà còn lo cái gì ko bít,thằng nào dám cưới con nhỏ đó nữa mà pác phải lo nhỉ theo bác nào thì cũng nhiều lần rồi,vầy là của pác chắc rồi
 
1 bài thăm dò xem ai đã có gia đình ở GVN chăng ? :|
 
Những thái độ trên của cô ấy mà bạn phán là cô ấy thay đổi và nếu cô ấy ko trả lời rõ ràng câu hỏi của bạn thì có lẽ tình cảm của 2 bạn chưa chín muồi đủ để tiến đến hôn nhân đâu. Tình cảm nó phức tạp lắm.

....(em học giỏi, thương mình, nhà rất giàu , vẻ bề ngoài ko thua ai và dc cái rất tôn trộng mình+ là con gái 1)

Còn nếu đây là những lí do để bạn chọn cô ấy thì...
 
Em làm thế anh sẽ giết chết em rồi lên nhà em tự thú với ba mẹ em

Tự nhiên xì câu này ra là dở rùi ... thành ra ng ta càng có áp lực phải đóng kịch.

Giờ thì cứ bt mà quan sát đi, đc thì keylog gì đấy ăn con pass yh của cháu nó ^^ bật chế độ lưu tin nhắn lên. Có gì còn kiểm tra.

^^ Đùa thôi đã là ng yêu ko nên làm kiểu bắt ép ng ta phải yêu mình. Miễn cưỡng ko hạnh phúc mà.
1. Càng cố gắng yêu chiều em nó hơn để lôi kéo về phía mình
2. Quan sát sự thay đổi ( đã có ) của cháu nó
3.Nếu muốn làm rõ ràng thì làm 1 buổi nói chuyện thẳng thắn xem em nó thực sự còn yêu mình hay ko.

a) Nếu còn ... yêu cầu em nó ko chat chit lăng nhăng, tối đi ngủ còn có sức khỏe để học hành, làm việc và đi chơi với mình. Còn nếu thực sự là bạn bè thì 3 đứa + thêm vào đứa nữa ra cafe giới thiệu, nói chuyện, tán dóc, đi chơi với nhau ko việc gì phải ngại ngùng giấu giếm lén lút.
b) Chủ topic PR hơi nhiều, yêu nhau chủ yếu mà toàn thấy kể vì thế này vì thế nọ vì thế kia. Sống ở đời đừng tưởng ko ai hơn mình để rồi đối xử với ng yêu chả ra gì. Đến khi bồ mình tìm đc thằng đk khá hơn lúc đó thì lại sốt cả vó. Thằng đẹp trai hơn thì có, thằng giàu hơn càng có, mà thằng yêu anh hơn em thì éo có mới đc chứ =))
 
chuyện là thê này ...........
__Đầu tiên nàng hỏi mình : Anh có cưới em ko vậy?
mình thì im im mình nói để từ từ đã em...:D vì mình và nàng đã lỡ ăn nằm với nhau. Có lẽ bây giờ khi ra trường và đi làm nên nàng muốn tính đến chuyện đó nhưng mình lại chưa muốn..
Chuyện đời đâu có xuôi theo ý mình đâu ...1 tuần sau đó nàng về nhà vô tình gặp lại 1 thằng mà ngày xưa chơi với nhau từ bé , Bây giờ hắn nói muốn cưới nàng vì ( nhiều chuyện liên quan đến nhà hắn và hắn ) nàng phân tâm vì hắn đặt vấn đề hẳn hoi...xin cưới nàng .
Nàng ko chịu vì nàng đang có mình nhưng nàng có nói: Nêu anh thương em thì em sẽ cho anh cơ hội tìm hiểu em. Còn cưới thì chưa?
Tối hom qua mình bị tông xe , mân mê man mình hỏi nàng? thì lúc này nàng nói là nàng cũng hơi lo lo và cũng có cảm tình vói hắn nhưng nàng chưa làm gì có lỗi với mình cả có nghĩa là chưa nói gì cả ....
Mình đang chuẩn bị sắp tới mình sẽ lên nhà nàng thưa chuyện với cha mẹ nàng cho mình và nàng sớm nên duyên ===========> quyết định cuối năm nay cưới ko cho thằng nào hó hé nữa =)) ( mới xxx đêm qua :D)

Đọc bài em, chị thấy em trẻ con sao ấy. ^^ Suy nghĩ thấy có vẻ còn nông nổi lắm. ^^

Nếu em trai coi chuyện xxx là cách để giữ chân cô nàng thì hơi bị tự tin quá đấy. ^^

Thời nay mọi thứ khác rồi em. Suy nghĩ cũng thoáng hơn nên không có nghĩa là đã xxx với em thì cô ấy không thể đến với ai khác. ^^ Cuộc sống bây giờ thiếu gì nhiều người đàn ông chững chạc, trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định và có suy nghĩ bao dung. ^^ Chẳng khó gì để cô ấy có thể tìm được 1 người chấp nhận tất cả và yêu cô ấy thật lòng đâu. ^^

Em không nên quá tự tin để không nhìn ra được những vấn đề khúc mắc, thậm chí có thể là nhỏ (với em) nên em không nhận ra. ^^ Nhỏ với em nhưng chưa chắc đã là nhỏ với cô ấy. ::)

Bỏ cái suy nghĩ dùng áp lực lên tình yêu đi nhé. ^^ Tình yêu là sự tự nguyện của 2 con tim. Nếu yêu vì bị ép buộc hoặc vì 1 điều gì đó không tốt lắm thì sẽ không bền chặt được. ::)

Và 1 khi tình yêu không còn thì có miễn cưỡng cũng không có hạnh phúc. ^^

Lời khuyên chị dành cho em là nên ngồi suy ngẫm lại về tất cả giữa 2 người. Tìm ra những vấn đề đang âm thầm gây khúc mắc rồi tìm cách giải quyết chúng 1 cách ổn thỏa trước khi quá muộn. ^^
 
tôi nói thật, tôi hy vọng là chủ topic bị cắm sừng vì quá vô ý thúc và tự cao, tôi là nhỏ đó tôi cũng bỏ ông
 
Đàn ông yêu bằng mắt đàn bà yêu bằng tai,chat là 1 cách giống như qua tai roài.Cố gắng mà kéo lại nếu cảm thấy còn hy vọng,còn nếu đã biến chất rồi thì.....
À nhớ nhắc nàng YM chỉ là 1 thế giới ảo
 
Back
Top