híc, khổ nhỉ, tình ngay lý gian.. T__T
Nói chung mấy chuyện ăn uống với gái này bác phải ý tứ một chút, muốn bắt con cá rô thì phải thả con săn sắt vậy thôi. Đi ăn trong lúc 2 người đang đi chơi, gọi là ăn chứ thực chất là để nói chuyện và chém gió thêm, phần ăn uống chỉ là làm nền, vừa no bụng vừa thể hiện phong thái của mình cho con gái biết. Cho nên nếu thường mình rủ gái đi ăn thì cũng phải làm cái gì lót dạ cái đã rồi mới đi. Nghe bác kể thì mình liên tưởng đến 1 thằng dắt gái vào quán ăn, gọi ra, húp lấy húp để, kêu sột sột soạt soạt

mặc kệ em nó ngồi ngay đơ, lại còn ăn cả phần của em nó

Ăn xong cái dính quanh mép, lại liếm mép một cái, nốc ly trà đá, cười khà một tiếng ra vẻ khoái trá, tay xoa xoa bụng

Dù làm thế, bản thân thấy không sao, bạn thân, người nhà thấy cũng không sao, nhưng đang tán tỉnh mà làm thế thì toi rồi. Phải chịu khó nhịn một tí, ăn hết thì không vấn đề nhưng cứ từ tốn, ăn một miếng chém gió một câu, uống một ngủm thì cười mỉm 1 cái...
Mình nói chung khi ăn uống cũng không đẹp đẽ mấy, nên mấy lần đi ăn đầu với gái thì ý tứ giữ kẽ, thường là chịu lưng bụng mang về, sau khi yêu rồi thì cứ vô tư, đi ăn sushi với người yêu còn gắp cả bên dĩa của em nó ăn (tất nhiên là đc cho phép

), nhưng cũng không đến nỗi thô tục quá, chỉ là cách ăn uống bình thường của mình thôi. Em nó chả khó chịu gì mà còn vui vẻ hơn