[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Tôi đồng ý với bạn NGUYEN DUC THUAN, ngoại trừ 1 điều duy nhất là chơi không nên méc phụ huynh và chuyện tình cảm thì pháp luật ko can thiệp được.
Các bạn cũng đừng cùng nhau xoắn anh ta, anh ta chỉ đưa lên ý kiến của mình chứ có cấm các bạn đánh đồn đâu. Làm vậy mất tình cảm hết :(
Còn bản thân tui khi biết được con gái mà đã có bạn trai thì hạn chế mọi giao tiếp : nói chuyện, xin số điện thoại, bàn tán về cô ấy, vì tui nghĩ như vậy là tôn trọng người ta.
Muốn đánh đồn có địch có 2 cách
- CHơi đẹp: chờ và đợi ... tụi nó chia tay, mình sẽ thay thế -> cách này vừa mệt vừa lâu lại éo có khả năng
- Chơi xấu: đâm chọc, thọc ngoái, ném đá dấu tay chia rẽ địch với đồn để bắn tỉa v.v. Cách này hay và hiểm, nhưng phải có não một chút mới làm được; chứ ngu còn tỏ ra nguy hiểm dễ bị hội đồng lắm.
- Chơi đểu: Cái này là hiểm độc nhất. Kết bạn với địch, tìm hiểu điểm yếu của địch, nhịn cái tự ái xuống. Một mặt là bạn thân của cả 2, luôn muốn vun các bạn ý vào, nhưng sau lưng thì ngược lại. Kẻ thù là bạn thân là kẻ thù nguy hiểm nhất. Cách này thâm hơn cách trên nhưng đòi trình hơi bị cao đấy. Phải cỡ như ...tui mới có cửa
---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:44 ----------
Kg phải lý thuyết xuông nhé. Đã từng có những chiến hữu đánh đồn địch bằng những chiêu vô tiền khoáng hậu. Bẩn vãi lái
Phải cỡ như... bạn thì tức là bạn đã làm rồi hả? :->
TH giống chủ topic, mới 1 tuần trước đc con bạn thân thông báo cho đồn đã có địch.
Giờ cứ từ từ chờ tình hình thôi! Chỉ biết mỗi thông tin thằng địch ko đẹp trai bằng mình.
Phải cỡ như... bạn thì tức là bạn đã làm rồi hả? :->
TH giống chủ topic, mới 1 tuần trước đc con bạn thân thông báo cho đồn đã có địch.
Giờ cứ từ từ chờ tình hình thôi! Chỉ biết mỗi thông tin thằng địch ko đẹp trai bằng mình.
Hiểm độc cỡ như tui ^o^!
Nhưng mà trong đời tớ chưa bao giờ phải đánh đồn có địch cả. Do quan điểm và thực tế thôi, Thứ 1 , chưa bao giờ thích đồn nào có địch; thứ 2 cái đồn mình thích thì mình là địch ... vô địch kaka
Một số bạn vào phán như thánh, trường hợp chủ thớt là địch chả quan tâm def đồn, dại gì k đánh, không đánh thì trúng kế nghi binh của các thế lực lá cải rồi
Một số bạn vào phán như thánh, trường hợp chủ thớt là địch chả quan tâm def đồn, dại gì k đánh, không đánh thì trúng kế nghi binh của các thế lực lá cải rồi
Định nói thì bác này nói mất rùi. Mấy bác o trên tự nhiên nhay vô phán như đúng rùi...
ma` thui cai topic nó chìm xuồng rồi thì cho nó chìm đi, đừng lôi lên nữa . Nhìn rùi lại nghĩ lung tung, đau lòng wa