=kiug=
The Warrior of Light
- 4/7/04
- 2,133
- 0
em hay chơi Sh vào ban đêm(ban ngày không không rảnh lắm )
em thường chơi tói 2H sáng rồi mơi đi ngủ
sao lúc đó ngủ hoài ngủ không được cứ nghĩ đếnnhững chuyện xảy ra trong Sh khoảng 30Phút sau ngủ mơi được
ai có cách giúp em em không bị như vậy nữa không
em thường chơi tói 2H sáng rồi mơi đi ngủ
sao lúc đó ngủ hoài ngủ không được cứ nghĩ đếnnhững chuyện xảy ra trong Sh khoảng 30Phút sau ngủ mơi được
ai có cách giúp em em không bị như vậy nữa không
.Anh đây từng chơi những game này vào đêm mà có sợ gì đâu chứ .Nhớ lúc SH 1 trên PS1 là lúc mới học lớp 10 thôi àh .Nói thật anh đây ban đêm cũng như ban ngày thôi àh , ban đêm chỉ khác là mắt người kém hơn buổi sáng. Chắc cậu cũng hay tưởng tượng nhiều wá chứ gì ,thế vào bệnh viện canh xác chết 1 đêm hay 1 bữa thôi thì cậu sẽ gan dạ lắm đấy . nói thật tôi đây đã từng thu dọn thi thể nạn nhân bị tai nạn giao thông (sọ vỡ => não chảy ) rồi đấy ,người đó lại là bạn thân tôi nữa chứ
. Tôi theo đạo Thiên Chúa Giáo nên cũng có lúc đi lên nghĩa trang cùng với gia đình hốt cốt đem về nhà cất => phải đào mã ,cầm xương người như vậy thì cũng có cảm giác khó chịu sao ấy ??? Thử rồi sẽ thấy .
.Mà thấy bạn nói thì hơi sợ thôi chứ có bị ám ảnh đâu,hoá ra nãy giờ mình kể lể là thừa à