Dead or Alive trở lại với phiên bản "Thiên Đường"
Chủ nhật, 24/1/2010, 11:47
Tuy rằng phiên bản này vẫn chưa thể "đột phá" như các game thủ vẫn trông đợi.
Theo Kotaku - Ảnh: Kotaku
* Lịch sử dòng game đối kháng Soul Calibur
* "Quái vật" Daigo - Huyền thoại làng game đối kháng (Phần cuối)
* Điểm mặt các game đối kháng hay nhất năm 2009
* Những nhân vật thú vị nhất trong dòng game đối kháng (Phần cuối)
Trong một tháng trở lại đây, hãng game Nhật Bản - Tecmo - đã bắt đầu khởi động những kế hoạch hồi sinh dòng game Dead or Alive của mình. Kể từ sau khi cha đẻ của series này là ông Tomonobu Itagaki rời bỏ công ty trên, đây là lần đầu tiên Dead or Alive xuất hiện trên mặt trận console.
Bên cạnh đó, phiên bản “ăn theo” mang tên Paradise này cũng tựa game đầu tiên mà các kiều nữ của Tecmo đặt chân lên lên hệ máy chơi game cầm tay PSP. Sau sự ra đi của Itagaki, đội ngũ trẻ của Tecmo cũng không còn quá mặn mà với hệ máy Xbox 360 của Microsoft nữa.
Dead or Alive: Paradise được gọi là một tựa game “ăn theo” tên tuổi của dòng game đối kháng này là bởi nội dung của nó chỉ tập trung vào những mini game tại một khu nghỉ mát trên biển như bóng chuyền, chụp ảnh... Bên cạnh đó, trọng tâm thu hút người chơi của game thực chất lại là những cô gái xinh đẹp trong các bộ bikini thiếu vải.
Mặc dù vậy, hướng đi không chính thống lại chính là một trong những yếu tố quan trọng làm nên tên tuổi của dòng game Dead or Alive. Vậy nên, Tecmo đã không ngần ngại tiếp tục truyền thống này và mở rộng tầm ảnh hưởng của nó lên nhóm người dùng sở hữu hệ máy PSP của Sony.
Trong thời gian trước đây, cộng đồng game thủ đã bắt đầu truyền tai nhau những tin đồn về việc dòng game Dead or Alive sắp trở lại dưới dạng một tựa game đa nền. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ xuất hiện trên cả hệ máy PS3 của Sony. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hầu hết các game thủ đều nghĩ rằng tựa game này sẽ là Dead or Alive 5 trên PS3 và Xbox 360.
Việc Tecmo phát hành Dead or Alive: Paradise không chỉ khiến dư luận phải bất ngờ mà còn khiến cho họ phải thất vọng đôi chút. Những series tên tuổi của Namco đã ngự trị trên ngai vàng của dòng game đối kháng quá lâu nhưng chất lượng của chúng lại không thực sự khiến các game thủ cảm thấy hài lòng.
Thế giới đang trông đợi vào việc một tựa game như Dead or Alive 5 sẽ trở thành đối trọng xứng tầm của của Tekken và Soul Calibur. Đáng tiếc rằng, tựa game được giới thiệu lần này lại chỉ là một sản phẩm hạng 2, mang tính “câu khách” của Tecmo.
Trong phiên bản mới này, nhà sản xuất đã bổ sung thêm một nữ nhân vật mới - Rio - và cho phép người chơi có thể nghe các bản nhạc trong thẻ nhớ của mình khi chơi game. Tuy nhiên, sự việc này cũng không mấy thu hút đối với giới game thủ.
Dead or Alive: Paradise được dự kiến sẽ phát hành vào mùa xuân năm nay tại thị trường Bắc Mỹ. Ngày phát hành chính thức của tựa game này tại thị trường Nhật Bản là ngày 2 tháng 4.
gameK