Cậu Bé Siêu Nhân (E?) - FUJIKO F. Fujio

  • Thread starter Thread starter Unborn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Unborn nói:
16 tuổi thì đã là gì :| chứ cậu tưởng ở đây toàn thằng 16 trở xuống hả :| truyện của 3F tuy dành cho trẻ em nhưng đọc để giải trí có thua kém gì mấy truyện khác đâu.
Hi vọng có phần 2, only hope.
tuổi tác đâu có wan trọng,chủ yếu mình đọc thấy hay là được chứ nếu như mà xét đọ tuổi đẻ đọc truyện thì chắc sẽ chẳng có thèng nào đọc truyện 3.f đâu, trong tất cả các bộ truyện do 3.f vẽ và vẽ chung với 1 tác giả khác tớ toàn thấy là thể loại chibi-manga(truyện tranh dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi) thôi cho lên đừng có dại mà đem tuổi tác của mình ra mà lựa đọc truyện
( tuy nhiên cũng có 1 số trường hợp phải xét tuổi để chọn truyện )
 
Cứ nói thẳng ra lớn coi truyện nhỏ là chuyện bình thường còn nhỏ coi truyện lớn mới là chuyện lớn, mấy thằng nhóc thuê truyện về thấy có cảnh là méc ba má đi kiện nxb, mà giờ có cái hiệp ước thằng nào đọc thì đọc ko đọc thì nhịn khỏi ý kiến ý cò.
 
Hôm nay ra tập 7 , tập cuối rồi . Cuối cùng Mitsuo cũng đi , để Sumire ở lại ...
Mà sao câu chuyện cuối có cả 2 nét vẽ cũ và mới nhỉ ? Ko lẽ hồi trước 3F định cho kết thúc rồi đổi lại , vẽ nét mới ? Giờ cho kết dùng bản thảo nét vẽ cũ sửa lại , thêm nét vẽ mới vào ah ? Hya ông tác giả vẽ lại nét cũ + cho nét mới vào ?
 
miễn sao có là được rồi, chắc ổng thử tập cuối chơi 2 nét vẽ vào coi người đọc phản ứng ra sao, mà nét vẽ lúc trước nhìn mitsuo dễ thương hơn, nét vẽ sau nhìn mitsuo già dặn quá
hình như hết truyện này là ra cuốn sách kỳ bí thì phải, ông 3F này thích làm mấy truyện dành cho trẻ em quá nhỉ:D
 
mình có trọn bộ(bộ cũ) nhưng bị con kiki ở nhà nó gậm mất cuốn 1 hix muốn gậm lại nó ghê chán nản
 
Toi5 nói lạ -.- 3F làm gì có truyện dành cho người lớn nhẩy, chỉ dành cho trẻ em thôi có điều nội dung truyện lại hay đến mức thu hút mấy thằng lớn đầu to xác đấy chứ.
@Terry: ra tiệm mà mua.
 
chí phải, mình mua hết nguyên một bộ cậu bé siêu nhân luôn dù hồi đó cũng đã mua cậu bé siêu nhân từ thời còn học cấp 1 hay 2 gì đó
 
vậy là pacman hết rồi buồn quá nhỉ! kô biết sắp tới cái topic này sẽ bàn về cái gì? hay là đổi món sang bàn về CTDKB.
 
Perman chứ -.-. Hết rồi thì thôi off topic khi nào ra chuyện mới thì chuyển đề tài, lập topic khác, ko ngờ cũng đc 15 page -.-
 
Hix ::( ! Tập 6 Cậu bé siêu nhân, trang 164, khung hình thứ 6 bên phải từ trên đếm xuống và thứ 3 bên phải từ dưới đếm lên, chúng ta có thoáng thấy qua mặt của Doremon và Nobita ???? Phải chăng siêu nhân và đám bạn Nobita sống cùng thời với nhau ;;) . Vì vậy theo mình, Sumirê trong truyện Doraemon là hoàn toàn khác với Sumirê trong Perman, có chăng là tên trùng tên :hug: . Các bạn nghĩ sao :p ?
Cố kéo trang này lên trang 16 đi các bạn #>:)
 
Đó là lúc thằng Mitsuo chui vào ống cống sân bóng để ngủ. Có thể lúc đó Doraemon và Nobita đang đi về quá khứ thì sao. Nói chung mọi việc đều do lão 3F đợi mấy chục năm nữa xuống dưới đó hỏi lão.
 
Unborn: Đó là lúc thằng Mitsuo chui vào ống cống sân bóng để ngủ. Có thể lúc đó Doraemon và Nobita đang đi về quá khứ thì sao. Nói chung mọi việc đều do lão 3F đợi mấy chục năm nữa xuống dưới đó hỏi lão.
Nghe cứ như bác rủa người ta "ngỏm" sớm vậy :p . theo ya thì có lẽ sumire đó hoàn toàn khác với sumire trong perman, bởi ya có nhớ là thấy cái chị ở cái tập - unborn bảo đó- bảo là người yêu cuaqr chị ta đi du học ở nước ngoài mà, mitsuo đi du học ở tận ngoài trái đất lên đâu thể coi là ở nước ngoài được , nhưng mà nếu như đó đúng là sumire thì theo ya vẫn thấy hay hơn. :D
 
hình như là nobita, doremon với lại mitsuo sống cùng thời hay sao ấy mà, ông 3F này hay chèn vô mấy cái của truyện khác lắm, như truyện doremon có cảnh nobita ăn kẹo cao su rùi thổi ra hình mitsuo đấy sao-->có lẽ thời đó mitsuo là siêu nhân được nobita ngưỡng mộ
 
Lolzzzzzzzzz về việc mà yamaki nói tới thì có nhiều cách giải thích:
1. Bọn NXB dịch tầm bậy (vì ko biết cái này liên quan cái kia nên dịch đại).
2. Chẳng lẽ Sumire lại đi nói với đứa trẻ con 1 truyện vô lí tới mức nào là siêu nhân rồi thì ra ngoài vũ trụ (có biết chính thằng Nobita cũng là người tiếp xúc quá nhiều với những truyện vô lí đâu -.-)
@toi5: Đây là một đặc điểm của 3F, ko có chuyện Mit đc No ngưỡng mộ đâu vì lúc thổi ra nhìn cái mặt nó Surprise thế cơ mà.
 
Nô surprise là vì thổi bong bóng mà ra hình siêu nhân, chứ đâu phải surprise vì thấy mặt siêu nhân đâu :D
 
Darshia nói:
Siêu nhân Pacman. Cái này cũ lắm rồi nên bây giờ tìm lại chẳng mấy hàng có đâu. Tuy vậy mình có ^^
Link down thì chẳng có đâu...Hình như trên net không có.
-Nhà xuất bản Kim Đồng vừa cho tái bản lại bộ này rồi...muốn xem thì chạy ra hiệu sách hỏi thì người ta bán cho!

-Truyện này hay và ý nghĩa,lại là do ông Fujio.F.Fujiko sáng tác nữa :'>!
 
Ổng tử uổng quá ko thì vẩn có truyện để coi rồi.Hết Pacman sắp tới là Cuốn từ điển kỳ bí bộ này vui vãi :D
 
Trong truyện này tôi thấy thích con nhỏ Sumire hơn là Michiko mặc dù con nhỏ này nhìn giống Xuka trong Đô Rê Mon. Thằng Mitsuo được làm việc bên cạnh thần tượng của nó là Sumire mà không biết. Còn con nhỏ Sumire bình thường thì hiền nhưng khi mặc bộ đô Pacman vô thì tự nhiên hung dữ hẳn vui thiệt
 
Sonomi ko theo kịp topic oài -.-
Thần tượng thì phải giả hiền chớ sao, khi thành siêu nhân thì xả ra cho nó đỡ bí.
P/S: OFF TOPIC.
 
oạch , VN giờ tái bản lại mấy truyện này àh :D
3F thì hồi xưa đọc một mớ , Đoraemon , rồi chuyện siêu nhân này , cuốn từ điển kỳ bí phải là thằng học sinh kiếm được cuốn từ điển của ông cố tổ nó để lại trong đó có cách chế đủ loại bảo bối không ? Ninja Hattory , Quintaro , những hành tinh lạ , rồi cái đám bảo vệ thời gian , rồi chuyện gì về cái con bé được thằng hoàng tử hành tinh khác đòi cưới nên gửi con chuột tới , chỉ nhớ tới đây ._.
Còn về vụ các nhân vật trong truyện này gặp truyện kia thì theo tui nghĩ , ngoài truyện những hành tinh lạ thì các truyện kia không có phân biệt thời gian lắm :-/ Các nhân vật gặp nhau cũng hơi bị thường xuyên mà =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top