Câu lạc bộ những người thuộc thế giới thứ 3

Status
Không mở trả lời sau này.
MO bình tĩnh, chửi thì phải nhẹ nhàng mà thấm nó mới đau. Chửi vầy nó cũng đau nhưng mà lát nữa bị chém tới lượt MO đau đó.
 
Anh MO kinh thật, em thật là bái phục đấy ^:)^
 
tớ nói có gì sai hay sao
mà tớ vào đây để giao lưu chứ ko thuộc đâu nhé :))
 
2 ngừ bị warn có ý kiến thì vào topic giải quyết vấn đề của box GLKB mình nhé [-( đã bảo cả 2 thôi đi mà [-(
 
vậy nè,ko cãi nữa cũng được nhưng PO phải cấm mấy thằng kì thị như nó vào đây,còn nếu vào đây nó nói ngu thì bị rape đáng chịu,ko dc trách MO :-"
 
Nhân gian có câu , ko động thủ ko bít anh em , đánh nhau đi rồi làm lành mà chung sống .
nhưng rape mà dùng ngôn từ ko phù hợp và kiểu cách có vẻ vượt giới hạn thì lên dĩa nhé ;)
 
ta không kì thị, chỉ khai sáng cho một số kẻ thôi. ví dụ bạn J3rand nói chuyện rất có học, rất duyên :">, thần tượng của ta cũng lắm kẻ gay, họ tài giỏi và có văn hóa.
 
Anh em với ai chứ với nó làm anh chỉ có 1 công việc là vả cho tét mồm...Giờ nó còn đụng chạm topic này thì đi đâu cũng bị trừ rep,đi đâu cũng bị rape...MO nói rồi đấy.
 
rồi thế đi , đừng nói nặng nhẹ nhau là đc =.=
chùn chùn về hội cô đơn đi , hội đang ko có ai xì pam kìa
 
hôm qua ta có rủ vài tên gay với bi vào chat nhưng tụi nó đọc topic 1 hồi lại ko muốn vào,nó nói nhiều đứa kì thị quá,vào làm gì mắc công gây lộn :-w
 
ví dụ bạn J3rand nói chuyện rất có học, rất duyên
Hề hề hề ............................... :"> nghe cứ như đang đả kích ngầm mình vậy :>
 
rủ vào chat đi :)) kẻo lại nói ta kì thị [-( , PO đã giải quyét xong đâu vào đấy rồi :-w
 
hình như gặp PO ở đâu đó rồi phải hem ta ?
hình như hồi tất niên
 
Những ngộ nhận về GAY
ucsi016017.jpg


Còn có rất nhiều điều mà người ta chưa hiểu hết về gay. Sự thiếu hiểu biết ấy như một chiếc cầu tuột vô hình, để cho những ngộ nhận và định kiến về gay cứ trượt dài mãi…

Sau đây là một vài ngộ nhận phổ biến thuộc hàng “top” về những người đàn ông đồng tính:

1) Đó chỉ là một giai đoạn
Nhiều người tin rằng, bản thân là Gay hay Bi chỉ hiện diện trong một giai đoạn nào đó. Đây quả thực là một quan niệm sai lầm.
Hàng ngàn đàn ông đồng tính vẫn đang đi tìm cho mình những phép chữa trị: tham vấn nhằm “nghịch chuyển” tính gay, hay thậm chí là nhập vào các mối quan hệ dị tính để “triệt hạ” những xúc cảm đồng tính. Những nỗ lực như thế nhằm giam mình lại trong lối sống của những người dị tính, chỉ càng làm cho những xúc cảm đồng tính thêm ức chế. Để rồi sau đó, những xúc cảm này sẽ lại trồi lên bề mặt, đôi khi dẫn đến các vụ tranh cãi, ngoại tình, li dị.

2) Tất cả đàn ông đồng tính sẽ chết vì AIDS
Kể từ những thập niên 80, những lời đồn đãi vô căn cứ về AIDS vẫn còn dai dẳng cho đến tận bây giờ.
Nguyên nhân của những ngộ nhận như vậy là do sự thiếu hiểu biết và nỗi sợ hãi. Khi mà nguồn gốc của căn bệnh chết người này còn chưa được truy ra tận rễ.
AIDS không chỉ là căn bệnh của người đồng tính. Hãy tìm thêm sự thật về AIDS và đề nghị với người yêu của bạn thực hiện tình dục an toàn.

3) Đàn ông đồng tính chỉ quan tâm đến tình dục
Vẫn thường, người ta gắn đàn ông đồng tính với sự ham mê tình dục. Tuy thế, ở lĩnh vực này, phần lớn các cá nhân đồng tính cũng chẳng “năng nổ” hơn gì so với những người dị tính.
Nhiều đàn ông đồng tính đến với các quán bar, câu lạc bộ hay Internet để tìm kiếm “tình một đêm”, thì cũng với những cách thức như vậy, nhiều người khác lại muốn đi tìm cho mình một mối quan hệ lâu dài.

4) Đàn ông gay đều nữ tính
Đáng tiếc, nhiều phương tiện truyền thông đại chúng đã vẽ ra chân dung của những người đàn ông đồng tính ẻo lả một cách thái quá. Nếu như mỗi người dị tính đều có những phong cách / thói riêng khác nhau, thì mức độ đàn ông tính cũng rất khác nhau trong số những người đồng tính.
Cho rằng tất cả đàn ông đồng tính đều mong được là con gái hay tất cả họ đều nữ tính chỉ là một sự phóng đại. Cộng đồng gay cũng muôn hình vạn trạng như bất kì một cộng đồng nào khác.

5) Ai đó đã làm cho anh ta thành gay
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, môi trường cá nhân không can dự trực tiếp đến việc là gay của một người.
Nhiều bà mẹ đã hồi tưởng lại trong sự hối tiếc vì đã quá gần gũi / thân thiết với cậu con trai của mình, và nghĩ đó chính là nguyên nhân làm cho nó thành… gay. Tuy nhiên, sự liên hệ như thế chỉ góp thành phần nhỏ trong cái sự gay của đứa con. Đồng tính ái là do bẩm sinh (homosexuals are born), không thể trách cứ ai đó hay môi trường đã làm cho đồng tính. Các nghiên cứu vẫn đang tiếp tục với nỗ lực tìm ra ngọn nguồn của hiện tượng này.

6) Đàn ông đồng tính không thể kết hôn và có con
Một trong những nỗi lo sợ lớn nhất của nhiều gia đình là, những người thân yêu đồng tính ái của họ bị “kết án” một cuộc sống đơn độc, không con cái.
Tuy nhiên, các cuộc tranh đấu cho hôn nhân đồng tính vẫn đang tiếp tục xuyên suốt qua nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn như Iceland, Belgium, Canada và Pháp đều đã công nhận hôn nhân đồng tính cùng với các hiệp hội dân sự dành cho người đồng tính.

Ở Mĩ, với nhiều tổ chức / nhóm, hội địa phương trụ tại Vermont, California, Massachusetts và New Jersey, hôn nhân đồng tính cũng đang từng bước giành lại được sự hợp pháp hóa cho mình. Điều này có ý nghĩa gì với những người thân yêu đồng tính của bạn? À, nghĩa là đã, đang và sẽ còn có nhiều cặp gay nữa sống trong những mối quan hệ được cam kết và hạnh phúc. Những mối quan hệ này thường lâu bền và đôi khi, còn có thêm sự góp mặt của những đứa con nuôi hay con đẻ.
 
Bài viết giúp chúng ta hiểu rõ hơn về gay cũng như những quan điểm sai lệch về thế giới thứ 3 này, cảm ơn anh MO :D
 
copy từ taoxanh thôi,nhưng rất có ích trong đây...........
 
Dù có tư tưởng rất thoáng nhưng mình vẫn không thể hiểu được, nếu tình yêu đồng tính được công nhận, thì tình yêu loạn luân, tình yêu với thú vật, tình yêu với trẻ dưới vị thành niên, ...vv lại không được công nhận ? (ý mình là tình yêu nam nữ) Chẳng là hôm nọ mình tranh cãi với mấy đứa bạn về quan hệ tình dục (có sự đồng thuận và có ngừa thai) loạn luân. Bọn nó cũng lôi vấn đề đồng tính ra dẫn chứng cho quyền được mưu cầu hạnh phúc của mọi cá nhân. Mà rõ ràng trong tự nhiên cũng có chuyện: giao phối khác loài, giao phối cận huyết, vv... Thực sự mình cũng không cách nào cãi lại bọn nó. Hiện giờ đầu óc của mình đang rất rối, vậy ở đây có ai có thể giải đáp cho mình được không vậy ?
 
hình như gặp PO ở đâu đó rồi phải hem ta ?
hình như hồi tất niên
?? Tất niên ở đâu :-?
 
Dù có tư tưởng rất thoáng nhưng mình vẫn không thể hiểu được, nếu tình yêu đồng tính được công nhận, thì tình yêu loạn luân, tình yêu với thú vật, tình yêu với trẻ dưới vị thành niên, ...vv lại không được công nhận ? (ý mình là tình yêu nam nữ) Chẳng là hôm nọ mình tranh cãi với mấy đứa bạn về quan hệ tình dục (có sự đồng thuận và có ngừa thai) loạn luân. Bọn nó cũng lôi vấn đề đồng tính ra dẫn chứng cho quyền được mưu cầu hạnh phúc của mọi cá nhân. Mà rõ ràng trong tự nhiên cũng có chuyện: giao phối khác loài, giao phối cận huyết, vv... Thực sự mình cũng không cách nào cãi lại bọn nó. Hiện giờ đầu óc của mình đang rất rối, vậy ở đây có ai có thể giải đáp cho mình được không vậy ?
Con người khác loài vật ở chỗ biết suy nghĩ, biết đâu đúng, đâu sai, đâu nên làm, đâu không nên làm. Mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân cũng vậy, không thể vì "cái tôi" riêng mà chà đạp lên các giá trị đạo đức thông thường cũng như gạt bỏ luật pháp sang 1 bên.

Gay les... thật sự thì họ vẫn có toàn quyền đi tìm cuộc sống cho riêng mình miễn họ không làm gì sai trái, không làm gì ảnh hưởng đến những người xung quanh... Dĩ nhiên ở đây đang nói đến những người gay, les... thật sự và sống đàng hoàng, nghiêm chỉnh chứ không nói đến những người sống buông thả, quậy phá, ra đường cứ thích làm trò nổi 1 cách quá đáng để người ta phải chú ý đến mình.

Còn chuyện em nói
Chẳng là hôm nọ mình tranh cãi với mấy đứa bạn về quan hệ tình dục (có sự đồng thuận và có ngừa thai) loạn luân. Bọn nó cũng lôi vấn đề đồng tính ra dẫn chứng cho quyền được mưu cầu hạnh phúc của mọi cá nhân. Mà rõ ràng trong tự nhiên cũng có chuyện: giao phối khác loài, giao phối cận huyết, vv... Thực sự mình cũng không cách nào cãi lại bọn nó.
Đây là điều không thể chấp nhận được. Vấn đề ở chỗ em là người cãi không nên như thế hay em là người cho rằng như thế là nên??

Mà thôi, không tranh luận về những vấn đề nhạy cảm đó ở đây nữa. Đây là box GLKB chứ không phải nơi để mọi người tranh luận về mấy điều này rùi war... !! Không hay lắm. ^^

Riêng MO, em đừng bận tâm gì đến ai khác. Hãy làm những gì mà em thấy đúng, thấy phù hợp và có ích. Cả các bạn em cũng vậy. ^^ Làm những gì mà các em thấy mỗi khi đi ngủ, luôn có 1 giấc ngủ bình yên và thanh thản. ^^ Vậy là đủ. ^^
 
thì tình yêu loạn luân, tình yêu với thú vật, tình yêu với trẻ dưới vị thành niên
loạn luân dẫn tới ảnh hưởng thế hệ tương lai ko bình thường,thuộc về bất lợi sinh học thấy rõ,ko cha mẹ nào thích con mình quái thai cả.Còn nếu yêu nhau ko sinh con thì dc,nhưng ai dám đảm bảo nên vẫn cấm...
tình yêu thú vật thì thoải mái,nhưng công khai kết hôn thì còn xa vì đó đã vượt ngoài nhân quyền.
Tình yêu với trẻ vị thành niên thì cấm cũng đúng vì tuổi đó chưa nên tiếp xúc tình yêu tình dục vì phần lớn trẻ người non dạ,chưa thấu hiểu cái khó khăn sau khi hôn nhân,nếu yêu nhau thật lòng thì đợi đủ tuổi yêu luôn cũng đâu sao
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top