Ascherit 002
Youtube Master Race
- 9/6/09
- 35
- 0
coi lâu rồi,cũng ko uổng kiếp người này :)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
March Four` nói:Phim cực kì hòa hợp với âm nhạc, từng đoạn làm mình nổi hết da gà vì hay. Một tác phẩm xuất sắc. Về mọi mặt. :-*

Danube Waves (Donau Wellen) - Ian IvanoviciÀ, có ai biết bài nhạc trong phim này cho xin nhé.

http://www.mediafire.com/?nmwngzdqnyd
Cũng thắc mắc tương tự.nói thật thì khúc đầu mình cảm thấy nguời cha đáng trách,ra đi khi đứa con mình còn rất nhỏ,không hiểu lý do vì sao?
. Đến giờ mình mới biết có thể loại này, vô cùng ý nghĩa (mặc dù không lời). Đặc biệt là The Monk and The Fish, kết cục của nó mình chẳng thể hiểu nổi. http://www.mediafire.com/?ynyyjjt3njo
http://uploading.com/files/7KCC7JZT/La.Maison.en.Petits.Cubes.2008.XviD.AC3-BTARENA.org.avi.html
http://uploaded.to/?id=olmbrg
http://rapidshare.com/files/201636682/La.Maison.en.Petits.Cubes.2008.XviD.AC3-BTARENA.org.avi
Thật ra với bối cảnh Hà Lan lúc đó có thể mường tượng thời điểm đang là giai đoạn cuối kết thúc của Thế Chiến II, có thể cha của cô bé là một chiến sĩ phản gián phải lên đường nhận nhiệm vụ tối mật cuối cùng. Hoặc cũng có thể bị bắt đi vì là tội phạm chiến tranh. Còn đúng là gửi con ở lại nhà người quen ở một vùng quê hẻo lánh yên bình đằng nội hay ngoại j đó -> ko hẹn ngày trở về.Ascherit-003 nói:Chắc là ra khơi kiếm tiền nuôi con,mà hình như cũng gửi con cho người quen chứ đâu bỏ rơi =.=
Khát vọng về một thế giới khi thoát khỏi tù túng bạn ạ :)! Dù là người tu hành hay con cá trong bể nước, dù có rộng thênh thang mấy vẫn bị ràng buộc trong giới hạn. Thầy tu mãi đuổi theo con cá rồi rốt cuộc nhận ra rằng: chính con cá kia mới là người bằng bạn giúp ông hiểu ý nghĩa cuộc sốngDreamRockman nói:...The Monk and The Fish, kết cục của nó mình chẳng thể hiểu nổi :(
.nếu như đúng tác phẩm lấy bối cảnh là làng quê Hà Lan, thì không bao giờ có chuyện sông cạn khô nước đâuTrước khi dám bước thẳng xuống lòng sông khô cạn h đã thành bãi bồi lau sậy mọc hoang, nếu bạn chú ý kỹ chút cảnh chiếc xe đạp bị đổ đôi bận, bà già dựng lên rồi bất lực bỏ lại đó -> dường như đã báo trc điềm gì đó rồi
nhạc trong phim cũng là dựa trên "Valurile Dunarii", điệu waltz nhanh như sóng Danube xô bờ suốt cả phim(trừ mấy phút im lặng ở gần cuối
). Con sông trong phim là ranh giới giữa người con gái và cha, dòng sông khô cạn có lẽ là lúc khỏang cách giữa hai người đã không còn, có lẽ nó là "after life":( lúc cô con gái dựng lại cái xe đạp rồi buông xuôi cũng vậy, xe đạp gắn với cuộc đời cô, ngày này qua ngày khác chờ đợi người cha, đi ra bờ sông rồi lại quay về, chiếc xe đổ mấy lần mà cuối cùng cô cũng bỏ mặc nó thì có lẽ là...
tớ chỉ thấy Father and Daughter dễ ngấm vào lòng người hơn thôiLa Maison en Petis Cubes - Kunio Katō (2008) (Phim này có lẽ nhiều bạn bảo không ý nghĩa bằng Father and Daughter, nhưng tớ phải công nhận là nó xứng đáng với giải Oscar)

Ai cũng biết Hà Lan là một đất nước lắm kênh rạch và sông ngòi, nhưng ko phải là ko có ngoại lệTạp Chí Âm Nhạc nói:...Cảnh nền cho bộ phim chính là khung cảnh thời thơ ấu ở một vùng quê Hà Lan, quê hương của ông.
-> ở một nơi nào đó, tại 1 thời điểm nào đó (như quê hương tác giả chẳng hạn)
, ta hoàn toàn có thể bắt gặp một con sông bị bồi lấp, đến sông Vị Hoàng ở VN còn bị lấp cơ mà
.
) trứ danh đấy 
cũng chia tay cũng nhớ nhung cũng gặp nhau khi chết http://www.youtube.com/watch?v=aOATp_Lo4WY
bài đó Thùy Chi nhà ta đạo cả nhạc lẫn clip
-> mất mặt Việt Nam ta quá
Nhiều bạn chung nhận xét: " Giai điệu ko thể lẫn vào đâu được của Xe Đạp... Tại sao Thuỳ Chi lại hát một bài đạo nhạc Nhật thế này.... T___T Mà tại sao lại phải đạo chứ...". HiT này của Nakashima Mika ra đời mới cách đây đôi năm -> chắc chắn vay mượn ý tưởng (hoặc đồng cảm) về chính bộ phim hoạt hình Hà Lan trên :)