Silent Knight
The Pride of Hiigara
- 22/2/07
- 9,410
- 77
Dẫn chứng đâu?Tôi vẫn thấy người sống sót trong các vụ tai nạn, thú dữ tấn công, chiến tranh... phần lớn là người chẳng có cơ bắp hay sử dụng vũ khí cực giỏi.
Trong tai nạn thì cơ bắp hay dùng vũ khí tốt cũng chả giải quyết được gì

Thú dữ tấn công thì sao?Giữa 1 thằng cơ bắp chạy nhanh và 1 thằng gầy yếu chạy chậm thì thú dữ chọn tấn công con mồi nào?Hay 1 thằng biết sử dụng súng với 1 thằng ko biết dùng khi đối mặt thú dữ với 1 khẩu súng trên tay thì thế nào?
Còn trong chiến tranh,nếu ko biết dùng vũ khí thì chỉ có 2 cách để sống sót:Ở sau frontline hoặc surrender

Đọc mấy bài đầu thấy cái này:'>
Giả dụ như thực tế ở Iraq nhá,có bàn đồ thành phố cũng chưa chắc đã đi được vì quân đội thay đổi luồng giao thông liên tục,chưa kể roadblock các kiểu.Bạn đã quá quen với những gì game hỗ trợ nên quên mất rằng ngoài đời người ta vẫn giải quyết được tình huống như bạn kể ra (không có radar thì có bản đồ, không có bản đồ và la bàn thì hỏi người dân địa phương)
Và ở 1 khu vực thù địch thì chả thằng nào ngu đến mức đi hỏi đường cả

Thực tế đấy

:'>
mà ko biết có đủ tiu chẩn để vác balo6 ko ấy chứ đừng nói m16 
