Champions League 2020 - 2021: Đại tiệc thập kỷ mới.

Năm nay ai vô địch


  • Total voters
    100
2021d663c668-840d-4de1-9bce-0c6ebd872ee4.jpg


nợ đầm đìa ntn tách ra tự chủ tài chính là phải :|
 
Cafein khoe làm criminal lawyer mà đòi đuổi 12 toàn mấy thằng thì có trái ngành quá ko ta =))
 
2021d663c668-840d-4de1-9bce-0c6ebd872ee4.jpg


nợ đầm đìa ntn tách ra tự chủ tài chính là phải :|
Comeon which big company dont have debt? the bigger they are the more debt they have
 
UEFA bí đường quá nhỉ cứ doạ loại khỏi C1, cấm chuyển nhượng, cấm cầu thủ lên tuyển, cấm đủ thứ :))
Có vẻ to mạnh miệng to mồm vậy nhưng mình nghĩ trong lòng đang nước mắt đầm đìa rồi... bị 12 thằng nó đồng lòng phản bất ngờ thế này thì trở tay sao kịp.
Mà cũng không biết lấy gì ra mà cấm đoán 12 thằng kia, riêng vụ loại luôn khỏi C1 năm nay đã thấy khó khéo bị cả đám nhà đài nó kiện sml. Năm nay mất trận CK c1 thì đúng là đám nhà đài nó cũng hoá điên luôn=))
 
UEFA lấy cớ gì để loại các đội bóng ra khỏi CL nhỉ, nếu loại không có lý do chính đáng thì ăn kiện sml từ 3 đội bóng + các nhà đài, PSG lảnh cup xong kiện luôn là điều dễ hiểu :))
 
Lật lại lịch sử thì chính Premier League cũng dc hình thành theo kiểu như này, nên là thôi ủng hộ chơi chết con mẹ bọn Uefa đi. Lũ chó má dòi bọ
 
Mùa này thì ko có cơ sở gì đuổi khỏi CL, còn mùa sau thì khỏi đuổi tao tự đi.
Vụ cấm cầu thủ lên tuyển thì cũng từng có tiền lệ tương tự rồi và toà xử thắng cho phía vận động viên. Anh Perez tính hết cả rồi mới tuyên bố chắc nịch ko chém như Ceferin đâu.
Ban các đội trong nước cũng ko có cơ sở luôn, như ở PL là FA làm gì có quyền, muốn đuổi thì phải được 14/20 phiếu duyệt tức là 6 thằng kia nó chỉ cần rủ thêm 1 thằng nữa theo là xong =))
 
PL ko có big6 thì ói sản xuất chứ ở đó mà đưổi
 
Tất cả những trường hợp đã được phe Thập Nhị Sứ quân tính hết và bàn thảo với luật sư cũng như có tiền lệ hết rồi, UEFA chỉ có chờ ngày ăn lolz thôi =))).
 
không biết các giải khác thế nào, chứ thành lập và điều hành EPL là một công ty tư nhân (cổ đông là 20 clb thuộc giải đấu). Liên đoàn bóng đá Anh (FA) chỉ là 1 bên tham gia. hoàn toàn không có quyền quyết định việc đi hay ở của 1 clb thuộc giải,nên chuyện uefa chỉ đạo liên đoàn quốc gia cấm clb tham gia giải quốc nội là tào lao
bảo sao đến giờ mấy anh vẫn im re =))
còn la liga thì chả cần, hoàng gia thì thằng éo nào dám đuổi
 
Bọn chủ tư bản thì éo có gì ngoài tiền và đám luật sư siêu giỏi. Nó tính toán ủ mưu bao nhiêu năm rồi chứ có phải tự phát méo đâu. Đường đi nước bước và những tình huống từ lớn đến nhỏ đã được tính toán và lên kế hoạch hết rồi. Dự là 2 anh FA bù lu bù loa cho thiên hạ xem chán chê rồi cũng phải ngồi vào đàm phán lại thôi . Chứ làm căng thì ngọc đá cùng tan
 
Ceferin picked out Nasser Al-Khelaifi, the PSG president present at the event in Switzerland, for praise.
"Thank you from the bottom of my heart to Nasser," Ceferin said in his opening statement. "You have shown that you are a great man and that you respect football and its values.

Cái dcm =)) cảm ơn thằng chủ tịch PSG đã trân trọng giá trị bóng đá cơ đấy =)) đúng mấy thằng đạo đức giả chơi với nhau
 
=))), mie đúng là thằng xạo lolz, bị đâm là phải =)), ko chắc nó cũng đâm đám li khai
 
Cứ nghĩ viễn cảnh loại Chel, Man City với Real lại buồn cười=))
5 trận trong đó 1 trận chung kết, tiền hợp đồng quảng cáo của đám nhà đài khỏi nói cũng biết là con số khổng lồ, mà h tự dưng hủy hết trao giải cho P$G thì đám nhà đài chắc chắn sống chết với UEFA.
Cho đám bị loại vòng trước hồi sinh trở lại đá, nhỡ đâu P$G sảy chân không vô địch được chắc chắn nó cũng cay mà lại max nhục luôn:))
 
Trong một diễn biến mới nhất, David Gill đã được bầu vào ban điều hành UEFA trong vòng 4 năm tới, và David Gill vẫn là...board member của United :))
 
Bài này phân tích khá hay. Nói chung là 99% UEFA đã thất bại và sẽ ko làm dc gì nữa rồi. Một phong trào "khởi nghĩa" mà chỉ có 1, 2 thằng nổi loạn thì còn dập dc. Chứ đây tới 12 thằng tay to thì no door :))
Dựa vào đâu liên quân 12 CLB dám tuyên chiến với cả Châu Âu hay có khi cả tôn giáo bóng đá như vậy.
Hãy đặt mình vào game chiến thuật nhập vai thử xem nhé
Trong vai trò là các ông chủ CLB:
Liên quân 12 CLB (gọi tắt là liên quân) bắn phát pháo khai chiến đầu tiên vào thành trì UEFA trong đêm 18 tháng 4 với mục đích ly khai với mục đích tìm kiếm sự thịnh vượng theo mô hình giải đấu khép kín của Mỹ như NBA, MLS, NFL.
Nếu là 1 ông chủ trong liên quân, mình chắc chắn sẽ biết phản ứng của UEFA là ngay lập tức đe dọa sẽ loại các CLB đòi ly khai ra khỏi cúp C1 ngay lập tức bất chấp 3 trên 4 đội ở bán kết là thuộc phe liên quân chứ nếu không thì đâu có công bố thông tin trước khi C1 kết thúc. Tuy nhiên mình sẽ đứng dậy ghé sát vào tai thì thầm với chủ tịch UEFA là “làm giùm em cái” vì biết UEFA sẽ không dám làm như vậy vì:
1. Tiền truyền hình, nếu UEFA loại 3 đội kia thì PSG auto đoạt cúp thì thiệt hại đầu tiên là UEFA vì nhà đài chắc chắn sẽ không thanh toán khoản tiền cho các trận đấu còn lại.
2. Tiền quảng cáo, các nhà tài trợ chi tiền tấn để xuất hiện trong các quảng cáo trước, trong và sau trận đấu cũng như dòng chữ chạy trên sân thi đấu, càng vào vòng trong thì tiền chi càng nhiều nên nếu chấm dứt ngay thì thiệt hại của UEFA chắc chắn sẽ lớn.
3. Uy tín, dù tuyên bố sẽ ly khai, tuy nhiên, đó là từ mùa sau, còn liên quân chưa bảo sẽ nghỉ chơi ngay từ mùa này nên nếu UEFA ngay lập tức dừng giải thì chẳng khác nào 1 đứa trẻ hờn dỗi khi bị bắt nại thì bo xì ngay và luôn
4. Pháp lý, từ 3 điểm trên, UEFA dừng cuộc chơi ngay lập tức thì chắc chắn sẽ bị lôi vào 1 cuộc chiến pháp lý với công ty truyền hình, nhà tài trợ và các CLB liên quan.
Do đó, theo tình hình hiện tại, UEFA sẽ cho đá tiếp, kết thúc mùa giải rồi ngồi xuống đàm phán với các bên liên quan. Hôm nay 20 tháng 4 thì UEFA vẫn thông qua luật chơi mới bắt đầu từ mùa 24/25, tức là vẫn còn 3 năm nữa để vuốt ve các thành viên ly khai.
Nước đi tiếp theo là UEFA đe dọa cùng các liên đoàn loại nhóm ly khai khỏi giải vô địch quốc gia hiện tại. Nước đi này tại hạ chắc chắn có lường tới trước rồi, khi điểm mặt các thành viên trong liên quân, Big 6 ở Anh, Big 3 của Ý và Big 3 của Tây Ban Nha. Loại đi các thành viên trên ở giải đấu cấp quốc gia thì BTC giải đó chắc chắn cũng sẽ đối mặt với 4 điều trên vì những CLB này chính là cái tên làm nên tên tuổi cũng như lôi kéo nhà tài trợ đến với giải đấu. Nhà đài liệu sẽ chi 3 tỷ bảng để trực tiếp Super Sunday giữa Leeds đá với Leicester, bao nhiêu người sẽ thức đêm để xem Roma đua vô địch với Atalanta hay nhà tài trợ sẽ xếp hàng để kí với BTC LaLiga để được buồng phòng VIP xem derby vùng Seville giữa Real Betis với Sevilla. Khi bàn bạc các tình huống trong phòng họp chiến thuật, khi nghĩ đến tình huống này chắc liên quân đã phải phá lên cười.
Nước đi đáng sợ nhất của UEFA là thuyết phục FIFA cấm các cầu thủ tham gia nhóm ly khai tham gia đội tuyển thi đấu các giải Euro và World Cup cũng như không cấp giấy phép FIFA cho các cầu thủ nếu lỡ không may bị loại khỏi CLB trong nhóm liên quân. Tuy nhiên khi thủ lĩnh liên quân bảo cùng lắm thì tụi này tổ chức cái World Cup riêng. Đến đây thì mới thấy sự ảnh hưởng đáng sợ của liên minh này khi 12 đội,. Mỗi đội 25 cầu thủ nhân lên là 300 cầu thủ, 300 con người này thuộc hàng top của thế giới và nếu loại ra thì mấy đội tuyển còn gì mà đá. Loại hết quân Big 6 thì đội Anh đi WorldCup gặp Nhật Hàn chắc còn nằm cửa dưới chứ nói gì đòi tranh thứ hạng, nên nước đi vào lòng đất này chắc Anh không IQ thấp đến mức thi triển.
Nói đến đây thì coi như liên quân cũng đã quyết chiến khô máu với UEFA rồi, chưa kể để tránh cảnh bị tập kích lẻ nếu có thành viên liên quân sợ hay bị mật ngọt của UEFA mà rút giữa chừng thì thủ lĩnh liên quân Perez đã có dụng ý khi phát pháo ngay vào thời điểm này trước khi bán kết chưa đá và quân Real có cơ hội vô địch để gom thêm tiền. Phát pháo này để thủ lĩnh báo cho các thành viên biết rằng Perez/Real chấp nhận rủi ro bị loại ngay và luôn, mất tiền, mang tiếng, chấp nhận chỉ trích, bỏ lại sau lưng kì tích ăn 3 liên tiếp để cùng liên quân tiến chiếm mảnh đất màu mỡ hơn cũng như cách quân viễn chinh đốt bỏ thuyền để không còn đường lui mà chỉ có thể tiến lên phía trước.
 
Mình thì hơi lo, tại lão thủ tướng Anh vừa tuyên bố sẽ làm mọi cách để dẹp ESL, kể cả là tạo luật mới.
 
Mình thì hơi lo, tại lão thủ tướng Anh vừa tuyên bố sẽ làm mọi cách để dẹp ESL, kể cả là tạo luật mới.
Thủ tướng Anh lo Brexit còn ốm xác, tuyên bố vậy chứ chả rảnh đâu mà tham gia. Theo lời Perez thì hình như lão này còn lầm lẫn về việc Big Six rời bỏ Premier League để tham dự ESL nữa cơ.
Mà sửa luật kiểu gì nhỉ? Cùng lắm là làm khó dễ chuyện xin giấy phép lao động, mà làm khó dễ cái này cả Premier League toi đời luôn chứ đừng nói Big Six :))
 
Mình thì hơi lo, tại lão thủ tướng Anh vừa tuyên bố sẽ làm mọi cách để dẹp ESL, kể cả là tạo luật mới.
Bớ người ta chế độ độc tài. :6cool_ah:
 
Chơi giấy phép lao động là đồng quy vu tận cả lò primier League nên éo có đâu

Còn thủ tướng anh thì làm dc cmg, tổng thống mẽo còn éo ra ký lô gì
 
Back
Top