[Chat chít chụt chịt] ❇ ❈ ❅ ❄ ❆ Happy New Year ❆ ❄ ❅ ❈ ❇

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
1 ngày như thế thì exp tăng phải kinh lắm :))
 
Đang xài mạng VNPT và xài proxy Viettel để vào Facebook :4cool_hungry:
Thế là ta download nước ngoài tẹt ga và lướt Facebook ầm ầm. Best of both worlds :4cool_hungry:
 
proxy viettel là gì :3cool_adore:
 
Là lấy đường truyền Viettel ở một nơi làm proxy :3cool_shame:
 
chỉ với :3cool_embarrassed: mạng lag quá nản vồn :2cool_beated:
 
Ra tết ta cũng chuyển sang xài mạng Viettel. Đm VNPT chớ, xài gói 200k mà download đc có 300KB/s - trong khi Viettel cũng gói cước đó mà được ~ 2MB/s.
Bố đếm xài 1 tháng rồi cho em xin review với ạh!

Tự dưng sau khi đứt cáp tới giờ, vào mấy trang porn toàn lag hơn cả khi đứt cáp T__T
 
^ta tưởng mi giờ thành cong cmnr mà :1cool_look_down: chẳng nhẽ lại vào mấy trang đấy xem thông nhao :3cool_shame:
 
Các bác trong này biết làm cách nào backup nhanh và chạy game Steam bằng SSD không nhỉ .
Tại không có máy tính ở nhà nữa.

steam chạy portable cũng được, kiếm chỗ chứa folder steam rồi nén nó lại thành file .rar, cần thì giải nén ra là chạy ầm ầm rồi

folder chứa game thì trong thư mục steam apps thôi

ta ra ngoài net chơi CSGO suốt nên cái này còn lạ gì =)
 
vnpt 275k down ~750kbps , chừng nào đi làm dư dả thì lên cáp quang :v

mà ngày đầu đi làm, giờ mới về :2cool_beated:
Móa, cáp quang fpt có 220k/tháng, 1MB/s (8Mb/s) đây nhưng phải hợp đồng 12 tháng :)
 
mẹ cha cái bọn VNPT, speed gói easy mà chậm éo khác gì cái 3G của tụi viettel, down cái file 9mb mà chờ đến cả 5 phút, đm
 
Xài Vietel đây, hôm qua tính down cái FO3 để đá với lũ bạn mà thấy speed 50kb/s tắt mẹ luôn
 
vãi con dark =))

“Lột sạch quần áo hắn, ai không ra tay tự hiểu.” Đường Thiên vung tay.

Đám thiếu gia đã sớm khuất phục dưới sức ép của Đường Thiên, lúc này chỉ đành cắn răng bước lên.

“Quang ca, xin lỗi.”

“Quang ca, đứng dưới mái hiên chẳng thể không cúi đầu.”

“Quang ca, cuộc đời như vụ cưỡng hiếp, đã không phản kháng được vậy đành hưởng thụ thôi...”

Hét xong Hỏa Nham Quang lại thấy khuất nhục, thở dài một tiếng, cảm giác này thật giống bị cưỡng hiếp... Khốn kiếp! Thằng nào vừa bảo cưỡng hiếp?

=))
 
ta chả cười đc cái truyện mi trích
 
vãi con dark =))





=))

Chả hiểu quái gì cả :3cool_angry:

Da mình bị mụn, thẹo, sẹo, bỏng... bị thâm da. Có mẹo/ thuốc nào chữa được không nhỉ? :D

This!

Da mi bị lắm thứ thế , bạo râm à :5cool_sweat:
Bài thuốc 1: Bài thuốc này cần các nguyên liệu: rau má 12g, actisô 12g, cỏ mần trầu 10g, lá dâu 10g, nhân trần 12g, thổ phục linh 12g, bồ công anh 12g, mã đề 8g, cam thảo đất 12g.

Nấu chung với một lít nước, sắc còn 250 ml, chia làm hai lần và nhớ uống trước bữa ăn.

Bài thuốc 2: Với các nguyên liệu như: sài đất 100g, tươi (hoặc 40g khô), nấu với một lít nước, sắc còn 300ml. Bạn hãy chia làm hai lần và uống trước bữa ăn, Nếu thấy khó uống có thể thêm ít đường.

Bài thuốc bôi:

Bài thuốc 1: Chanh và bột quế: lấy một quả chanh và vắt lấy nước cốt trộn đều với 1 thìa quế. Sau đó, bôi hỗn hợp lên mụn trước khi đi ngủ. Để đến sáng hôm sau thì rửa sạch bằng nước lạnh.

Bài thuốc 2: Nghệ đen và rau mùi: với bài thuốc này bạn hãy lấy lá rau mùi ép lấy nước. Sau đó thêm nửa thìa bột nghệ đen (chú ý: loại nghệ này ruột chỉ vàng nhạt và khi rửa sạch da thì còn vết vàng trên da). Sau đó, trước khi ngủ dùng hỗn hợp này đắp lên trên mặt và rửa lại bằng nước lạnh vào sáng hôm sau.

Bài thuốc 3: Rau riếp cá: lấy rau diếp cá nghiền nát và đắp vào vào vùng da có mụn trước lúc đi ngủ, ngay sáng hôm sau bạn sẽ thấy mụn giảm sưng tấy rất nhiểu.

Bài thuốc 4: Lá khoai lang: thực hiện vài lần trong ngày bằng cách lấy lá khoai lang non 50g, đậu xanh 12g, thêm chút muối giã nhuyễn bọc vào vải sạch sau đó đắp vào nốt mụn cũng rất hữu hiệu
 
Chỉnh sửa cuối:
da mặt ta cũng bị như tên dark , thâm đen thâm đỏ , lại còn rổ do di chứng của đậu mùa :2onion16:
 
Back
Top