Chat Room V2

  • Thread starter Thread starter Kitekaze
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phát xít Đức chỉ thích quân phục nó thôi. Còn thích mấy chú Hồng Quân vì quả URAHhhhhhhh của mấy chú. Anh hùng, gây cấn và hấp dẫn hơn nhiều (Giờ hiểu sao khi chơi IG toàn để thua rồi).
 
Ờ thì nó làm phim đương nhiên là phải tô vẽ cho mấy chú lính hồng quân phe chiến thắng trở thành anh hùng rồi, thời nào mà chẳng vậy. Ta thì ta thích Wehrmacht nói riêng và Quốc xã nói chung.
 
Let none survive...Tear limb from limb ! \m/

relic00003.jpg

relic00004.jpg

Map Hyperion Peaks ảo vãi may mà rush kịp thời còn nguyên Eliphas + HGs + Predators =)) Chỉ còn 3 mạng chắc là đập Tau trước các bác nhỉ, toàn bị mấy cái vehicle tầm bắn cách 1 màn hình của bọn này bắn ức chế vãi :4cool_doubt: Công nhận cầm Chaos thằng Eliphas cảm giác mạnh khủng khiếp lên Demon Prince thì thôi r, cứ gọi là nhòe !!!
 
Chỉnh sửa cuối:
:5cool_big_smile: Anh em nào biết mod của DC nào mà mod campain cho nó dài ra ko? Mình thích chơi campain lắm. Mà chơi hoài chán rồi.
 
Chơi campaign Chaos lời thoại của thằng Eliphas hay vãi, vừa ngầu mà lại vừa đá đểu hài hài :)) Có trang này ghi lại hết quote trong campaign DC: http://warhammer-game.narod.ru/wiki/Dawn_of_War_Single_Player_Quotes_Dark_Crusade.html
Captain Thule(when the castellum is attacked): We fight to the last man, my brothers! This fortress shall not fall!
Eliphas the Inheritor: Such inspiring courage! Perhaps we’ll mount your corpse on a golden chair and make an idol out of you as well.
Captain Thule: You pile heresy upon heresy, traitor. How could the Emperor have ever trusted trash like you?
Eliphas the Inheritor: Wonder instead how we ever could have trusted one such as him, brother.
 
Ờ thì nó làm phim đương nhiên là phải tô vẽ cho mấy chú lính hồng quân phe chiến thắng trở thành anh hùng rồi, thời nào mà chẳng vậy. Ta thì ta thích Wehrmacht nói riêng và Quốc xã nói chung.

Vấn đề ở đây là chủ nghĩa Quốc xã nó không thích cậu. ;))
 
Có bác nào tổng hợp được đủ QUOTE của IG ko nhỉ, em có clip mà trong phần mô tả không ghi mà trình nghe kém
Với lại có cảm giác QOUTE của dawn 1 hay hơn dawn 2
 
DOW2 cảm giác ồn ào hơn hẵn. Thích thằng Martellus trong cái camp lúc chơi xong cái bản mở rộng Chaos cứ tưởng nó phản rồi chứ tại chơi ko thằng nào trong team bị corrupted. Về sau mới biết là chú Avitus mới là thằng phản bội. 2nd Company hình như ko có tham gia mấy chiến dịch trong DOW 2 của bloodraven thì phải. Thule là 4th, Gabriel 3rd, 1st thì phản, từ 5th trở đi nghe nói bị thịt trên Kaurava. Đánh nhau to mà thiếu cái 2nd thêm thằng Thaddeus ko biết ở đâu( 1 trong số ít SM có nhiều tóc :D:D:D Hồi mới chơi DOW cứ tưởng 100% SM là trọc chứ :):):) )
 
cái camp mình ko để ý lắm, tại cứ cảm giác Blood Raven như là được chế ra để làm game chứ ít gốc gác gì của WH
 
cái camp mình ko để ý lắm, tại cứ cảm giác Blood Raven như là được chế ra để làm game chứ ít gốc gác gì của WH

Cốt truyện của game nó lấy trong cuốn sách "Dawn of War" mà, vậy là đâu phải tụi WH hay Relic chế ra, mà do nhân viên của Game Workshop viết đấy chứ. Vũ trụ của Emperor bao la với 1 triệu hành tinh, gần 1000 chapter thì nhét Blood Raven, Aurelia, Davian Thule hay Azariah Kyras vào chỗ nào chả được. :-"
 
Cốt truyện của game nó lấy trong cuốn sách "Dawn of War" mà, vậy là đâu phải tụi WH hay Relic chế ra, mà do nhân viên của Game Workshop viết đấy chứ. Vũ trụ của Emperor bao la với 1 triệu hành tinh, gần 1000 chapter thì nhét Blood Raven, Aurelia, Davian Thule hay Azariah Kyras vào chỗ nào chả được. :-"

Cuốn sách đó viết sau để ăn theo đấy, toàn bộ tình tiết đều là chế tác lại từ trong game cả.
 
thế k còn hội chơi dow 2 nữa à hồi xưa mình thi đh xong off k chơi từ đó lun h đang thèm :(
 
thế k còn hội chơi dow 2 nữa à hồi xưa mình thi đh xong off k chơi từ đó lun h đang thèm :(

Vẫn còn, nhưng phải hẹn trước đi.
 
Thức đêm vẽ tấm này. Vì bận quá, không có thời gian nên còn vài chi tiết hơi bị hỏng với lại chưa quen với SAI.

war_rip_by_hailmyself-d6yw6l2.jpg


Sau năm năm tồn tại và cuối cùng cũng tới lúc chia tay. Hãy yên nghĩ Warhammer Age of Reckonning vì chúng tôi sẽ không quên và không tha thứ cho EA (aka EAT ALIVE) vì đã phá game và nhiều trò khác.​
 
Vừa đọc xong cuốn Xenology thì thấy các anh Human nông cạn vãi, phải mà chịu khó học hỏi điểm mạnh và điểm yếu các loài khác thì đã bá chủ thiên hà rồi, đằng này suốt ngày heretics :4cool_beauty:. Nếu cuốn đó là canon thì confirm là có 4 old ones còn sống, nhưng có 1 đứa kiểu như bị sống dở chết dở rồi :5cool_big_smile:
 
Vừa đọc xong cuốn Xenology thì thấy các anh Human nông cạn vãi, phải mà chịu khó học hỏi điểm mạnh và điểm yếu các loài khác thì đã bá chủ thiên hà rồi, đằng này suốt ngày heretics :4cool_beauty:. Nếu cuốn đó là canon thì confirm là có 4 old ones còn sống, nhưng có 1 đứa kiểu như bị sống dở chết dở rồi :5cool_big_smile:
thằng sống dở chết dở là thằng ở trên Mar đó, bị anh hoàng đánh cho chết dở sống dở rồi phong ấn xuống đó, giờ thành god machine của bọn mechanicum
 
Back
Top