"Lasgun tạo ra một luồng sáng tập trung, năng lượng lớn trong luồng sáng này có thể làm bôc hơi bề mặt mục tiêu ngay lập tức bằng một vụ nổ nhỏ. Nó không phải là một vụ khí ấn tượng khi so với các vũ khí khác trong W40k, nhưng nó vẫn có thể cắt bén ngọt da thịt, và thậm chí bắn xuyên power armour(dĩ nhiên chỉ ở một số điểm yếu trên bộ giáp). Ngoài ra 1 lasgun có thể bắn liên tục 150 phát, trước khi phải nạp lại. Ngoài ra nó có thể đc "overcharged", một mẹo nhỏ của những cự binh Guardmen, có thể khiến phần chứa năng lượng phát nổ, biến khẩu súng thành 1 quả lựu đạn. Dĩ nhiên chiến thuật này chỉ dùng lúc bí bách vì dùng xong là mất súng. Tuy nhiên vụ nổ từ khẩu súng có thể làm rách cả giáp trước của 1 con Chaos Dreadnought. Súng còn có các mức tùy chỉnh năng lượng trên từng phát bắn nhằm tiết kiệm năng lượng, nhằm mục đích vô hiệu hóa khi cần bắt sống." Nó ăn đứt bất cứ súng nào có mặt ở thời điểm hiện tại đó. Magazine thì ngang LMG, kích cỡ lại chỉ bằng assault rifle, lực công phá thì khỏi nói, đã vậy năng lượng có thể nạp lại bằng mặt trời và nhiều cách khác. Mà cỡ đạn thì không có 8.8 nhé, có 7.62 thôi