tqd16
Mr & Ms Pac-Man
- 16/8/11
- 245
- 15
Ashigaru đúng là lính nông dân trưng tập còn gì. Chỉ về sau nhu cầu chiến tranh gia tăng, nên samurai và ashigaru mới trờ thành lính đánh thuê không ăn lương, chỉ ăn cướp. Đến thời Oda Nobunaga, nhận thấy lính nông dân cứ đến mùa thu hoạch là lại khó tuyển quân nên mới trả lương và chính quy hóa đám này.Ashigaru là lính trưng tập, chỉ là tá điền đi lính, không chuyện nghiệp!?. Chỉ đúng vào thời kỳ đầu, thời kỳ sau từ gần giữa thời Chiến Quốc, ashigaru trở thành bộ binh chuyên nghiệp được huấn luyện đầy đủ và phục vụ quân dịch toàn thời gian, địa vị xã hội của ashigaru cao hơn nông dân. Chỉ có những người chưa bao giờ đọc sách về ashigharu của các nhà xuất bản Osprey hay của chính sử Nhật Bản mới nghĩ rằng ashigaru toàn là lính không chuyên nghiệp, là chưng tập. Cậu bảo chẳng có samurai nào nuôi người chỉ để tập quân sự, chứng tỏ cậu chưa hề đọc một quyển sách nào về xã hội Nhật Bản mà cứ thích chém gió.
Hồi bên mình làm cách mạng thì nông dân có đất đều là địa chủ tuốt, còn không chỉ là bần cố nông thôi._ Địa chủ là chủ đất, địa chủ có thể lả trung nông, nhưng thường thì là phú nông, có thể gốc gác họ chính là nông dân, nhưng khi đã thành phú nông, ko ai làm nông cả, họ trở thành giai cấp địa chủ, và việc của họ là quản lý nông dân, tá điền làm thuê hoặc học sách viết chữ, thi tài kiếm quan chức để lên cấp sĩ phu, bét nhất cũng làm vài chức quan nhỏ địa phương, quản lý quân chính v...v... Nông dân, là tiểu nông, và tá điền làm thuê cho địa chủ. Với cái kiến thức này, bác nên xem lại.
P/s: với những bác còn nghi ngờ kinh tế tiểu nông nó " khổ " như thế nào, có thể về hỏi cha mẹ sống ở nông thôn trước 87, hoặc ông, bà thời chiến tranh ấy, thời đó, đủ ăn chính là một việc thật sung sướng, nếu không muốn nói là yêu cấu số 1, trên tất cả mọi thứ. Thời "hiện đại" tiểu nông nó khổ thế nào, thì thời chiến tranh nam bắc phân tranh hơn 100 năm, kinh tế bị tàn phá thê thảm, nó còn khổ nữa, chắc cũng khó mà tưởng tượng nổi với thời bây giờ. Với cái khổ như thế, việc ăn còn không đủ, nói j tới sức lực đi đánh nhau, chế súng, chế giáp ? lại còn pháo hạm, tàu chiến? toàn trên mơ thôi :)

Còn việc khổ sở của dân thì nên nhớ đến tư tưởng "Khó vạn lần dân liệu cũng xong". Thời bây h vẫn còn đè cổ đại gia dân ra mà vòi tiền thì thời xưa còn tệ hơn. Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn đều bắt lính, bắt phu mới có đủ quân lực mà đánh nhau bao năm trời chứ.
Chỉnh sửa cuối:


.
? Cứ wall of text nữa chỉ tốn tài nguyên diễn đàn thôi
