[Chat thread] Welcome to the world of Tyria!

Mình tới Q cuối kill Zhaitan rồi, phải có pt vào dun cuối map 80 nên chưa đi dc. Mấy cái Q 7x về sau toàn uýnh 4 5 con trở lên cùng lúc, cũng may mình chơi staff ele nên cứ thả aoe rồi chạy vòng vòng hoặc đứng xa dụ từng con ra nên ko khó lắm.

Còn về cái cốt truyện thì... ko hấp dẫn lắm :4cool_cold:, quân Zhaitan bị động quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao cứ sau khi mình out game ra 1 lúc là lại có mail thông báo tài khoản được đăng nhập tại địa chỉ khác nhỉ, có ai bị trường hợp như vậy chưa?

Hôm trước thì tại US, hôm qua thì China :\
 
bạn có xài proxy server ko ?
hay dùng 1 phần mềm thứ 3 nào đó để kết nối vô game ?

mà cẩn thận nó thấy nhiều ip khác log vô nó block account đấy :S

Anet mà, chả biết đường nào mà lần :)))
 
mình dùng vpn của thằng bạn, server đặt ở VN thôi, mình cũng add IP đó vào rồi, nên tự dưng bị mấy cái IP khác đăng nhập vào lúc mình đã out game nên thấy lạ lạ :)

Chắc gửi mail hỏi support trước, chứ ko bị lock account thì mất công :D
 
Claw Island còn dễ chán =)), lên 6-7x là mềnh phải đi van xin nài nỉ các đồng chí khác đi làm phụ luôn, ko ai phụ thì vứt xó đếch quan tâm nữa... đến độ mà phải rs trait từ DPS sang tank mà vẫn đếch sống nổi với đám veteran nhào vào cưỡng hiếp :6cool_beat_shot:

Mà xin đi chung cũng chả phải dễ dàng gì... có chú chung đc 1-2 đoạn story xong lúc sau lại tách riêng ra nên cũng lười giúp, lại có chú chung đc từ đầu tới cuối nhưng cứ khoái skip cutscene vì ko đọc đc tiếng anh :2cool_burn_joss_sti... Riết giờ nản quá chỉ muốn đập mịe anh Zhaitan cho xong chuyện rồi sang hú hí với anh Jormag cho mát mẻ khỏe khoắn =))

Solo cũng tốt mà, chịu khó dựa hơi đám NPC với lure từng con là ổn...
Ko thì tháo hết đồ quần áo ra chơi kiểu liều mạng với nó, chết cứ hs ở check point rồi ra đập tiếp tầm vài chục lần là chúng cũng chết thôi :">
 
Fall of Zhaitan \m/, ai làm Q cuối kill nó thì làm lẹ nhé vì có vẻ như nó đang bị bug ở đoạn cuối, chỉ đứng yên 1 chỗ cho mình bắn :5cool_sweat:
Elder Dragon gì mà đánh còn dễ hơn đám Champion của nó :4cool_doubt:


gw012.jpg

Bị bắn rụng đuôi

gw013.jpg

Chỗ bị bug là đây, nó chỉ ở yên 1 chỗ cho cả team nã cannon

gw015.jpg

Và... xong, bây h còn lại 4 em Elder Dragon nữa nhưng mà hết Q rồi nên chắc phải chờ các expansion pack thôi

Hình chụp gấp quá nên ko tấm nào đẹp :-s
 
Ai bên thớt Bf3 sẽ biết rõ về thằng này=]]
[video=youtube;1WdxF1EmADM]http://www.youtube.com/watch?v=1WdxF1EmADM&feature=g-all-u[/video]
 
[video=youtube;o4R5Q0ZOTa8]http://www.youtube.com/watch?v=o4R5Q0ZOTa8&feature=player_embedded[/video]

Trailer mới, khá ý nghĩa nhưng diễn giải còn lôm côm.
 
gw005.jpg
Nay mò mẫm tìm đường sang AC để nghía cái Dun đầu tiên mình sờ tới được của GW2.
Đang đi thì gặp em này >"<, nó làm thịt cả cái làng không chỉ cả làng mà cả mấy citizen ham hố event :(.
Mất hơn 15 phút mới thịt được nó :(. Một con boss khủng khiếp ở cái lv này >"<
 
Con này ăn thua gì. Sang thăm elemental boss ở zone Asura 1-15 chưa :>
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật ra cũng ko có đến nỗi quá tệ, chủ yếu là do thằng chụp nó nhuộm đồ xấu quá thôi :))
 
cái điểm - duy nhất của GW2 là armor / weapon quá xấu , thật sự là chưa thấy cái trò nào đồ đạc xấu thậm tệ như trò này.
 
Tùy người thôi bạn. Mình thì lại thấy armor game này rất hợp với sở thích của mình =)
 
Coi đi coi lại mình chỉ thấy có cái PVP Leather là dc thôi :)
Hôm này vào Mist chơi bắn trebuchet, địch chả buồn đi giết rốt cuộc top luôn :))
gw045.jpg
 
Gender-Profession-Race-Crafting-Graph-590x378.jpg


Char nam nhiều hơn char nữ :))
 
Nhìn cái bảng trên thấy đau lòng cho Armorsmith, toàn tự cung tự cấp chứ chẳng bao giờ bán được hàng T_T
 
Back
Top