[Châu Tinh trì] Mermaid (2016)

  • Thread starter Thread starter g190
  • Ngày gửi Ngày gửi
công nhận film trước đó của a Tinh mình coi nát bét, đến cái phim này thì hết lướt fb đến coi 9gag, chả buồn tập trung theo dõi luôn vì quá chán. em nữ chính ko cười thì đẹp.

Đc cái kiểu hành hung tàn nhẫn khúc cuối chặt mấy chú người cá là đúng chất a Tinh. còn lại thì...
 
Cũng mới vừa xem hôm qua xong, chưa thấy phim nào của a Tinh lại nhạt như cái phim này, giống kiểu hài nhảm VN hơn, các tình tiết pha cười gượng gạo và cách thể hiện cũng ko đủ độ tinh tế để gây hài. Nội dung thì cũng tầm thường chẳng có gì sâu sắc, kỹ xảo thì cùi bắp khỏi nói luôn, mấy cái đoạn bay bay với dưới nước chẳng khác gì kỹ xảo năm 95.
Đợt đọc báo nghe đâu phim phá kỹ lục phòng vé ở TQ các kiểu nên có kỳ vọng hơi nhiều, thành ra thất vọng quá.
 
Hầu như chê cái này toàn là fan cứng của anh Tinh, ai xem phim anh Tinh nhiều sẽ dễ thấy mấy cái hài nó lồng ghép búa xua mấy cái phong cách từ phim cũ của ảnh, khổ cái làm chưa tới, dv ko nhập vai bựa đc như anh Tinh và chú Đạt, thêm cái kĩ xảo cực kì tệ như đấm vào mặt người xem
 
Các ông tắt phim hồi nhỏ chưa coi hài thím Tinh bao giờ à :4cool_doubt:
nói thật tui coi cũng tắt lên tắt xuống lúc mới coi vài bộ của châu tinh trì, tui chưa coi đến 5 bộ thì phải :)) nói chung coi khá hài thôi
 
Chài, gần như phim nào ra hd cũng bị chê tơi bời khói lửa. Nào là may ko ra rạp, phim nhạt nhẽo. Thực ra xem ngoài rạp hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, reaction xung quanh làm tăng phim hay hơn nhiều đấy.
 
Muốn diễn hài như anh Tinh thì cái mặt phải ngố ngố, tội tội, lành lành, tỉnh tỉnh . Không có diễn viên TQ nào đáp ứng được nhu cầu này, nhìn thấy ác và nguy hiểm bỏ mịa. May ra mình thấy có thằng Phở ở VN là hơi giống anh Tinh về khuôn mặt.
 
Muốn diễn hài như anh Tinh thì cái mặt phải ngố ngố, tội tội, lành lành, tỉnh tỉnh . Không có diễn viên TQ nào đáp ứng được nhu cầu này, nhìn thấy ác và nguy hiểm bỏ mịa. May ra mình thấy có thằng Phở ở VN là hơi giống anh Tinh về khuôn mặt.
Trông phải bỉ ổi tí nữa và lúc cần ngầu vẫn ra ngầu
 
Muốn diễn hài như anh Tinh thì cái mặt phải ngố ngố, tội tội, lành lành, tỉnh tỉnh . Không có diễn viên TQ nào đáp ứng được nhu cầu này, nhìn thấy ác và nguy hiểm bỏ mịa. May ra mình thấy có thằng Phở ở VN là hơi giống anh Tinh về khuôn mặt.
thằng phở đấy mà giống .
 
Chài, gần như phim nào ra hd cũng bị chê tơi bời khói lửa. Nào là may ko ra rạp, phim nhạt nhẽo. Thực ra xem ngoài rạp hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, reaction xung quanh làm tăng phim hay hơn nhiều đấy.

Nhưng đúng là ra rạp nó càng nâng cái dở cái giả + dỏm của kỹ xảo phim này.
Mình ko coi rạp nhưng coi bản 1080p thì đúng là nước nhìn giả, lửa giả, đuôi cá giả ko có cái gì giống thật mà CGI nhìn ko giống thật thì coi như thua, ko ăn tiền đc khán giả.
Chả bù với BvS, xem behind the scene nó quay phông xanh ghép khói lửa đoán đánh DD nhìn thật lắm.
 
Coi rạp còn thấy giả vcl đây, nâng gì đâu :4cool_doubt:
 
mới coi được 12 / 50 phim của anh Trì , phim đầu tiên m xem là đội bóng Thiếu Lâm
 
Phim này coi thảm hại quá. Không biết khi ra bản Cantonese có vớt vát đc gì không chứ cái bản Mandarin là thua rồi. Cái thông điệp của phim thì khá nhân văn, nhưng những thứ còn lại mà nói là hàng của CTT thì càng phá hình tượng thêm.

Kĩ xảo không thể thô hơn được nữa. Giống như đưa mấy đứa mới tập làm CGI để giảm chi phí hay sao chứ trình độ của TQ ngày nay mà kêu không làm được CGI ra hồn thì khó tin. Mà lạm dụng kĩ xảo quá nhiều hầu như nguyên phim, đâm ra rất phản cảm.

Dv thì hầu như không 1 vai nào từ chính tới phụ gây được ấn tượng cả. Nữ dv chính thì làm quá, cũng cái kiểu điên điên khùng khùng của Thư Kỳ từ Tây Du bưng qua. Còn dàn dv phụ thì nhảm kiểu không thể nhảm, giống kiểu thiếu tiền vơ đại mấy tay tào lao mía lao ngoài đường vô, vừa đơ vừa sượn. Nhất là cái bà già người cá hay sọt dưa, nhảm và vô duyên chưa từng thấy. Mấy dv biết diễn thì toàn cho vào vai tào lao, kiểu như lướt qua câu khách, những tay có thoại và đất diễn thì trớt quớt.

Cũng may dịp Tết bận đi làm không có thời gian để đú ra rạp chứ nếu không phản ứng còn ác liệt hơn nữa. Tóm lại đây là 1 bộ phim thất bại.
 
Phim này coi thảm hại quá. Không biết khi ra bản Cantonese có vớt vát đc gì không chứ cái bản Mandarin là thua rồi. Cái thông điệp của phim thì khá nhân văn, nhưng những thứ còn lại mà nói là hàng của CTT thì càng phá hình tượng thêm.

Kĩ xảo không thể thô hơn được nữa. Giống như đưa mấy đứa mới tập làm CGI để giảm chi phí hay sao chứ trình độ của TQ ngày nay mà kêu không làm được CGI ra hồn thì khó tin. Mà lạm dụng kĩ xảo quá nhiều hầu như nguyên phim, đâm ra rất phản cảm.

Dv thì hầu như không 1 vai nào từ chính tới phụ gây được ấn tượng cả. Nữ dv chính thì làm quá, cũng cái kiểu điên điên khùng khùng của Thư Kỳ từ Tây Du bưng qua. Còn dàn dv phụ thì nhảm kiểu không thể nhảm, giống kiểu thiếu tiền vơ đại mấy tay tào lao mía lao ngoài đường vô, vừa đơ vừa sượn. Nhất là cái bà già người cá hay sọt dưa, nhảm và vô duyên chưa từng thấy. Mấy dv biết diễn thì toàn cho vào vai tào lao, kiểu như lướt qua câu khách, những tay có thoại và đất diễn thì trớt quớt.

Cũng may dịp Tết bận đi làm không có thời gian để đú ra rạp chứ nếu không phản ứng còn ác liệt hơn nữa. Tóm lại đây là 1 bộ phim thất bại.
Doanh thu số 1 lịch sữ phim Hoa ngữ , thất bại cái gì dẫy
 
Nó giống như đoạn đầu của Vua đầu bếp ấy, đã ở đỉnh cao danh vọng, nấu bát mỳ vớ vẩn cũng có thể bán giá cắt cổ.
Rồi hy vọng có thằng học việc nào chửi thẳng mặt: thất bại, thất bại rồi... nhưng với tính cách Châu thì khó :P
 
Doanh thu số 1 lịch sữ phim Hoa ngữ , thất bại cái gì dẫy

Vì mang thương hiệu CTT nên ăn khách đó thôi.
Nhưng đối với mình thì phim hay, trừ em tiên cá thì đc 7,5/10
 
Dân Đại Lục họ bảo ngày trước coi phim chùa của CTT lâu rồi bây giờ mới trả lại bằng cách mua vé xem Mermaid. Với lại thương hiệu, Pr CTT làm quá tốt.
 
Thấy phim này vẫn hay hơn cái monkey king đậm đặc kỹ xảo và from macao nhảm
 
Thấy phim này vẫn hay hơn cái monkey king đậm đặc kỹ xảo và from macao nhảm
màn đánh boss cuối Bct giant form chủ yếu khoe kỹ xảo chứ Bct lúc đó cùi mía vãi loàn, to xác mà toàn bị tnk nó bem cho. nếu là mình viết kịch bản, mình sẽ cho Bct nó hút gần hết chân khí tam tạng để biến thành 1 yêu quái siêu cấp đánh cho tnk trầy da tróc vảy, chết lên chết xuống, như vậy trận chiến kịch tính hơn.
 
Back
Top