Các super star Hazard, Costa, Fap, Matic....các kiểu đều đã trở lại, thêm Willian đang bùng nổ thì coi như khỏi cần lo việc ghi bàn

Vấn đề của Conte chỉ là kiếm 1-2 cháu trung vệ ngon đắp vô chỗ bên cạnh Zouma, anh Terry chắc mùa này chỉ đóng vai mentor thôi chứ chả đá chính bao nhiêu nữa rồi, à thêm cháu hậu vệ cánh thay cho Iva nữa, anh cũng nên tập trung vào sự nghiệp mentor là vừa rồi. Cuối cùng là vác thêm cháu tiền vệ về làm đối trọng cho Matic chứ để thọt như năm nay thì lại mệt, hốt được thằng Pogba cũng ngon đấy, Conte từng ở Juve, chắc cũng có tí lợi thế

Vậy là xong, còn đâu cứ xài đám trẻ nhà trồng là được rồi
Còn nói về mấy đội kia thì MU, City cũng đều mới thay HLV, đặc biệt MU mới có Mou thì coi như auto năm đầu dùng để test đội hình, dù Mou đã dày dạn kinh nghiệm EPL nhưng phong cách MU khác hẳn Mou, đội hình cũng tương đối nát, xây lại cả đội hình lẫn triết lý cũng mất kha khá thời gian đó

Tụi City thì hợp với style anh Pep, nhưng ngược lại anh Pep lại chưa có kinh nghiệm gánh áp lực cạnh tranh lớn, 2 đội anh từng nắm là Barca với Bayern đều thuộc loại bá đạo, max level, full bảng skill sẵn rồi, giờ về EPL không khí khác hẳn, nếu so với Conte thì cả 2 như nhau, nhưng nhà ta có lợi thế không cần cày giải châu lục

Ars thì chắc lại như mọi năm, còn Liv có ông Klopp kể cũng ghê, nhưng đội hình kém nhà ta kha khá, muốn cạnh tranh thì cũng phải xây lại kha khá, đám Tot gà, Ever các kiểu thôi dẹp qua một bên

Tóm lại thiên thời địa lợi nhân hòa có hết rồi, mấy cái cúp bắt buộc phải về Stamford Bridge chứ không được phép đi đâu khác hết
