tại ghét nó với lũ ml barcelona bác ạ,đúng lũ thế đang mạnh chơi dơ ra mặt.Toàn lên giả vờ khiêm tốn nhưng thật ra toàn khích điểu đối phương,chỉ có si lùn,puyol với inesta là đc trong bầy đó,cỡ lão xavi trình khủng nhưng cũng mồm miệng như con đàn bà.Chuyên gia chơi trò "dòng máu catalan" để dụ cầu thủ đội khác về đội mình,thật ra đi đêm hay kêu cầu thủ rù quến chả có gì mới,nhưng mới thấy mấy ml bạc xoa lên báo chém như thật,kiểu như đội tao mạnh nên tao thích.Giờ bạc xoa nó nát với thế hệ vàng kia lui vào dĩ vãng chả ai nhắc chứ ngày đó coi bọn nó (cả cầu thủ lẫn fan) làm trò mèo ngứa mắt kinh