Chelsea F.C. 21/22 — Goodbye, Roman — End of an Empire

Ai sẽ là chủ công Chelsea mùa này

  • Cô gái Hà Lan :x :x

    Votes: 7 14.3%
  • Công Chúa

    Votes: 4 8.2%
  • Chúa tể việt vị, Ông hoàng tổ VAR, Chiến thần đệm bóng Turbo Timo...

    Votes: 22 44.9%
  • Đội trưởng Mỹ / Mason Quang Núi / Nghiện Sĩ

    Votes: 4 8.2%
  • J5 ứng viên bóng vàng, ai cho mày chê?

    Votes: 1 2.0%
  • Một tân binh nào đó (Lukaku, Lewandowski, Kane, Messi...)

    Votes: 10 20.4%
  • Khác

    Votes: 1 2.0%

  • Total voters
    49
Qua nhìn ông sô ông dave cùng vào sân là biết hết cmn người rồi !bem
Thằng mặt lòn Ku ăn lương cao nhưng mất dạy, trong khi những thằng cống hiến, tinh thần chuyên nghiệp thì lương thấp hơn, kèo này xử đéo ra gì có mà loạn phòng thay đồ.
 
Thằng loz ku đen chắc muốn qua tot gà đoàn tụ cùng thầy tê, đổi nó lấy kiên trắng cũng ngon :))
 
hôm qua cả đội đá hùng hục (kể cả đám già như Silva,Dave,Alonso...) cứ như thể chửi vào mặt thằng mập đen Ku vậy!bem2
 
Thấy tinh thần còn hơn trận gặp Brighton, dù hết sức nhưng vẫn nhiệt từ đầu đến cuối trận
 
Thằng Ku đen này mới đá 1 mùa mà bán thì đúng là nỗi ô nhục trong lịch sử clb, loại nuôi ong tay áo
 
Nếu Ku đen xin lỗi, ra sân ghi bàn thì được tha lỗi thôi, Chè cần nó để farm gà. Hy vọng nó biến chỉ trích thành động lực.

Hoặc làm cách nào bán được 80 % giá lúc mua chứ bán rẻ thì lỗ quá. :cuteonion36:
 
Nếu Ku đen xin lỗi, ra sân ghi bàn thì được tha lỗi thôi, Chè cần nó để farm gà. Hy vọng nó biến chỉ trích thành động lực.

Hoặc làm cách nào bán được 80 % giá lúc mua chứ bán rẻ thì lỗ quá. :cuteonion36:
Tầm này bán thì cứ bằng giá là lỗ cmnr, lương cao vcl nghĩ mà cay
 
Ku ngon vl bán j. Đả thông tư tưởng cho nó là dc :))
 
công nhân nghành Ku mình nghĩ chuyện lèm bèm của nó sẽ xảy ra thôi, nhưng không ngờ sớm đến như vậy :)). Mà cái thằng phỏng vấn cũng mất dạy, lựa ngay lúc đại chiến với Liverpool mới tung ra trong khi đã làm trước đó 3 tuần rồi.
 
Hoà giải r đá tiếp thôi chuyện có gì đâu.
 
tối qua có cu Kai tính ra lại dễ đá,dù Kai nó cũng bị hai thằng Cb cao m93 đè bẹp dí,nhưng nó chịu di chuyển,chơi xấu,khiêu khích,trả bóng.Có thằng mập đen trên sân cứ chỉ trỏ rồi đòi bóng khéo lại éo gỡ được hai bàn mà còn ức chế thêm.
 
Tóm lại là tống cmnđ, kể cả là vừa phỏng vấn hay phỏng vấn cả tháng trước thì cũng thế.
Tình cảnh có thể gặp khó khăn vì chủ quan hay vì khách quan, thế nhưng chuyên nghiệp thì đéo ai đi than khó kể khổ rồi kêu nhớ CLB cũ thế nọ thế kia trong khi mới 3 tháng trước sãn sàng đổi áo.

Tóm lại đéo fan nào chấp nhận được thằng rẻ rách này.
 
Đọc thấy bảo Ku nó còn không nghĩ là vụ phỏng vấn sẽ gây ra những vấn đề như thế này cơ :-(||>
 
Ku ngon vl bán j. Đả thông tư tưởng cho nó là dc :))

Bản tính của nó thế rồi thay đổi làm sao nhỉ?
Thằng này đá cũng rất phụ thuộc vào tâm lý, giờ 28-29 rồi thay đổi vào mắt bác ạ.

Ngoài ra tôi thấy các fen dùng từ "hòa giải" là ko chính xác ở case này, vì BHL và BLĐ ko hề có vấn đề gì với nó, hoàn toàn từ cái đầu súc vật của nó thôi. giao hoan đất trời hiểu nổi 1 cầu thủ có mức đãi ngộ lớn nhất lại có thể làm 1 bài PV xúc phạm CLB và NHM như vậy được, ở ngay trong thời điểm khó khăn của CLB - và bản thân nó cũng chưa làm được cđg to tát.

Kèo này Chelsea mà hạ mình tha lỗi cho nó thì nói thật là quá hèn và thể hiện sự yếu thế hehe.
 
Đội hình Chel chính ra rất khó xếp, vì lối đá quá khác nhau. Ví dụ đội 2 đội 3 của MC nó cx đá cx một kiểu, cùng tuýp cầu thủ thôi.

còn Kai, Ku, Pulisic, Ziyech, CHO là 5 kiểu khác nhau, cũng có cái hay nếu cần đột biến nhưng mỗi lần xếp đội hình là thành đội khác luôn.

nhất là Kai với Ziyech, rất khó đá ở PL.
 
Sau trận đấu, Kovacic thừa nhận pha ghi bàn của mình vào lưới Liverpool đến nhờ may mắn. Tiền vệ người Croatia chia sẻ trên trang chủ Chelsea:

"Thật sự là may mắn đấy. Bóng tìm đến đúng vị trí của tôi chọn sẵn. Tôi chỉ việc vung chân thôi. Khi bóng bay vào lưới, tôi cảm thấy đó là bàn thắng đẹp. Sau bàn thắng này, Chelsea chơi đầy hưng phấn và có được bàn thắng thứ hai.

Thực tế thì chúng tôi đã nhập cuộc tốt nhưng lại để đối phương ghi 2 bàn. Thời điểm ấy thật khó khăn. Tinh thần của cả đội xuống rất thấp.

Sau khi gỡ hòa 2-2, tôi nghĩ rằng Chelsea có thể làm được nhiều hơn nữa để có được nhiều hơn 1 điểm. Chúng tôi hướng tới 3 điểm để có thể rút ngắn khoảng cách với Man City.

Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng cần chấp nhận kết quả này. Ai cũng hiểu sẽ không bao giờ dễ dàng khi bị đối thủ dẫn 0-2.

Điều quan trọng nhất là Chelsea đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời ngày hôm nay. Chúng tôi đã đoàn kết để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn."
 
Đm trả lời hay vcl, thế này mới xứng làm văn mẫu.
 
Nói đến chuyên nghiệp lại nhớ đến Hành Giá , Ku Đen hồi mới về đá đã thấy hay lắm mồm chỉ đạo trên sân cho mấy thằng e chạy rồi . Nhiều khi cái giá cao khiến ổng nghĩ mình tầm cỡ siêu siêu sao như Messi hay CR7 prime nên tính thể hiện hay sao ấy :puke!.
 
Back
Top