Chelsea F.C. 21/22 — Goodbye, Roman — End of an Empire

Ai sẽ là chủ công Chelsea mùa này

  • Cô gái Hà Lan :x :x

    Votes: 7 14.3%
  • Công Chúa

    Votes: 4 8.2%
  • Chúa tể việt vị, Ông hoàng tổ VAR, Chiến thần đệm bóng Turbo Timo...

    Votes: 22 44.9%
  • Đội trưởng Mỹ / Mason Quang Núi / Nghiện Sĩ

    Votes: 4 8.2%
  • J5 ứng viên bóng vàng, ai cho mày chê?

    Votes: 1 2.0%
  • Một tân binh nào đó (Lukaku, Lewandowski, Kane, Messi...)

    Votes: 10 20.4%
  • Khác

    Votes: 1 2.0%

  • Total voters
    49
chuyển qua làm tạm fan MC vậy :4cool_confuse:
 
Buồn quá, ngày Chelsea lụi tàn rất có thể sẽ tới sớm. Mình chỉ mong rằng sau này sếp Abra vẫn có thể trở lại sân :8cool_cry:
Đội thắng mà không vui vẻ gì mấy cả, cầu thủ chắc cũng khó giữ được tập trung trong phần còn lại của mùa giải :8cool_cry:
Dù sao mình cũng sẽ không chuyển qua làm fan đội nào cả, vẫn dõi theo Chelsea.
 
cảm giác như lúc chia tay người yêu vậy

đau nhói trong tim :8cool_cry:
 
Hy vọng aba bán cho tàu hay ả rập, đừng bán cho tụi phương tây chó đẻ
 
nghĩ 5-6 ông tỷ phú hạng ruồi chung nhau tiền mua CLB mà chán :-(||>
 
Abra chơi vl, tiền bán clb (3 tỉ) cho hết nạn nhân cuộc chiến Ukraine. Tiền như lá mít. Đầu tư chỉ vì tình yêu bóng đá
 
Trúng mấy thằng chủ như Gillet& Tom Hick thì thôi rồi luôn. Chấm hết cho 1 thế lực !sad
 
Nếu là thằng chủ Mỹ hợp tác với chủ Thuỵ Sĩ để mua Chelsea sắp tới thì cũng sẽ tạm yên tâm với ae fan Chelsea.

Lão chủ Mỹ cũng là chủ của Dodgers bên bóng chày cũng nổi tiếng về độ chịu chi và đạt được các thành tích thể thao rất tốt.

Hi vọng người mà sếp Aba để lại sẽ duy trì được thành công của clb.

FFA29D74-AF58-49A1-AD68-0C4C5841BF51.png

Chỉ sợ là lão này mê bóng chày chứ không mê bóng đá mới chết.
 
Chủ Mỹ nghe không hy vọng gì nhiều
Marina nghe bảo cũng sẽ rời CLB, tổn thất đúng là quá lớn :9cool_too_sad:
 
Lượm trên fb:
Sau 19 năm, cuối cùng thì Roman Abramovich đã quyết định rao bán CLB Chelsea. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Anh gây khó dễ cho vị tỉ phú này trong việc nhập cảnh và không muốn ông dính líu tới bóng đá Anh nữa. Abramovich cũng tuyên bố xóa các khoản vay (lên tới 1.5 tỷ Bảng?!) của mình đối với Chelsea, và tiền lãi sau khi bán CLB sẽ được quyên góp vào các quỹ từ thiện cho các nạn nhân của cuộc xung đột đang diễn ra. Đây là một nghĩa cử rất đẹp của vị tỉ phú 55 tuổi này, và nó cũng đảm bảo việc chuyển giao Chelsea sẽ diễn ra một cách thuận lợi hơn.
Trong kỷ nguyên Abramovich, Chelsea đã đạt được 21 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau, gần như tất cả những gì một câu lạc bộ bóng đá có thể đạt được tại Anh. Trong phát biểu của mình, Abramovich nói rằng dù quyết định này khiến ông cực kì đau khổ nhưng ông đã phải làm vì lợi ích của đội bóng. Chelsea sẽ luôn ở trong trái tim Abramovich, và ông chỉ muốn được quay lại sân Stamford Bridge để được nói lời chia tay lần cuối. Có lẽ lúc Abramovich mua lại Chelsea hồi năm 2003, không ai tưởng tượng ra được họ sẽ thành công như hiện tại, và chắc cũng không ai nghĩ tình yêu của Roman cho đội bóng lại lớn đến vậy. Dù ad không phải là fan Chelsea 20 năm, nhưng cũng không thể không bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cái tâm của Abramovich cho CLB.

274714655_4568551389920394_330057523821628198_n.jpg

Thực sự tui rất tôn trọng Abra, ko phải mới gần đây mà cái thời ăn đc cúp C1 đầu tiên. Lúc ăn mừng, ông đợi các cầu thủ nâng cúp hết rồi mới đến mình, mà lúc tới phiên ông chủ chạm cúp thì cả đội hét to nhất, lúc đó thấy Abra như muốn khóc (mà hình như khóc thật). Coi xong cái trận chung kết đấy mình nghĩ "Ơ cái diz, cuối cùng ổng cũng làm đc rồi." Thế là từ đó đổi suy nghĩ về ông này luôn. Có thể nói ông là người đặt cột mốc bóng đá hiện đại bơm tiền đầu tư thay cho cách truyền thống. Ông làm từ 2003 và từ đó có rất nhiều đội bóng khác bắt chước ông mà chưa ai thành công bằng. Ngoài đời thì toi ko biết ông này làm ăn thế nào, nhưng tình yêu ông này dành cho bóng đá là thật, ông dành rất nhiều thứ cho đội bóng của mình. Bởi thế tôi cực kỳ ghét mấy thằng như Nobita hay bọn nhà Glazer, cầu cho bọn này ung thư chết cả lũ đi cho xong. Quay lại với Abra, cám ơn ông và tạm biệt. Salute ông này !yessir
 
ở 1 diễn biến khác, Chè hơn đội đứng thứ Tư 3 điểm, hơn đội đứng thứ Sáu 5 điểm :4cool_doubt:
nhưng tầm này cầu thủ với HLV tâm trạng éo gì nữa mà đá với đấm
 
Abramovich vị chủ tịch vĩ đại, yêu ông
 
Nghĩ mà cay bọn a lợn với lũ chủ do thái khác gì chấn lột k
 
Ngày xưa thích Chelsea bởi vì Abramovich là ng Nga, thế mà vèo cái gần 20 năm. Mùa này có nhiều thời gian xem bóng đá, phải xem full tầm 95% số trận chắc bỏ 2-3 trận. mà hqua nghe tin chính thức xong còn k buồn xem trận FA.
 
Hôm nay mình ra HN, đông dâm nào cho mình vài info mấy em đi !lovesend
Hà Nội đang ngày 15k ấy, ra thì trốn trong phòng đi chứ đi lung tung làm giề !buc
 
Yêu Abra, chủ như Abra mới xứng đáng là ông chủ, quá có tâm với đội bóng và yêu bóng đá. Nghĩ mà cay mấy thằng khốn nạn glazers, đéo biết j về bóng đá, thuê mấy thằng làm thuê cũng éo biết j về bóng đá nốt, chỉ chăm chăm kiếm tiền, bòn rút tận xương tuỷ đội bóng. Chúng nó chết hết thì fan MU còn ăn mừng :))
 
chuyển qua làm tạm fan MC vậy :4cool_confuse:
Thà chuyển qua làm cổ vũ mấy CLB đua trụ hạng còn hơn, MC tuần vừa rồi diễn trò với thằng phản phúc Zinchenko hơi bị sâu.
Đcm, thứ phản phúc, học nghề, ăn tập ở Nga bao năm để thành danh nhưng giờ ổng ổng đòi ban đồng đội cũ, CLB cũ của mình.
 
Back
Top