Tính chất giải đấu,truyền thống ở Anh nó ko giống ở Ý để mà Chel có cuộc lội ngược dòng như Juv tù đâu.Ở ý thì bóng đá dính dáng rất nhiều tới Mafia,Juv tù nó là đội bóng lớn lâu đời,chân rết của mấy anh iq cao dính dáng trong cái đội này rất nhiều,bọn ý lại hay có trò "hỗ trợ cầu thủ" lẫn nhau để phù phép xổ sách,giúp clb đó ổn định lại.Nói chung đặc thù của giải bọn ý này rất "xoay vòng","ao làng","lem nhem".
Nó bèo còn hơn cái bundes,1 cái giải ít ra làm ăn rất minh bạch rõ ràng,dù về cơ bản là Seri A có sự cạnh tranh hơn vì nhiều thằng xêm xêm nhau và nhiều clb có lịch sử chứ ko thay phiên chổng mông cho thằng Hùm nó thông.
Trong khi đó thì ở Anh khắc nghiệt hơn rất nhiều,các clb nó chơi nhau,toxic từng chút một,cạnh tranh khốc liệc và rạch ròi,cộng thêm kiểu "ma giáo" của thằng Fa rất hay,xào nấu sao cho giải đấu cân bằng và hấp dẫn chứ ko thiêng về mấy thằng mạnh như Seri A.Cho nên thằng nào ở Epl mà vỡ mồm phát là ăn đbac chứ ko thể thành một Juv ver 2 hoặc vực dậy nhanh chóng như Xã đần đâu.Chel ko tìm "minh chủ" mới an toàn với đám Nato là mệt mỏi thời gian tới như Leed hay Nottingham vậy