Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Remy yyyyyyyyyyyy . Vừa tính chửi william xong thì nó ktao ....... :))))
 
lụm lại dc gam ròi đừng rô gam nữa các anh ey =))
 
Hàng thủ liệu mà cầm cự giữ kết quả đấy dkm
 
đm đá cho cẩn thận đừng có như mọi lần nhé
 
Bây h mà thủng lưới nữa thì phải nói là dcm hàng thủ luôn T__T Các a thi đấu tỉnh táo chút cho e nhờ :(
 
cua rang nhọ vl chuẩn bị được vào lại ngồi lại =))
 
đá đau tim vỡi, mà cũng may có cái tay của anh thủ môn không thì cũng éo vào :1onion52:
 
Zouma vào rồi đỡ lo rồi
 
Thôi nghỉ không dám xem nữa, hồi hộp như chung kết world cup ấy 8-|8-|8-|8-|
 
Lord Remy chuyên gia cứu giá.
Mấy bác cứ chê Willian chứ mình thấy nếu đội nhà bế tắc thì Willian là người năng nố thứ hai sau H10. Tất nhiên là kỹ năng đột phá như H10 ko bằng nhưng ít ra còn chịu khó hoạt động chán.
Costa thì cứ bắt đầu thua là nóng. Mất luôn cả cơ hội năng số bàn thắng lên. Chán.
 
vật vả vl, thắng nhàn éo thích cứ thích hành xác
 
phù yên tâm rồi nhưng cứ téế này cuối mùa đ yên tâm tí nào
 
Thắng vất vả vãi cức
 
chán quá tưởng thua ngược 3-2 để giải đấu hấp dẫn hơn chứ :-(||>:-(||>
 
ta thấy trận này thắng thì vừa lên tinh thần vừa tát vào mặt hàng thủ+ thủ môn,vừa có 3 d
:4onion25:
 
Chọn nhầm mode easy nên các a reset lại chơi hard cho nó kích thích :6cool_beat_brick::6cool_beat_brick:
 
2 trận có Ramires là 2 trận đều đen cả về thế trận lẫn vận số. Ramires dự bị nhiều nên giờ chỉ còn mỗi cái là di chuyển như con loi choi chứ khả năng quét bóng phòng ngự kém trước hẳn. Tấn công thì vồn chưa bao giờ giỏi...
 
Má đá với hunt mà như đá với bác xoa giờ vẫn còn run dmm.
 
May quá có Zouma đánh chặn mấy pha cuối, không chắc đái ra máu :7cool_extreme_sexy_
 
bệnh của hàng thủ nhà này là thấy đối phương yếu + hàng công đội nhà ghi bàn là chủ quan, khinh địch :1onion52:

đã chạy chậm hơn ng ta mà còn khinh địch, đéo đề phòng thì toàn ăn hành
 
Back
Top