Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Ars trước giờ đá counter như cái nam dương thần kiếm ấy nên k sao đâu ;))
hoà là đẹp, thắng lại càng hay :-"
 
bỏ cái tư tưởng đó đi, ko có chuyện thắng mãi đâu nhé. đến 1 lúc nào đó sẽ thua thôi! :cuteonion7:
thời điểm này thì fan tự tin cũng là bình thường, mọi chuyện đang thuận lợi
tự tin chứ ko coi thường!
 
đá với bọn kia to khoer còn ngại chứ đá với arsenal cũng ysl khác gì chelsea nên ko fai sợ
 
Hôm nay thắng đã vl, này thì boo. Lúc ăn mừng Fab chạy trêu ngươi bọn nó, Hazard khúc cuối chạy lại máy quay bụm miệng cười chọc quê :5cool_big_smile::5cool_big_smile::5cool_big_smile:
 
dkm mata đá hay vãi đặc sản .
 
thải đâu mà thải, ko phù hợp triết lý Mou thôi, 2 năm liền MVP của Chel còn gì
 
4-1 cậu nhỏ cũng ghi bàn. thôi Mc lại quay về với thân phần thằng trẻ con, mãi chả lớn đc
 
thải đâu mà thải, ko phù hợp triết lý Mou thôi, 2 năm liền MVP của Chel còn gì
Thời Moi, fan Mu ai cũng chửi Moi mua hàng thải. Tớ chỉ nhắc lại câu nói của sếp Mou sau khi bán Lukaka, Bruyne thôi: "Chelsea không bán hàng thải"
 
Bóng đá nó cũng như game thôi, anh phải upgrade liên tục
Nhưng thằng cha Pellegrini thì nó toàn up cái đéo gì ý, trong khi các đội khác có được sự bổ sung hợp lý, thăng tiến qua từng trận thì anh MC bê về nào là Mangala nào là Demichelis, Navas và tin tưởng vào Lampard đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Sớm muộn gì cũng hành thôi. Sau mùa này Pellegrini sẽ out, thay vào đó là ai thì chưa rõ nhưng chắc chắn là sẽ có sự thay đổi lớn ở MC
 
bên mu tính nhậu luôn chel rồi kìa
 
Vãi thật bật live score 4-1 mới ghê :)) xem đc 30p đầu cứ nghĩ là cũng cân lắm chứ .... Fan Mu lại đc dịp lên mặt rồi -__- . Thắng đc ARS với Mu luôn để vô địch cho nó thuyết phục x-(.
 
Đậu vừa ngoài hàng về. Em thề là phút 6x em phán đúng 88 chels ghi bàn :)) Các ông Fan MU lúc sau choáng luôn :)).
Mà derby hay thật :)) MU thắng thì chả biết buồn hay vui :))Trân sau nhà mình gặp thì nếu MU có thua thì cũng không bị bật khỏi top 3 được nên .... (thôi không nói trước :">)
 
4 trận thắng nữa, mà còn 8 trận, thi cứ thủ hoà cũng được, giờ lực lượng mình mỏng te à :|
Oscar đá sáng lên rồi, Fab được tự do hơn, chỉ có cái là tiền đạo không có người.
 
Khi thấy MU đang ở phong độ cao thế này, mình mong muốn một kịch bản: tuần tới nó lại xuất quỷ nhập thần, ép mình ra bã ngay tại SB. Cơ mà nghiệt ngã thay đến phút 88, cụ D3 nhà mình lắc đầu 1 phát trong tư thế việt vị. FT: Chel 1-0 MU. Lúc ấy box này vui như tết :">
 
đá sân chim lợn hú hét từ đầu tới cuối thì ăn dâm 1 trái với lấy 3d là xách đít về dc ròi :)>-
mấy trận liền đá vật vờ ròi, chắc ko có chuyện vật vờ thêm trận tuần sau đâu,đá sân nhà phải có niềm tin chứ \m/
 
Thôi thằng Mu đá đít MC vẫn vui hơn , để thằng MC ăn thì năm nay PL xem nhạt đi nhiều. Cmn , năm ngoái thằng Mc hẫng cái PL xong xàm l các kiểu giờ vẫn còn cay , đá đối đầu toàn bị Chel cho ăn hành mà còn to còi , giờ thì ngồi im như con chim thôi :))
 
Mong tuần sau tài bắt trận mình với mu cho cẩn thận. Chứ như hôm nay thì hỏng.
 
Back
Top