Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Xem lại bàn thua thấy lỗi nặng thuộc về ông Mikel :6cool_beat_shot: chuyến này tha hồ ăn hành với Mou.
 
Quan điểm của ta vẫn thế. Pml mùa này 80% là ăn rồi. Nhưng ta thấy đá thế này vẫn chưa ổn. Tình huống ghi bàn như của mu là hết sức bình thường vì trọng tài bao giờ cũng ưu tiên đội chủ nhà kiểu đó. Về phòng ngự cần cải thiện. Có lẽ nên bổ sung trung vệ. Về tấn công thì nên dằn mặt hazard dẹp mấy bài múa may khi phản công đi. Trận này thiếu costa sức tấn công giảm 1/2, drogba ghi bàn thật nhưng dấu ấn chưa đủ. Muốn vô đich pml thì cứ thế này cũng ăn, nhưng ra c1 thì ko ổn lắm.
Cũng không nên chủ quan, mẹ, thắng Man Xanh dễ bị loại ở C1 lắm, nên sau vòng bảng nó có thời gian để tập trung PL, éo như mình, căng sức ở khắp các đấu trường. Cứ phải tiết kiệm, không thể phung phí được. Còn Hazard thì không trách anh ấy được, đó là phong cách thi đấu, không có anh ấy thì có mà bỏ mẹ :)
 
chạy theo sau hù nó, nó tự ngã mình cũng bị ăn thẻ hả :3cool_angry:

à ko, quan sát kỹ thì có chạm vào châm của thánh cô :5cool_ops:
 
Đệt, giờ mới được xem lại, hóa ra thánh nữ ăn vạ...... thế thì đệt mợ anh tài phát =))
 
Đẩy vai nhẹ nhàng ông Maria bay ra cả mét xong cho Iva thẻ vàng thứ 2 ở phút cuối thì chửi bm nó đi chứ còn gì nữa. Quả Small vật Iva xuống thì k thổi Hazard bị đạp như con cả trận haizzzzz

Đã bảo rồi, kiểu chơi ăn chắc 1-0 2-0 của Mou...thế nào cx có nguy cơ bị gỡ vớ vẩn...chịu đánh phủ đầu là xong rồi
Đúng rồi, dạo này tôi éo thấy yên tâm khi mình chỉ dẫn trước 1 bàn. Hàng phòng ngự của mình chưa đủ chắc chắn để Mou chuyển chiến thuất đổ bê tông khi mới thắng 1 bàn, đáng nhẽ ra phải tiểu xảo hơn, hoặc đưa bóng ra góc hoặc có thể vẫn rình rập, ai lại nhường mẹ sân cho nó 10' cuối.
 
Pha thẻ vàng đầu tiên của Iva mới là tào lao kìa. Lấy bóng đúng luật mà nó rút. Còn pha cuối trận đó thì 50-50. Nhìn là hiểu Iva cố ý rồi.
 
Đệt, giờ mới được xem lại, hóa ra thánh nữ ăn vạ...... thế thì đệt mợ anh tài phát =))

Đạp chân trụ kìa ông, xem lại kỹ đi.
 
pha đấy có phải đẩy đâu, Iva giẵm vào gót của DM mà :4cool_doubt: pha đấy thẻ vàng thì hơi quá thật
 
Pha cuối trận thì cũng hay bị thổi, nhưng chẳng ai cho thẻ vàng lỗi đấy cả :4cool_doubt:

Còn Iva là thêm chân chặn, phá ngon nhất nhì trong khu cấm địa chưa chắc tên Pussy đã có bóng mà sút :4cool_doubt:
 
Đệt, giờ mới được xem lại, hóa ra thánh nữ ăn vạ...... thế thì đệt mợ anh tài phát =))

đạp trân trái mà .
 
tuần sau nhà mình chiến QPR, nội chiến thành Man, ủng hộ Man đỏ quật chết Man xanh đi :6cool_what:

p/s giữa tuần còn 1 trận Capital One cup nữa với Shrewbury Town. Nên cuối tuần chắc là thánh Ivan sẽ trở lại thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Công nhận pha đó nhanh quá, éo nhìn thấy gì, thôi đi ngủ, té ra tuần sau derby Man, thế thì đỡ bao nhiêu, hòa là đẹp, còn Mu nếu thắng nữa thì tốt =))
 
Thối rinh
Đi xem ngoài hàng gặp hàng toàn fan MU nhìn chúng nó ăn mừng mà 2 a e mình fan Chelsea nhìn nhau cười =)))))
Trước đấy đã đoán có khoảng 50% là sẽ bị gỡ hòa, ai dè nó chơi con mẹ nó phút 94 mới kinh tổ cha thăng nhà cái
 
Thối rinh
Đi xem ngoài hàng gặp hàng toàn fan MU nhìn chúng nó ăn mừng mà 2 a e mình fan Chelsea nhìn nhau cười =)))))
Trước đấy đã đoán có khoảng 50% là sẽ bị gỡ hòa, ai dè nó chơi con mẹ nó phút 94 mới kinh tổ cha thăng nhà cái
Dkm, ở tòa nhà em, Chel ghi bàn *** thấy ai hô hào gì. Dkm, đến lượt thằng MU chỉ cần có cơ hội nguy hiểm thôi mà chúng nó đã Rầm rấm rồi. Đến lúc ghi bàn cụ rùa phút 94' thì anh biết nó sẽ thế nào rồi đấy. Dkm, định đi ngủ rồi mà vẫn tức éo làm sao được.

- - - Updated - - -

Trận sau ta gặp QPR thì chót yên tâm 3d rồi, chờ 2 thằng Man chia điểm là ngon:).
 
Dkm, ở tòa nhà em, Chel ghi bàn *** thấy ai hô hào gì. Dkm, đến lượt thằng MU chỉ cần có cơ hội nguy hiểm thôi mà chúng nó đã Rầm rấm rồi. Đến lúc ghi bàn cụ rùa phút 94' thì anh biết nó sẽ thế nào rồi đấy. Dkm, định đi ngủ rồi mà vẫn tức éo làm sao được.

- - - Updated - - -

Trận sau ta gặp QPR thì chót yên tâm 3d rồi, chờ 2 thằng Man chia điểm là ngon:).
Đọc cmt ông này mà chết cười, thấy khổ ghê :))
 
Em ra quán ngồi cạnh thằng mặc báo Blue mình tưởng fan Chel thế *** nào phút 94 gỡ hòa nó bật phắt dậy vỗ tay như đúng rồi :6cool_beat_shot: , làm giật cả mình.
 
Nói chung là ko nên tập trung lo cho con đường phia trc. Mất người xong lại chấn thương.
Cứ căng sức cho nhiều mặt trận xong khéo cuối mùa ko đủ sức mà cầm cái cup nào cũng nên. Tháng 11 dớp rồi,trận này có thể coi là điềm đầu tiên :-s
 
Bộ kết quả bất ngờ lắm hay sao mà lắm anh tức tối thế, thứ nhất MU ăn dâm 2 năm nay thành thương hiệu rồi, thứ 2 gần đây nhà ta luôn bị thủng lưới lúc cuối trận hầu như là 90% số trận, chẳng qua từ đầu mùa đến giờ ghi nhiều nên không có cảm giác thôi, trân gặp xì tin cũng thế.
 
Xem bongdatructuyen thằng BLV bình luận nhức đít vồn. Hiệp 1 lúc 2 đội ngang ngửa nhau, nó nói về ... chiến thắng của MU. Khi MU bị ghi bàn thì nó bắt đầu nói về... những lúc Chel bị gỡ hòa. Điên tiết tắt cmnl rồi mở FPT play xem.

Hòa trận này chủ yếu ức chế thằng tài thôi chứ trước trận đã xác định là khi MC đã thua thì khó có khả năng mình lại win tiếp lắm.

Thằng Pussy ghi được bàn gỡ hòa mà cả BHL tới cầu thủ mừng như ăn được cúp mà mình thấy hài cho sự thảm hại của Mu hiện tại hơn. Nhớ khi xưa khi Mu hòa những giây cuối thế này thì lão Sơn còn lâu mới nhảy cẫng lên vậy. Mặt lão chỉ càng đanh hơn mà thôi.
 
Back
Top