Forever_HN
<font color="darkorchid"><b>A ways away</b></font>
- 25/6/06
- 10,361
- 1,627
Mình không phải cầu thủ trên sân nên nói gì cũng chì là ý riêng, nhưng theo lý mà nói thì tình huống đó không đội nào lại chủ quan mất tập trung cả, vừa mới mất người lại bị ngay quả phạt sát nách như thế ai lại chủ quan, cháu Cu to đỡ quả đánh đầu như đại bác của thằng xù cách khung thành có vài mét thôi nhá, chủ quan đỡ sao nổi quả đó, mỗi tội cú sút tiếp theo thì vô phương, cháu Cu to vừa ngã xuống mà lại đỡ được một quả búa bổ nữa cũng chỉ cách vài mét thì lên thánh mẹ nó rồi 
Tóm lại là hôm qua đen thôi, đá sân khách lại đụng phải anh tài cỡ đó thì đỡ bằng nồi
Hơn nữa 1 điểm sân khách cũng không có gì là tệ hại cả, dù sao thì đó cũng là đội 20 lần vô địch, đội hình cũng đầy hàng chất lượng chứ không phải loại nhãi nhép, vẫn còn trận sân nhà để tính toán mà lo gì 

Tóm lại là hôm qua đen thôi, đá sân khách lại đụng phải anh tài cỡ đó thì đỡ bằng nồi
Hơn nữa 1 điểm sân khách cũng không có gì là tệ hại cả, dù sao thì đó cũng là đội 20 lần vô địch, đội hình cũng đầy hàng chất lượng chứ không phải loại nhãi nhép, vẫn còn trận sân nhà để tính toán mà lo gì 




, chết bóng bổng mới đau !!
, sếp Mou chắc điên rồi !!

