Chelsea F.C : The War Horse !!!!

box thể thao tính post rồi à @_@

edit: cũng ko phải.. vậy 150 của ta tự dưng trên trời rơi xuống à :6cool_surrender:
 
Thằng South kinh vl chứ chả đùa, nó cứ lù đù lù đù mà lúc nào cũng bám sát gót nhà ta :7onion8:


^ Ông mod hay admin nào đào thùng rác ấy mà, có gì lạ đâu :1onion75:
 
đá xong với ManC, MU, Liv, EVE, Tott ... rồi mà vẫn đầu bảng. Kiểu này chắc đầu bảng đến hết mùa :7cool_extreme_sexy_
 
đá xong với ManC, MU, Liv, EVE, Tott ... rồi mà vẫn đầu bảng. Kiểu này chắc đầu bảng đến hết mùa :7cool_extreme_sexy_

con hàng Tot chưa gặp, tuy nhiên nó bh cũng tã rồi éo sợ:6cool_boss:
 
Hôm qua anh Cahill sáng nhất trận đấu, với vài tình huống nguy hiểm :D
Ps: Battlefield 4 free 1 tuần, ae down về chơi nào :D
 
ManC bị QPR cầm hòa
giờ chỉ còn đại gia southampton
 
Chỉnh sửa cuối:
bọn MC lại tự tay bóp khoái lạc song châu, còn con hàng souton vẫn chưa gặp đại gia
 
^ có mà nó bóp đại gia thi có :9cool_pudency:, nó đá hiệu quả vl
 
Sou mình nhớ mang máng hình như gặp Tot và Liv rồi, toàn thua thì phải.
Mà sớm muộn Sou cũng đến ngày thôi, nó đá hay là ko phủ nhận nhưng cũng 1 phần vì đối thủ ko lường hết đc Sou (tại tâm lý nghĩ Sou nó bán hết trụ cột, rồi mua 1 đống về cần có thời gian hòa nhập, định hình lối chơi nên ko đáng lo).
 
Soton chỉ mới gặp Liv và Tot thì đều bị phơi áo, khi gặp Big 4 thì sẽ lộ rõ nhược điểm ra thôi. Tiền đạo của Soton cũng không bén, chỉ là dạng trung bình khá, chủ yếu nhờ hàng tiền vệ khá mạnh (Tadic, Schneiderlin, Wanyama) và 2 hv cánh năng nồ hỗ trợ nên tđ thỉnh thoảng mới chớp được thời cơ để ghi bàn, mà chủ yếu cũng chỉ kiếm được điểm từ các đội cùng đẳng cấp.

Dự là cuối mùa Soton cũng chỉ nằm trong top 6 (thế chỗ Everton) và có vé dự Europa thôi.
 
hôm qua xem Cahill đá hay quá, ước gì bên mình có anh CB như thế :6cool_ah:
 
Banh của Souton thấy hầu hết toàn ăn banh có ít nhiều yếu tố may mắn. Không thể phủ nhận họ đang đá hay nhưng phải thừa nhận vận của họ vẫn đang tốt, tức là mọi thứ đang "thuận" theo họ (tinh thần đang thăng hoa, chưa gặp phải tình trạng trụ cột chấn thương, chưa gặp ông lớn - đã gặp thì thua, chưa gặp phải đội "kèo dưới" khát điểm tử thủ...). Một thời gian ngắn nữa, cùng lắm là sang giai đoạn lượt về, họ sẽ trở về với vị trí của mình là hiện tượng của mùa giải thôi.
 
Vãi cả cốt ta xương thủy tinh , mợ có mà xương trâu thì có

Thay áo xong như siêu nhân
 
Oscar dạo này đc lều báo Việt nâng bi nhiều nhỉ :))

QMemo_2014-11-09-18-17-47_zpsrkax4r9a.png
 
Mấy trận gặp đội đá rát Fab rất hay mất tích, sau trận này còn chấn thương, may mà có 2 tuần nghỉ :2cool_burn_joss_sti
 
Oscar dạo này đc lều báo Việt nâng bi nhiều nhỉ :))

QMemo_2014-11-09-18-17-47_zpsrkax4r9a.png

Hôm qua Oscar đá hay mà... mấy pha bóng nguy hiểm đều xuất phát từ Oscar chỉ là Hazard hôm qua quá vô duyên.... đã thế khả năng đánh chặn tốt nữa
 
Soton chỉ mới gặp Liv và Tot thì đều bị phơi áo, khi gặp Big 4 thì sẽ lộ rõ nhược điểm ra thôi. Tiền đạo của Soton cũng không bén, chỉ là dạng trung bình khá, chủ yếu nhờ hàng tiền vệ khá mạnh (Tadic, Schneiderlin, Wanyama) và 2 hv cánh năng nồ hỗ trợ nên tđ thỉnh thoảng mới chớp được thời cơ để ghi bàn, mà chủ yếu cũng chỉ kiếm được điểm từ các đội cùng đẳng cấp.

Dự là cuối mùa Soton cũng chỉ nằm trong top 6 (thế chỗ Everton) và có vé dự Europa thôi.
Thằng Pelle hiệu suất bá lắm đấy, hình như đá 9x trận ghi 7x bàn, ko phải thường đâu.
Mà theo mình thì cầu thủ quan trọng nhất bên South chả phải các cầu thủ tấn công mà là thằng Waynama phòng ngự.
Năm ngoái SOuth đầu mùa cũng thăng hoa, Waynama chấn thương cái là thọt ngay.
Xem kỹ thì thấy nó gánh team vãi lắm. Đội bạn lên banh gặp nó là xác định.
 
Thằng South tuy nói nó không thực sự mạnh như mấy thằng đại gia kia nhưng nó ổn định chả kém gì nhà ta, nó chấp nhận thua mấy thằng đẳng cấp cao hơn nhưng tầm ngang bằng trở xuống là nó ăn điểm đều đều, qua 11 vòng, gần 1/3 số trận trong mùa rồi mà nó vẫn lù lù bám sát gót nhà ta là đủ biết nó ổn định cỡ nào rồi, đếu khinh được đâu :6onion17:
 
Đá ở NHA thì đúng là ko có đội nào đáng coi thường cả. QPR gặp nó còn trầy trật tí chết cơ mà :9cool_pudency:
btw, thằng Tot gà lại ăn lá chanh ngay sân nhà =))
 
Đá ở NHA thì đúng là ko có đội nào đáng coi thường cả. QPR gặp nó còn trầy trật tí chết cơ mà :9cool_pudency:
btw, thằng Tot gà lại ăn lá chanh ngay sân nhà =))

má, Tott đá thất thường vãi. Đội hình cũng khá mà đá rời rạc quá đỗi.
cũng cái tội luân phiên liên tục nên mãi chẳng định hình được lối chơi.
Hàng công cứ Ade, Sodaldo (thằng này cứ nhọ thế nào, đá pen còn éo vào) rồi Lamela, Eriksen, Chadli, Lennon, Townsend
Tiền vệ trụ thì cứ Dembele, Capoue, Manson
Hậu vệ dạo này hứng Dier, Fazio, Kaboul, Vertong thay nhau ra vô mãi.

Thằng Liv bị tình trạng y chang. Năm ngoái Coutinho Sterling Allen, Henderson đang đá chuẩn, hứng lên thay Markovic, Lallana Emre Can vô đá tầm bậy tầm bạn rồi ko tìm lại đc cảm hứng như ban đầu nữa.
 
Back
Top