Chelsea F.C : The War Horse !!!!

thế là vô địch chưa?
 
Chè trận này có thèm đá đek đâu.
Dốc bóng lên bao lần ráng thêm tí là có cơ hội nguy hiểm mà thôi, dừng, chuyền về, chuyền ngang, chuyền tới gôn luôn.
Ráng chi cho phí sức :)
 
Hoà rồi 2 trân win nữa là vô địch.
 
Éo gì hòa xong các bố ăn mừng như vô địch =)) Terry nhảy lên cười ôm I2, Archuleta cũng chạy ra chung vui trông chết hài =))
 
welbeck lại chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội :-B
 
nếu thắng trận Crystal Palace là sẽ chính thức lên ngôi, ngay sân nhà luôn &[]
trận tiếp theo gặp Liver chắc sẽ được dàn hàng chào
 
nhạt gì, phòng ngự đỉnh cao đó. ARS tấn công hay thế mà tạt trái nào dội ra trái đó, đâm đầu vào tường :5cool_big_smile:

Chel thì đứt hàng tiền đạo rồi nên có dứt điểm đc đâu. a3 ko đủ sức đá 90ph, đá nửa hiệp cũng chưa lành lặn nữa.

mà hoà trận này mấy anh ăn mừng như vô địch rồi :6cool_boss:
 
Sao không phải là trận sau mình thắng, ARS, MC thua hoà thì lên ngôi cho nhanh
 
Vãi, đá như chấp tiền đạo, vẫn hoà, vẫn đạt đc mục đích của mình, thế là tạm yên tâm rồi. Chờ tiền đạo sắc bén trở lại để quẩy chết mấy chú kia thôi. Hehe.
 
thôi dù gì cũng 98% vđ rồi mà còn 5 vòng nữa, ko cần đá hết sức làm gì
cuối mùa chắc cũng mệt rồi!!
 
vì trận sau sân khách Leicester, xử crystal trên sân nhà rồi đăng quang luôn
 
Anh Ba cho vào còn tệ hơn Oscar, không phản công nổi miếng nào =;
Mà thôi vô địch rồi quan trọng đéo gì nữa :6cool_smile::6cool_smile::6cool_smile:
 
Thêm 1 trận thắng nữa là khoang cách lên 13 điểm, tức là mình vô địch đúng ko?
 
15 điểm mới vô địch.
 
Ko hiểu lắm, còn 4 vòng tức là nó max 12 điểm. Mình còn 5 thắng 1 là lên 13. Sao vẫn chưa vô địch?
 
cả Ars và Chel còn tới 5 trận chưa đá

vòng đá bù tiếp theo nó và Chel cùng thắng thì khoảng cách vẫn là 10
 
^ Thanks :D
Hehe ko để ý bên Arsenal cũng mới 33 trận :D
 
cứ ăn chắc mà đá vô địch sớm xong cho vào train vua phá lưới với train mấy chú trẻ
 
Mấy thằng nhà trẻ ko có lý do gì để nói quay ra phàn nàn việc đội mình ăn mừng,bố tổ sư khỉ :))
Lại đc một thằng già ngồi sau mình ở quán cafe cứ vừa xem vừa lẩm bẩm:"đá bẩn ko chịu đc","cái lối đá xe bus 2 tầng","lại câu giờ","10 thằng thì 11 thằng ở sân nhà"...bla bla ngứa đít vãi cả đặc sản.
Biết Chelsea của bố mày đá thì ở mẹ nhà đi ngủ đi,ko thì xem xong trận đấu của lối đá tấn công tổng lực giữa MU với Everton thì về mẹ đi ngồi lại làm đéo gì ko biết.
 
Èo xem tỷ số hoà , ko xem cũng ko tiếc lắm ( đi xem avenger mà cũng ko đc hay lắm ) . Trước trận có tin đồn cháu Solanke đc đá hoá ra là ko ah @-@ . Tiếc mỗi cái cảnh ăn mừng cuối trận , fan ars chắc tức lắm hở các bác :)) .
 
Back
Top