Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

cặp cánh đuối thì cho zappa và emerson; trên còn có chipu và barkley mua về để lau bench à :| thua conte luôn. Phút cuối chơi hai tiền đạo rõ là dẫm chân nhau
 
Đuối cái mẹ gì mà h1 cả đội đá húng chó, sang h2 quay 180 độ luôn
 
Nói chung bà con sao phải xoắn thế nhể, cũng đã thua cả đội bét bảng rồi, thua thằng đang đứng nhì bảng cũng có gì lạ đâu :2onion58:
 
chắc do Conte chủ trương thủ hòa chứ ăn đc nó hơi khó
Mou chơi xe bus mà ta chỉ đánh trung lộ , ko có bài tạt cánh
đưa bóng vô rừng người thế
 
Đuối cái mẹ gì mà h1 cả đội đá húng chó, sang h2 quay 180 độ luôn
Chelsea mất hết mẹ nó sức ở trận gặp Barca rồi. Hiệp 1 kiểu như "hồi quang phản chiếu", hiệp 2 là "chiến đấu bằng niềm tin". M.U đỏ hơn nên thắng thoi...
 
trận tới gặp man city mình có lợi thế hơn nó ở số ngày nghỉ, nó phải đá với arsenal giữa tuần nữa, hy vọng sẽ có kết quả khả quan.

Mà mình bị pressing hai bên cánh thì ko có bài nào để phất bóng lên ngoài bài chuyền bổng cầu may nhỉ, đá với xì tin mà như thế thì ăn rổ gạch là cái chắc :3cool_embarrassed:
 
tot nó đứng thứ 4 mà ko thấy lo vì mùa này nó phong độ ko ổn định mấy :8cool_matrix:
 
Thực lực không đủ thì có muốn cũng chả thể tung bài vở gì hết :1onion75: Ai chả biết cứ sảnh to, tứ quý to, đôi thông to ném liên tục là xong game, nhưng mà đóe có bài trong tay thì lấy vẹo gì mà ném :1onion75:
 
Chelsea mất hết mẹ nó sức ở trận gặp Barca rồi. Hiệp 1 kiểu như "hồi quang phản chiếu", hiệp 2 là "chiến đấu bằng niềm tin". M.U đỏ hơn nên thắng thoi...

MU đá C1 trận sau mình kìa. Nó đá với Sevilla cũng hộc bơ chứ nhàn nhã đâu mà.
 
Mu suýt thua sân khách còn chelsea suýt thắng sân nhà. Lại đc nghỉ hơn một ngày. Mu chỉ lợi cái là đá sân nhà. Nhưng chelsea vẫn đá phản công ngon. Có điều khả năng đọc trận và điều chỉnh kém hơn Mou thôi. Hiệp 1 bao nhiêu pha ngom sang bị bắt bài toàn câu bóng với sút phạt là chính. Mu cũng cầm bóng nhiều và cơ hội cũng có, đúng thằng vào thay nó ghi bàn. Xét về thay người thì pep cũng thua mou. Nhưng conte thì lại ở mức quá kém, đến giáo già bế tắc còn cho giroud vào chơi câu. Trong khi team ko cầm đc bóng thì pedro vào làm cảnh.
 
Trần vừa rồi xem ông Moses đá mà phát nản, có mỗi cái bài chạy biển đảo chân rồi căng bừa vào trong khi tuyến 2 trống toác :4cool_cold:. Morata thì vô hại quá, đụng cái là ngã, solo cũng kém hi vọng sang năm a đổi số áo :5cool_sweat:. Chris thì tuần này bị sao quả tạ chiếu rồi, mong là sẽ không bị tâm lý :5cool_beat_plaster:.
 
trận tới gặp man city mình có lợi thế hơn nó ở số ngày nghỉ, nó phải đá với arsenal giữa tuần nữa, hy vọng sẽ có kết quả khả quan.
Nó có 2 đội hình A cơ bro. Đặt mục tiêu ăn 6 cơ mà
MU đá C1 trận sau mình kìa. Nó đá với Sevilla cũng hộc bơ chứ nhàn nhã đâu mà.
Sevilla đá hộc bơ mới đúng nhé :))
 
Thực lực không đủ thì có muốn cũng chả thể tung bài vở gì hết :1onion75: Ai chả biết cứ sảnh to, tứ quý to, đôi thông to ném liên tục là xong game, nhưng mà đóe có bài trong tay thì lấy vẹo gì mà ném :1onion75:
Đôi 2 vẫn tháu cáy được mà....
 
Có mỗi 1 con 2 thôi mà lại là 2 bé, còn đâu toàn bài rác không hà, đôi con còn đếu có, đào đâu ra đôi 2 :4onion56:
 
rtxgEEI.jpg

coi như đen đi , luật vv mới ko tính tay :2onion2:
 
Đổi Ta lấy Ku k các bác :))
 
^ bán luôn chứ ko đổi đâu :))
 
Cút cụ thằng Mỏ đê :4cool_doubt:
- 1 fan từng tin tưởng thằng Mỏ cho hay -
 
Back
Top