Thẻ đỏ không ảnh hưởng gì mấy đến trận đấu cả, thực tế là Chelsea còn có vẻ đá tốt hơn khi thay những cầu thủ có khả năng hoạt động năng nổ như Kai, Mount hay Cucu vào sân.
Lâm ca đặt cược vào các cựu binh như Kante, Silva nhưng nay cả 2 đều đuối, Koulibaly thì chấn thương. Kovacic trận này đá cũng không tốt. Một điều sai lầm nữa là để cả Sterling lẫn Felix đá, bộ đôi này không có sự pressing cần thiết để gây áp lực lên đối thủ, cũng không cầm bóng qua người được để triển khai tấn công.
Nhìn Kante chạy lững thững trên sân mà buồn quá, có lẽ cần thêm thời gian mới phục hồi được thể trạng.
Thua 2 bàn, cũng không phải là không thể lội ngược dòng, cần sự tập trung và chắt chiu nhiều hơn. Real đá khó chịu và ru ngủ tốt nhưng không phải không có điểm yếu.
Chờ trận lượt về tại sân nhà thôi, giờ chỉ còn hy vọng ở đó, cố lên nào The Blues!