Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

Pen ngay từ sớm, biết ngay
 
Thủ chán quá, toàn lập bà lập bập.
 
Chán Chè thủ ngu, build up dở, công bước cuối tệ. Hên là chưa lấy rổ đựng banh.
 
Đkm thằng Jackson luôn!! Ít nhất phí 2 3 tình huống vì nó xem cay vcl
 
Xem như đấm vào mắt.
 
Vãi nãy h chưa thấy quả nào thoát high pressing đc. May MU buôn gỗ =)
 
Palmer 10đ đkm, tml jackson nhìn mà học tập
 
Palmer đá không quá tốt ở hiệp 1, mất bóng khá nhiều nhưng may là đã có bàn thắng để gỡ gạc. Dù vậy vẫn là quá may khi chỉ thua 1 bàn, Sanchez đã có ngày thi đấu quá tốt.
Có lẽ mấy chú bé bên ta đã không nghĩ là MU lại nhập cuộc rất hưng phấn như thế. Hôm nay cũng không có Gallagher, có thể nói là lá chắn từ xa nên tuyến giữa ở thời điểm 30 phút đầu liên tục bị vỗ mặt và mất quyền kiểm soát.
 
2 cục 200 củ + Palmer mà mất bóng giữa sân ko biết bao nhiêu mà kể. Hiệp sau chắc phải đổi cách kéo banh khác.
 
Cóng quá và thiếu người kéo bóng như Gallagher. Tuy nó hơi cục mịch nhưng va đập tốt chứ mấy ông Enzo với Palmer nay gặp đối to con toàn thua tranh chấp, không kéo nổi.
 
Hiệp 2 đá còn vô vọng hơn, mấy chú trên hàng công đuối hết cả rồi.
 
Chán đéo tả nổi. Thua bạc nhược quá
 
Trận này thua xứng đáng rồi, may là còn không thua đậm hơn. Gặp MU vẫn là bài toán khó giải với Chelsea.
 
Thôi chán… lâu lâu xem 1 trận mà cứ xem lại thấy chả có lý do gì để theo dõi…
 
Đc trái tiếp cận khủng thành thì ông kia làm màu đánh gót
 
Từ 2016 đến giờ chưa thắng được MU
Xem trận nào biết trận đó thôi chứ giờ vẫn hạng 10 là an toàn ko xuống hạng được đâu, vị trí trung bình và nhạt nhẽo báo chí truyền thông méo thèm quan tâm, blđ, đội bóng và cả fan ko quan tâm, sao cũng được
 
Từ 2016 đến giờ chưa thắng được MU
Xem trận nào biết trận đó thôi chứ giờ vẫn hạng 10 là an toàn ko xuống hạng được đâu, vị trí trung bình và nhạt nhẽo báo chí truyền thông méo thèm quan tâm, blđ, đội bóng và cả fan ko quan tâm, sao cũng được
Ai nói ko care, đầu tư nhiều vl mà đá đấm dở hơi, giờ lên MXH toàn bị chọc
 
Back
Top