Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

nó là nền tảng cho cái vụ "clb vệ tinh" của đám Man city, bọn Man city mà ko thành công vượt trội thì chắc đéo ai thèm quan tâm ba cái vụ "clb vệ tinh'' đó. Toàn mấy thằng ngu bị media nó dắt mũi, cái dự án đó khác đéo gì "buôn trẻ" của Abra để cân bằng thu chi sổ sách đâu, làm dương cụ gì cung cấp được thằng cầu thủ chất lượng nào cho man city, đội hình của nó hiện tại có thằng lol nào tới từ mấy clb vệ tinh đó đâu. Mấy clb chợt nổi chợt chìm như bọn brighton, swansea, southamton, Girona....thì cứ đc 1 lứa là chúng nó mua hết cầu thủ giỏi rồi lại quay về máng lợn, rồi biết lựa clb nào để làm "vệ tinh" lấy cầu thủ? Còn cái bọn clb chuyên cung cấp cầu thủ chất lượng như Sporting, Ajax, Porto....thì có con cặ.c tụi nó đi làm vệ tinh cho thằng nào.

Thằng chủ mẽo về giờ lại phải ti toe cắp sách đi học "clb vệ tinh" xong nhiều thằng thở ra mấy câu ngu độn làm như cái trò "clb vệ tinh" đó là đỉnh cao bài bản mà éo hiểu bản chất là cũng học hỏi từ cái mô hình chúng nó hay bảo là ăn xổi. Mẹ lắm thằng ngáo media đi hype cái trò mua dăm ba clb rác để làm đẹp sổ sách, cứ tưởng đấy là bài bản, là cách làm clb mạnh như á thần thấy ngu vãi hồ bách thảo pepe-1. Liv, Hùm, Real...chắc chúng nó cần "clb vệ tinh".
Thì giờ Chelsea đang là clb vệ tinh của chính Chelsea đó, toàn mùa hàng trẻ, nhưng mà hàng trẻ giá cực cực cực cao =)) (ko như mấy clb kia có kinh nghiệm làm bóng đá lão luyện mấy chục năm - mua hàng Nam Mỹ 4-5 củ về đá hay rồi tăng giá lên 100 củ).

Chưa có kinh nghiệm làm bóng đá sao ko học tụi Liv hay Ars, mua cầu thủ tầm trung giá rẻ về build trước sau đó mới mua bom tấn về nâng tầm đội bóng (và áp dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ), cái gì hay thì mình học.

Chứ thực ra là chủ Mỹ còn bạo chi gấp mấy lần Abra ấy
 
Thì giờ Chelsea đang là clb vệ tinh của chính Chelsea đó, toàn mùa hàng trẻ, nhưng mà hàng trẻ giá cực cực cực cao =)) (ko như mấy clb kia có kinh nghiệm làm bóng đá lão luyện mấy chục năm - mua hàng Nam Mỹ 4-5 củ về đá hay rồi tăng giá lên 100 củ).

Chưa có kinh nghiệm làm bóng đá sao ko học tụi Liv hay Ars, mua cầu thủ tầm trung giá rẻ về build trước sau đó mới mua bom tấn về nâng tầm đội bóng (và áp dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ), cái gì hay thì mình học.

Chứ thực ra là chủ Mỹ còn bạo chi gấp mấy lần Abra ấy
mỗi đội có cách vận hành khác nhau, tuỳ theo tình hình kinh tế , liv chủ có chính sách thắt lưng buộc bụng, ars thì cũng phải đợi boss kroene thu được hết quyền mới chi tiền, hai thằng đấy chi ít hơm đám giàu nên chúng nó chơi bài mua tầm trung giá rẻ hoặc cầu thủ trẻ. Còn đám nhà giàu đã bỏ tiền tấn thì phải mua sao số có kinh nghiệm thực thụ hoặc trẻ nhưng elite trong bọn trẻ như bellingham, mp3, hà lan, camavinga, musiala, gvardiol.... Đây chel chơi cái bài đéo giống ai là bỏ 1 đống tiền tỉ mua mấy thằng trẻ "tiềm năng" đéo ai biết là ai như mudryk, diasi, gusto, badiashile, ugochukwu, chukwumenka, maduake....thằng nào nói bọn này là sao lớn thì xạo hồ bách thảo bốc phét hoặc bị tâm thần nặng, đéo có chel mua về thì đéo ai biết chui ra từ cái xó lol nào nữa, chắc phải gg cháy máy may ra biết chúng nó đá ở đâu.

Đã vậy còn khôn hơn thiên hạ đầu tư hẳn hệ thống y tế xịn sò nhất nhì Epl để tự cắt cụt chân đám cầu thủ của mìnhpeepo_dead
 
H1 đá nhạt hơn nc ốc làm cái ầm cái ăn pen 1-0 @@ pepe-12
 
Đầu hiệp gần như Fulham chốt 11 thằng ở sân nhà nên khó khoan, cuối hiệp nó dâng lên nên mới thoáng được tí
 
đái ra quần. Lại là Tơ ling một phút xuất thần kiếm pen rồi lại ngu tiếp 10 trận nữa =))
 
Má mừng ghê , thắng kiểu mặc bỉm thế này ghê răng quá . Cơ mà trận thứ 3 rồi ah peepo_cool !!
 
broja đá quá ngáo, nhìn cũng tội thật nhưng chú này ko đủ trình đá ở epl:haihoii:
 
Thằng Tailor mất dạy thực sự. Mà cầu thủ mình non nên càng cuống. Chứ phút 90 ôm bóng bo góc thì nó làm gì có cửa
 
Thằng Broja chắc còn tệ hơn mấy thằng Tammy, Solanke chục lần.

Cái shape đội hình như này thì vẫn ngàn năm tăm tối, cầm bóng build up mà trốn mẹ hết ở nhà.

IMG_5971.jpeg
 

Attachments

  • IMG_5971.jpeg
    IMG_5971.jpeg
    115 KB · Đọc: 179
Đá không bài vở gì mấy nhưng vẫn thắng nhờ một quả pen từ một tình huống gọi là phối hợp tốt nhất hiệp 1.

Nhìn Enzo cứ bị dí lên đá cao mà thấy khổ, lại còn phí cả khả năng của nó. Hơi tiếc vì hiệp 2 đáng ra phải có thêm ít nhất 1 bàn, đặc biệt quả của Gallagher.

Nhưng thôi dù sao cũng thắng, cứ vui đã.
 
đội này ko có khái niệm chồng biên, chạy chỗ đón đường chọc khe hay sao ý. Toàn cứ phải đợi hàng thủ đối phương dâng cao một tí mới có được 1-2 quả gọi là tạm ổn. Chú Broja thì thôi cạn lời, trước chứ chửi ca sĩ Mai cồ giờ chắc phải viết đơn xin lỗi em nó gấp, mong em nó từ CAN về lành lặn
 
Nói đi cũng phải nói lại thằng Linh cong. Mấy bàn pen quan trọng mùa này toàn do nó kiếm về. Cái kiểu rê dắt của nó khó chịu vd cũng quấy phá hàng thủ. K có nó thì mấy gỗ xanh nhà mình đội nó bỏ túi hết
 
Hojlund mà đá cho Chel chứ ko phải Jackcon với Bruhja thì chắc giờ đua giày vàng cmnr.
 
Nói đi cũng phải nói lại thằng Linh cong. Mấy bàn pen quan trọng mùa này toàn do nó kiếm về. Cái kiểu rê dắt của nó khó chịu vd cũng quấy phá hàng thủ. K có nó thì mấy gỗ xanh nhà mình đội nó bỏ túi hết
Lâu lâu làm đc trận là lại được “xét lại”, bỏ quên hêt mấy trận tốn bóng tàng hình
 
Riêng Sterling thì dù có đóng góp như nào cũng không che được các khuyết điểm, công không bù nổi tội. Nói chung mình vote bán để lấy quỹ lương mua ngôi sao khác.
 
Back
Top