Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

Thế là hết cái mùa giải đầy ảo ma , không ngờ cuối mùa đứng t6 peepo_blesspray. Năm sau mong là đủ đội hình kiếm cái top 4 vậy peepo_cheerbeer.
 
Một mùa giải nữa đã khép lại, cảm ơn Silva vì tất cả!!
 
may mắn thôi, một khi đã vào chuỗi tốt rồi thì bằng 1 cách nào đó cũng thắng, Solanke mà ko sút lên trời thì Pochet bị sa thải rồi :))
có may mắn chứng tỏ hệ thống Pochet đang đi đúng hướng, mấy ông chủ Mỹ mà dám sa thải thì hết nói nổi nổi.
 
ảo ma lazada nhất là đá như con dương cụ họ vẫn có vé đi cup châu âu mới tài
 
Cole Palmer về nhì ở cả hai bảng Vua phá lưới và Vua kiến tạo, lần lượt là 22 bàn thắng và 11 pha kiến tạo, thành tích rất đáng khích lệ dù hôm nay Palmer cũng không có một trận đấu tốt.
 
Sorry anh em fan Phấn nào có vào nhà xem nhé, nhưng để mình chửi thằng xạo hồ bách thảo này cái
Cách đây 2 năm, Arsenal kết thúc mùa 2021-2022 khi thua tới 13 trận, fail mục tiêu top 4, chỉ ghi được 61 bàn, thủng tới 48. Có ai nghĩ ngay mùa sau đó Arsenal đua vô địch được với MC đâu.

Mùa này, ai cũng nói Chelsea nát không thể nát hơn, nhưng mới thua có 11 trận thôi, ghi được 70 bàn - nhiều hơn Arsenal 2 năm trước, có thể thấy rõ nhược điểm của Chelsea đó là hàng thủ (thủng lưới tới 59 bàn, gần bằng số bàn ghi được).

Arsenal phục hưng kể từ khi Saliba trở về, nó không khác gì Liverpool mua được Van Dijk. Mình nghĩ mùa Hè tới nếu Chelsea sắm được một trung vệ đẳng cấp thì hoàn toàn có thể trở mình thành một đối trọng cực lớn ở Premier League.

Cách đây 2 năm Saka 20 tuổi, Martinelli 21 tuổi, Saliba 21 tuổi, Smith-Rowe 21 tuổi, Gabriel Magalhaes 23 tuổi, Odegaard 23 tuổi - chẳng ai nghĩ 2 năm sau mấy cậu nhóc yếu bóng vía này lại thành ngôi sao cả.

Levi Colwill 21 tuổi, Malo Gusto 20 tuổi, Cole Palmer 22 tuổi, Caicedo 22 tuổi, Enzo 23 tuổi, Mudryk 23 tuổi, Madueke 23 tuổi, Nicolas Jackson 23 tuổi - dàn này đá còn hay hơn dàn của Arsenal cách đây 2 năm ấy chứ.

Tất nhiên là để lớn mạnh, Arsenal đã phải bỏ lại sau lưng những Bellerin, Aubameyang, Lacazette, Tierney, Pepe...nhưng cũng đồng thời giữ lại những công thần có thái độ tích cực như Xhaka, Partey, bổ sung những cầu thủ có kinh nghiệm như Jorginho, Zinchenko, Jesus.

Mình nghĩ mùa giải tới Chelsea bước vào giai đoạn gặt quả ngọt, bổ sung những gương mặt có kinh nghiệm (nhưng vẫn còn khát khao) để song hành cùng những cầu thủ trẻ thì sẽ cực kỳ bùng nổ, 2 năm trước không ai nghĩ Arsenal có thể cạnh tranh vô địch cũng như bây giờ không ai nghĩ Chelsea có thể vươn mình trở thành một thể lực mạnh bậc nhất Premier League cả. Tiềm lực, con người, đẳng cấp của Chelsea đều hơn Arsenal năm đó, chẳng có lý do gì để không tin tưởng cả.

Trông thế thôi dàn Colwill, Palmer, Caicedo, Enzo, Mudryk, Madueke, Jackson mà được bơm thêm 1 trung vệ đẳng cấp, 1 tiền vệ có kinh nghiệm, 1 tiền đạo sát thủ thì ngay lập tức khuynh đảo Châu Âu ngay.

Cứ những cái tên đỉnh nhất mà chiêu mộ, trung vệ thì lựa ngay anh Jonathan Tah, nhân tố giúp Leverkusen vô địch Bundesliga, cao 1m95 to khỏe, tín vô cùng. Phương án B có thể là Bremer hoặc Kim Min Jea. Không nên mua mấy con hàng kiểu Antony Silva hay Diomande, cái mình cần là kinh nghiệm chứ không phải những hợp đồng rủi ro kiểu Disasi, Fofana hay Badiashile.

Tiền đạo thì Ivan Toney sẽ hợp lý hơn Osimhen, có kinh nghiệm ở EPL, phù hợp để xoay vòng với Nicholas Jackson hơn, Jackson rất tiềm năng, chỉ là chưa đủ lớn để gánh hàng công của Chelsea thời điểm hiện tại thôi chứ tương lai chắc chắn đủ.

Tiền vệ thì cần một anh có thể dìu dắt được bộ ba Enzo - Caicedo - Palmer mà không làm ảnh hưởng đến thời lượng thi đấu của đám này, Thiago của Liverpool đang hết hợp đồng, đừng nghĩ đây là hàng thải, Arsenal mua Jorginho về vẫn đá tốt đó thôi. Một cái tên khác cũng rất thú vị cho Chelsea đó chính là Thomas Partey, đẳng cấp của Partey khỏi phải bàn rồi, điểm yếu của anh này là chấn thương nó không thành vấn đề vì Partey chỉ xoay vòng và cung cấp kinh nghiệm chứ không phải core. Arsenal cũng là hai đối tác rất tốt của Chelsea sau 2 vụ Jorginho và Havertz.

Chelsea nên bổ sung 1 tiền đạo cánh nữa để tạo ra sự cạnh tranh cho Mudryk và Madueke, giải pháp an toàn thì Mousa Diaby hoặc Kingsley Coman, còn đầu tư vào tiềm năng và có thể phải lao vào đấu giá thì Matias Soule, thằng cu người Argentina này thực sự là ngôi sao tương lai luôn.

Ngoài ra có con hàng nào đẳng cấp, có thể mang đến kinh nghiệm cho đám trẻ mà xuất hiện trên thị trường thì nhảy vào tậu ngay, ví dụ Joshua Kimmich chẳng hạn.

Chỉ cần một mùa Hè làm tốt công tác chuyển nhượng, Chelsea sẽ ngay lập tức trở thành thế lực lớn, tương lai thực sự đang rất rộng mở.
Debuff nữa đi con chó, ráng debuff coi pháo nhà mày ăn cup được không. Nghiệp tụ vành môi đó thằng xạo lol óc đặc sản
 
Hình như là kỷ lục bàn thắng tính từ khi đổi chủ thôi thì phải, vì mùa cuối thời Abramovic ghi 76 bàn mà (vẫn hơn mùa này 3 bàn nhưng còn 1 trận nữa).

Kể ra thì mùa này dù không vào được top 4 nhưng có tương lai và hy vọng nhất trong lịch sử Chelsea rồi (kể từ khi đổi chủ). Lối chơi thành hình, điểm mạnh điểm yếu dần thấy rõ, có thể cải thiện được.

Chỉ cần mùa sau cải thiện hạn chế được các bàn thua (nâng cấp hàng thủ) thì mục tiêu vô địch không hề là điên rồ. Cái hay là dàn cầu thủ này còn rất trẻ, thậm chí là có thể chơi tốt với nhau 7-8 mùa nữa, chả lẽ 7-8 mùa cạnh tranh vô địch k lên ngôi được lần nào sao?

Chỉ có 1 thứ cản được đà thăng tiến của Chelsea thôi, đó là sự bất ổn. Lối chơi nào cũng cần thời gian build, ít nhất là 1 mùa. Giờ sắp thành hình hưởng trái ngọt thì sa thải mịa Pochettino đi thì mua sau lại nát tiếp, rồi lại đợi đến cuối mùa thành hình lại sa thải tiếp, cứ thế cứ thế 1 vòng luẩn quẩn.

Nếu Pochettino đi thì mình nghĩ k cầu thủ dạng khá nào dám đến Chelsea nữa đâu, trong khi cầu thủ hiện tại cũng chán mà tìm đường bỏ đi. Ai mà muốn tham gia vào 1 dự án cứ sắp thành lại bị phá đi làm lại từ đầu chứ.

Chelsea đang ở ngã rẽ giữa thiên đường và địa ngục.
debufff hộ cái con chó willian đá play maker, 2 năm chui vô nhà chúng tao debuff 2 năm trắng khoái lạc song châu. Debufff tiếp đi cái thằng dạy hư con nít
 
Chả hiểu sao anh Poc ngu từ bờ vực sa thải tự nhiên bước vào chuỗi trận thần kì chạy 1 mạch vào top đá châu Âu pepe-33

Sao éo đá hay vậy sớm hơn giùm cái, hay nhờ anh siêu sao Argen nằm viện pepe-28
 
Sao thấy liệu trình này giống series cứu thầy của Mu mấy năm trc thế nhỉ
 
Chả có lẽ Enzo flop, bỏ nó ra cho Cai đá cặp với Cucu hay Gallagher đội lại đá mượt hơn, chuẩn bị bán Gallagher rồi.
 
tôi ko hiểu chiến thuật, chỉ cảm thấy là cuối mùa thằng Cai đá hiệu quả hơn, dẫn đến Chè đạt kết quả tốt hơn, lý do sao ku đấy nó tốt lên thì chiên gia nào phân tích hộ. dĩ nhiên sự mắn bàn hơn của hàng công cũng là điều giúp đạt kết quả tốt.

còn việc Cucu đá giữa thì là giải pháp tình thế thôi chứ lâu dài khó mà như vậy được suốt.

anw, lọt top 6 là đại thành công rồi (với tôi là điều kì diệu =)) ), đến 3/4 mùa giải vẫn còn top 10 mà chơi quả win streak lọt top cmnl =))
 
Team mới quá, đá tầm 1 mùa quen nhau + đội chấn thương trở lại like a new signing + Poch có tiến bộ điều chỉnh chiến thuật

là đá ngon hơn thôi

btw Jackson mùa này ghi nhiều bàn hơn Nunez, Hollund, Jesus =))
 
Cuối mùa cũng đỡ chấn thương hơn. Palmer cuối mùa gánh lực vl,
 
mùa tới ko có 1 CB trình độ cao nào, 2 HV vẫn là 2 thằng tuyển Anh yêu y tá, Jackson vẫn tiền đạo? =))
 
đến với tâm thế 1 hậu vệ hết thời, đá 4 mùa và ra đi như 1 huyền thoại pepe-35

 
tôi ko hiểu chiến thuật, chỉ cảm thấy là cuối mùa thằng Cai đá hiệu quả hơn, dẫn đến Chè đạt kết quả tốt hơn, lý do sao ku đấy nó tốt lên thì chiên gia nào phân tích hộ. dĩ nhiên sự mắn bàn hơn của hàng công cũng là điều giúp đạt kết quả tốt.

còn việc Cucu đá giữa thì là giải pháp tình thế thôi chứ lâu dài khó mà như vậy được suốt.

anw, lọt top 6 là đại thành công rồi (với tôi là điều kì diệu =)) ), đến 3/4 mùa giải vẫn còn top 10 mà chơi quả win streak lọt top cmnl =))
ngoài mấy yếu tố ông Archimede phân tích thấy mùa này còn 1 cái nữa là phân tầng rất rõ ràng và các nhóm hơn thua điểm nhau ko bao nhiêu. Đám đầu bảng như Man xanh, ars, liv thì sàng sàng nhau, đám bét bảng cũng sàn sàn nhau, Chel tuy 2/3 mùa hạng 10 nhưng cái đám xếp trên đá cũng éo ra giống ôn gì cả nên bức khỏi con Chồn ko được. Bởi vậy cuối mùa chồn làm cái win streak, mấy thằng kia sẩy vài game là bị Chồn vượt mặt ngay.

Nhớ đợt đấy thằng blue report hay page nào ko nhớ trên fb để cái bảng điểm, thấy rõ từ hạng 4,5 tới hạng 10 thực chất cách nhau không bao nhiêu điểm cả, 3 thằng đua vô địch thì vượt trội rồi.
 
ngoài mấy yếu tố ông Archimede phân tích thấy mùa này còn 1 cái nữa là phân tầng rất rõ ràng và các nhóm hơn thua điểm nhau ko bao nhiêu. Đám đầu bảng như Man xanh, ars, liv thì sàng sàng nhau, đám bét bảng cũng sàn sàn nhau, Chel tuy 2/3 mùa hạng 10 nhưng cái đám xếp trên đá cũng éo ra giống ôn gì cả nên bức khỏi con Chồn ko được. Bởi vậy cuối mùa chồn làm cái win streak, mấy thằng kia sẩy vài game là bị Chồn vượt mặt ngay.

Nhớ đợt đấy thằng blue report hay page nào ko nhớ trên fb để cái bảng điểm, thấy rõ từ hạng 4,5 tới hạng 10 thực chất cách nhau không bao nhiêu điểm cả, 3 thằng đua vô địch thì vượt trội rồi.

đúng rồi cái này mình cũng từng nói

hạng 10 với hạng 6 thực tế cách nha có 5-6đ, hạng 10 với hạng 14 cũng thế, thành ra thằng nào khôn hơn là thằng đấy đc lên top cao :))

có thời điểm MU hạng 6, mình hạng 10 cách MU có 6đ thôi, 1 số trận MU sảy chân thì mình cũng ngu đần sảy chân nốt nên ko bứt lên đc, thế quái nào cuối mùa lại lên đồng trong khi ông kia vẫn trồi sụt thành ra ngồi lên đầu được, ảo vc
 
chuyển đến chè là quyết định chính xác nhất đời cầu thủ của a, chứ cứ cố đấm ăn xôi ở psg thì tới giờ cũng méo có c1 mà húp worry-32
 
chuyển đến chè là quyết định chính xác nhất đời cầu thủ của a, chứ cứ cố đấm ăn xôi ở psg thì tới giờ cũng méo có c1 mà húp worry-32

bị PSG nó ko gia hạn đấy chứ :))
 
Back
Top