Chelsea FC - fight to the last

  • Thread starter Thread starter TORRES 9
  • Ngày gửi Ngày gửi
thôi thì Real ăn decima là đẹp rồi
năm sau có tiền đạo ngon là bá đạo trời âu ngay \m/
 
sau trận hôm qua thì tôi nghĩ dù có siêu TĐ mà đội hình đ' có thằng nào biết làm bóng thì cũng ko ăn thua các bác à =))

mà chả biết thằng Costa trc giờ đá sao, chứ xem 2 trận BK thấy nó kém xa Cavani, ngoài tiểu xảo ra thì ko thấy gì đặc biệt.
 
Không đâu, vài năm gần trở lại đây thì mình cũng có cảm tình với Chels, nhưng từ khi Mou về thì mình chả buồn xem nửa :2cool_sad: . Không có cảm tình với cách phát biểu của cha này tí nào.

Xem bóng đá hay xem phát biểu vậy :2onion58: Mà phát biểu sao mới là hay :2onion58:


Edited : ^ Hôm qua đáng lẽ không nên xài anh Cole, ngồi dự bị lâu ngày nên có vẻ loạng choạng ở trái gỡ hòa :1onion33: Thêm ông thần Tô đen vào feed thêm trái pen nữa :1onion33: Đáng lẽ nên xài Oscar từ đầu, chả hiểu Mou tính nữa gì :7onion14:
 
Chỉnh sửa cuối:
http://thethao.vnexpress.net/tin-tu...rinho-khong-phuc-atletico-madrid-2985388.html.

Sợ anh Mou rồi đấy, thua kiểu này mà còn kêu ko phục là không phục cái gì =)). Cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ. Qua Real trắng tay C1 toàn tập khi về lại Chelsea cũng trắng tay thì nên nhìn lại bản thân đi chứ.
Tôi thì thấy ngược lại.. thua trận đẩy hết trách nhiệm về mình hoặc công kích đối thủ để bảo vệ học trò của mình.. Về điểm này thì Mou rất giống SIR Alex.
 
:7cool_feel_good: mình cũng chả hiểu Mou muốn gì tự nhiên đá 6 hậu vệ, ko lẽ định thủ hòa 0-0 đá pen. Đáng ra phải Oscar, H17, Schuler.
 
Không đâu, vài năm gần trở lại đây thì mình cũng có cảm tình với Chels, nhưng từ khi Mou về thì mình chả buồn xem nửa :2cool_sad: . Không có cảm tình với cách phát biểu của cha này tí nào.

chú em ở đâu đi lạc vào đây vậy, cmt linh tinh vãi đái =))
 
tới giờ vẫn còn ngờ ngợ sao trận đấu nó cay đắng và trống vắng đến thế . Mọi thứ quá thuận lợi từ lợi thế lượt về sân nhà , bàn mở tỉ số của torres rồi tự nhiên hàng thủ có chút chủ quan sao đó tới Tô đen phá game , kết thúc quá nghiệt ngã quá đau :2cool_sad:
 
sau trận hôm qua thì tôi nghĩ dù có siêu TĐ mà đội hình đ' có thằng nào biết làm bóng thì cũng ko ăn thua các bác à =))

mà chả biết thằng Costa trc giờ đá sao, chứ xem 2 trận BK thấy nó kém xa Cavani, ngoài tiểu xảo ra thì ko thấy gì đặc biệt.

thằng nào vs Chelsea chả vậy, có 1 con quái thú chịch được thôi... Giờ đang chấn thương 6 tháng nghỉ luôn WC mie nó rồi.
 
Guardian chỉ rõ Eden Hazard cũng là một trong những lý do khiến Chelsea thua trận. Tiền vệ được Mourinho yêu thích chưa đạt sức khỏe tốt nhất vì vừa bình phục chấn thương vẫn được chiến lược gia người Bồ sắp xếp đá tiền vệ trái. Đây là cánh mà Chelsea nhận cả ba bàn thua. Hazard không thể theo kèm hậu vệ phải Juanfran của Atletico, để anh này thoải mái dâng cao và tạo ra những đường chuyền vào trong vòng cấm. Bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 của Adrian là nhờ Juanfran kiến tạo. "Cậu ta phải phòng ngự tốt hơn", Gary Neville bình luận trên Sky Sports về sai lầm của Hazard. "Hai lần Juanfran vượt qua Hazard và từ đó Chelsea nhận hai bàn thua.
Jamie Carragher bình luận trên Sky Sports cho rằng Mourinho thiếu kiên nhẫn khi có sự thay đổi nhân sự ở phút 54, rút Asley Cole ra thay bằng Samuel Eto'o: "Tôi nghĩ quá sớm khi Mourinho muốn đá hai tiền đạo. Chelsea cần bàn thắng nhưng Mourinho nên kiên nhẫn ở những trận cầu lớn. Họ chỉ cần ghi thêm một bàn nhưng quan trọng hơn là không để thủng lưới thêm".

Gary Neville trong buổi bình luận cũng đồng tình với cựu trung vệ Liverpool: "Mourinho nên kiên nhẫn hơn. Chelsea đã mất mọi thứ chỉ trong 15 phút sau khi thay người".

quá đúng :4cool_confuse: .
 
Chỉnh sửa cuối:
^ : Ai ngờ được ông Tô đen làm phát hoành tráng đấy , quả đấy đến mình xem còn sụt tinh thần chứ nói gì cả đội :2cool_go:
 
mấy ông tiền đạo về thủ ông nào chả vậy. Drog3 còn "tặng" penalty 2-3 trái kia mà. Trung vệ người ta biết trong vòng cấm thì xoạc bóng/cướp bóng/gây sức ép kiểu gì, còn mấy ông tiền đạo thì cứ bụp chát thẳng thôi :6cool_surrender:

xui là năm nay ko có Cech thần thánh. Swagger thì cao lắm 2 trận thôi chứ tới trận thứ 3 thì loạng choạng.
 
Đ.ịt mẹ chú INTP im cmn mồm đi toàn đi khắp nơi lải nhải rồi thì lại ăn vơ cả đống fan Chelsea
Trẻ trâu nó vừa thôi, thích Chelsea thì phải điềm tĩnh và lì lợm, đ.éo gì toàn đi lải nhải vớ va vớ vẩn như mấy thằng fan ars
 
Xem bóng đá hay xem phát biểu vậy :2onion58: Mà phát biểu sao mới là hay :2onion58:


Edited : ^ Hôm qua đáng lẽ không nên xài anh Cole, ngồi dự bị lâu ngày nên có vẻ loạng choạng ở trái gỡ hòa :1onion33: Thêm ông thần Tô đen vào feed thêm trái pen nữa :1onion33: Đáng lẽ nên xài Oscar từ đầu, chả hiểu Mou tính nữa gì :7onion14:

Đọc trên chelseafc.com thì mou bảo Oscar đang chấn thương bác ạ .
 
10154396_1409765645966690_8203693643782138340_n.jpg


tinh thần màu xanh bất diệt sau bàn thua thứ 2 đã ko còn , tội nghiệp terry :((
dm buồn quá :2cool_go:
 
chán................................................................
 
Quả dội xà đã thấy có điềm rồi ... Captain đã từng được nâng cúp một lần nhưng chưa được chiến thắng một trận chung kết thực sự :2cool_sad:
 
anh Pô nói vậy thì ta lặn đây =)
 
theo tin trang chủ Chel thì Oscar hôm qua bị chấn thương, không 100% fit. Như vậy có thể lý giải phần nào phải đá với 6 hậu vệ,

Luiz đá tiền vệ phòng ngự là điều hiển nhiên, Azpilicueta đá tiền về như lúc trước Bertrand từng đá, và pha chuyền bóng cho T9 ghi bàn của Az cũng cho thấy phần nào sự hiệu quả.

Mou thích schurrle hơn là vào đội hình xuất phát ,

và cuối cùng là đội hình chấn thương, thẻ phạt,

tuy nhiên, thua là tự trách mình trước hết. Đang đá tốt tới lúc dẫn 1-0, rồi thì các cầu thủ lần lượt mắc sai lầm + tinh thần kém ---> đi tong trận đấu
 
hình như Terry vẫn có cái dớp vào trận CK :2cool_sad:
 
Đ.ịt mẹ chú INTP im cmn mồm đi toàn đi khắp nơi lải nhải rồi thì lại ăn vơ cả đống fan Chelsea
Trẻ trâu nó vừa thôi, thích Chelsea thì phải điềm tĩnh và lì lợm, đ.éo gì toàn đi lải nhải vớ va vớ vẩn như mấy thằng fan ars

mình là fan arsenal, nhưng ko có đi lải nhải nhá chú Po :D
 
Back
Top