- 17/4/09
- 176
- 137
Hôm qua toàn comment thiên về cảm xúc, sáng dậy nói chuyện chuyên môn tí.
Có mấy bài báo phân tích Hazard ít hỗ trợ phòng ngự nên thua 2 bàn ở chỗ của ổng cũng đúng. Ở khâu phòng ngự thì Hazard k tốt bằng Schurrle. Nhớ trận gặp Liv, Súp lơ nỗ lực phòng ngự như một hậu vệ cánh.
Đêm qua Mou không ngờ Simeone lại có chiêu đẩy hậu vệ cánh lên bất ngờ như thế, nếu đề phòng thì có lẽ đã cho Súp lơ đá rồi.
Còn một vấn đề nữa là ông Ramires. Lần thứ n mình khẳng định không thể ưa được lão này. Phòng ngự thì hay phạm lỗi mấy trái thô và ngu, tấn công thì không có 1 tí nhãn quan chiến thuật nào. Chỉ được mỗi cái không phổi. Cơ mà giờ có Matic và Willian cũng thể lực trâu chó rồi. Sang năm cu Ginkel ráng phát triển để đẩy chú R7 này lên ghế dự bị dùm cái.
Ngoài lề tí. Mình vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, vô thần. Riêng khi xem Chel đá ở C1 mình thấy mình duy tâm vãi ra. Ông Eto'o cả mùa dâm quá, hôm qua trả lại hết. Chel đêm qua thua có vẻ nghiệt ngã vậy, cầu thủ nào của Chel cũng đăng đàn thể hiện sự tiếc nuối vậy là tốt. Tương lai Chel sẽ có nhiều trận để đời khác ở C1 cho anh em ta
Có mấy bài báo phân tích Hazard ít hỗ trợ phòng ngự nên thua 2 bàn ở chỗ của ổng cũng đúng. Ở khâu phòng ngự thì Hazard k tốt bằng Schurrle. Nhớ trận gặp Liv, Súp lơ nỗ lực phòng ngự như một hậu vệ cánh.
Đêm qua Mou không ngờ Simeone lại có chiêu đẩy hậu vệ cánh lên bất ngờ như thế, nếu đề phòng thì có lẽ đã cho Súp lơ đá rồi.
Còn một vấn đề nữa là ông Ramires. Lần thứ n mình khẳng định không thể ưa được lão này. Phòng ngự thì hay phạm lỗi mấy trái thô và ngu, tấn công thì không có 1 tí nhãn quan chiến thuật nào. Chỉ được mỗi cái không phổi. Cơ mà giờ có Matic và Willian cũng thể lực trâu chó rồi. Sang năm cu Ginkel ráng phát triển để đẩy chú R7 này lên ghế dự bị dùm cái.
Ngoài lề tí. Mình vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, vô thần. Riêng khi xem Chel đá ở C1 mình thấy mình duy tâm vãi ra. Ông Eto'o cả mùa dâm quá, hôm qua trả lại hết. Chel đêm qua thua có vẻ nghiệt ngã vậy, cầu thủ nào của Chel cũng đăng đàn thể hiện sự tiếc nuối vậy là tốt. Tương lai Chel sẽ có nhiều trận để đời khác ở C1 cho anh em ta


Đi ngủ và AQ là đội nhà chỉ thua đội đầu bảng La Liga và tránh được việc bị Real hãm hiếp cho toe ass 

, anh này tương lai rạng ngời

bàn đầu banh đi ngang mặt terry và cole,đặc biệt là cole hoàn toàn có thể phá dc nhưng sợ phản lưới hay gì đó nên rút giò ( tiếc hơn nữa khi lúc này gần hết hiệp,ráng kéo hết h1 là ngon ròi),bàn 2 thì ôi thôi
trận cầu đinh mà thua 2 trái hãm như vậy thì ăn bằng niềm tin,thà như bayern nó thua 2 trái đầu bất lực luôn thì ko tức

torres cũng chịu khó quẩy,lâu lắm mới thấy anh tự tin đi banh như vậy

