mà thấy cách gọi tiền vệ khó chịu nhỉ,mình nghĩ mẫu tiền vệ trung tâm thiên về công như lâm ca,gerrard nó khác với mẫu tiền vệ đá sau tiền đạo như ozil hay silva,vậy mà PES với fifa nó liệt cả hai dạng vào CAM và AMF.Có những tiền vệ trung tâm điều tiết như xavi hay pirlo gọi là CM nhưng cũng có những CM như gundogan,xabi,thấy có bọn tiện vệ trụ là dễ phân biệt.Ginkel mình nghĩ là dạng trung tâm thiên về công như lâm ca,còn mikel là thuần trụ nên ginkel trám vào đấy đá như hạch là phải
Về cổ điển thì chỉ có ba loại,
1 là tiền vệ phòng ngự (DMC) thiên về thể lực trâu bò, nhiệm vụ chính là thu hồi và cản phá, chuyền bóng và sút bóng cực kỳ tệ hại (ông Mikel nhà ta)
2 là tiền vệ tấn công (AMC) thuộc dạng hộ công, sáng tạo, playermaker, mỏng cơm, chơi cảm hứng, đội nhà mất bóng là cảm phiền các chú lấy về hộ, anh mệt ... như Zidane, Riquelme.
3 là tiền vệ trung tâm (MC), loại này công cũng có, thủ cũng có, nhưng ko đá cao như AMC, cũng ko lùi sâu như DMC, điển hình là Xavi, Carrick.
tuy nhiên nói chi tiết hơn thì bóng đá dần ngày càng phát triển, "sinh" ra những tiền vệ khác, ví dụ như
tiền vệ kiểu box-to-box: thể lực tốt, kỹ thuật vừa phải, sút xa tốt, dứt điểm ngon, thường chơi ở trung tâm hàng tiền vệ như MC, nhưng cứ có cơ hội là anh xuất hiện trong vòng cấm để ghi bàn - kiểu này là như anh Lâm nhà ta với anh Gerrard nhà Liv
tiền vệ kiểu Deep playermaker: kiểu Pirlo, Alonso, thể lực vừa phải, kỹ thuật, óc quan sát, khả năng chuyền bóng siêu hạng, thường chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ, nhưng nhiệm vụ kiến tạo lại quan trọng hơn phòng ngự.
xin mạn đàm về chiến thuật (mình toàn chơi game, xem bóng, những điều mình nói Mourinho ko biết chắc ? nên chỉ nói cho vui thôi):
đối với Chel, đã quá nhiều hộ công, tiền vệ công thì ko cần box to box player như anh Lâm nữa, anh Lâm tuy ưu điểm vẫn còn là kinh nghiệm, tuy nhiên anh sẽ dẫm chân tất cả, anh phòng ngự ko xuất sắc, anh ko phải là một chân chuyền có thể xé xoạt hàng phòng ngự đối phương như Xavi, Ozil, mỗi khi anh dâng cao tấn công anh vô tình dẫm lên chân số 10 (mata, oscar) và dẫm cả lên trung phong (torres, eto'o), kỹ năng sút xa thì đã mai một lắm rồi.
giải pháp thứ nhất đối với Chel nếu tin dùng box to box player thì phải dẹp "số 10" đi, dẹp luôn các tiền đạo mỏng cơm đi, mà phải mang về 1 con trâu như Drogba ngày xưa, Kewyn Jones ngày nay vậy, đạp đổ mọi hàng phòng ngự, nhồi thể lực hành xác 2 trung vệ để anh Lâm (và có thể thêm vài anh khác) xông lên ghi bàn. tuy nhiên giải pháp này hơi khó, vì đã lỡ mua quá nhiều tiền vệ công lẫn anh Lâm đã già.
cho nên giải pháp khả thi nhất bây giờ là đưa anh Lâm lên dĩa, chỉ cho vào khi cần (như Giggs già vậy), mua về ngay 2 con trâu cao to đen hôi ở khu vực giữa sân, kiểu Cheick Tiote, liều mạng, chỉ biết đạp giò con người ta và ăn thẻ, thế thôi. 2 con trâu như thế có thể xài cùng lúc hoặc thay phiên. đội hình sẽ là
Iva(azpili)-Cahill(Terry)-Luiz-Cole(bertrand)
----2 con trâu---
(De Bruyn)Hazard-Oscar(Súp lơ)-Mata (willian)
----- Eto (torres) -----
2 con trâu sẽ hỗ trợ phòng ngự khi các em mỏng cơm khác ko thể hỗ trợ được.
del thèm dâng lên cao làm gì, tạo không gian cho các em Attacking Midfield đông như quân Nguyên của mình sáng tạo, có bóng là bơm lên, các em AMC xử sao đó xử.
cần sự kỹ thuật và sáng tạo bởi vì đặc điểm của anh Tô Văn Rét và anh Ê Tô là các tiền đạo nhanh nhẹn, cần được mớm bóng, ban bật một chạm ngay khi các anh ấy chạy chỗ, chứ rề rà thì trong 1 rừng vòng vây của địch, mà giải ngoại hạng Anh thằng nào cũng như Hulk thế thì các anh có xoay sở bằng niềm tin, kiểu gì cũng dạt cánh chạy lăng xăng, đá như kiểu chấp cmn người
em ý kiến thế, các bác chém thêm
