Chelsea FC - in Mou we trust

chỉ có những đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu Âu mới tạo ra được những bàn thắng mà thiên hạ gào lên là rùa, ăn dâm thôi ;))
 
Cứ phòng thủ như lâu nay thì đừng mơ ăn dc cúp này cúp nọ. Lo quá.
 
Chú Bertrand chưa chắc đã được đá mấy trận quan trọng sắp tới đâu, khả năng khá cao là Cesar sẽ được đẩy sang cánh trái đấy. Trước có Feireira cũng lâm vào cảnh tương tự khi Bridge và Cole đều vắng mặt.
Mata cũng dễ dự bị lắm, mình nghĩ khả năng Mata dự bị trận gặp MC (do khả năng phòng ngự của Mata kém) rồi sau đó đá chính trận gặp Ars ở cup Carling là cao đấy.
 
nhìn cái bảng điểm sát sát nhau ghê quá
có 5 thằng nó sẵn sàng ngồi lên đầu mình nếu mình mất điểm trước xì-tin :2cool_beated:
 
l-12158.gif

=))
 
Thủ môn mà cứ bất cẩn thì đừng hỏi Sao Mu Em To =))
 
Sau vòng 8 thì hiện tại số bàn thắng Chel đang nhiều hơn Liv =))))
Song sát của Liv ghi bàn ầm ầm, tiền đạo Chel ko ghi bàn thì đã làm sao =))


Cái mặt dâm tiện vl =))))))))))))
 
Sau vòng 8 thì hiện tại số bàn thắng Chel đang nhiều hơn Liv =))))
Song sát của Liv ghi bàn ầm ầm, tiền đạo Chel ko ghi bàn thì đã làm sao =))



Cái mặt dâm tiện vl =))))))))))))

Chelsea đá 1 TĐ + 5 tiền vệ như vậy tiền vệ gấp 5 lần TĐ rồi , trừ Ramires ít khi dâng lên thì còn 4 tiền vệ công , trong đó có Lampard tích cực sút xa + đá 11m

mấy thằng éo biết gì mới nói TĐ Chelsea ăn hại , nói thế quá bằng Chelsea chấp TĐ mà vẫn bằng chúng nó :6cool_boss:
 
Bản mặt anh Tô đen trên kia đúng thật ngoài 2 chữ "dâm tiện" thì khó mà diễn tả được :cuteonion37:


3 trận tới cũng khoai vl, sau Schalke gặp luôn ManCity, rồi đụng tiếp Ars ở League Cup :cuteonion37:
 
Tô đen thời đá cho inter dù đã bị cùn kha khá do phải nhường đất diễn cho milito,đó là chưa kể cái thời bá đạo ở 3k,có thể nói ngoài khoản đánh đầu ko giỏi thì hầu như anh là tiền đạo xuất sắc nhất nhì thế giới rồi,bởi vậy về khoản dâm tiện không phải nói.Ai nếu fan Tô đen cũng biết anh này là một cầu thủ cá tính,bốc đồng chảng kém ibra,catona,barton...,có thể nói tạp hợp đầy đủ phẩm chất của một cầu thủ đẳng cấp.Chỉ tiếc là lúc đó drogba đang quá cứng,lại là trụ cột lâu năm nên ko vác về(thật ra vác về cũng phí mà thôi).Qua Anzi là bước thụt lùi nghiêm trọng trong sự nghiệp của eto,vừa bị mài mòn tay nghề theo thời gian,mà tuổi tác cũng chẳng chờ đợi anh.Xem Tô đen đá những trận vừa qua đúng là quá đáng tiếc cho một thời lừng lẫy mà mọi hàng thủ kiên cố nhất thế giới đều phải dè chừng khi nhắc đến hai từ ''Báo đen''.
 
Thụt lùi gì đâu, kiếm 20tr bảng 1 mùa ~400k bảng/tuần mà ;;) Ko biết có phải qua rửa tiền dùm mấy tài phiệt bên bển ko nữa :-"
 
Tô đen thời đá cho inter dù đã bị cùn kha khá do phải nhường đất diễn cho milito,đó là chưa kể cái thời bá đạo ở 3k,có thể nói ngoài khoản đánh đầu ko giỏi thì hầu như anh là tiền đạo xuất sắc nhất nhì thế giới rồi,bởi vậy về khoản dâm tiện không phải nói.Ai nếu fan Tô đen cũng biết anh này là một cầu thủ cá tính,bốc đồng chảng kém ibra,catona,barton...,có thể nói tạp hợp đầy đủ phẩm chất của một cầu thủ đẳng cấp.Chỉ tiếc là lúc đó drogba đang quá cứng,lại là trụ cột lâu năm nên ko vác về(thật ra vác về cũng phí mà thôi).Qua Anzi là bước thụt lùi nghiêm trọng trong sự nghiệp của eto,vừa bị mài mòn tay nghề theo thời gian,mà tuổi tác cũng chẳng chờ đợi anh.Xem Tô đen đá những trận vừa qua đúng là quá đáng tiếc cho một thời lừng lẫy mà mọi hàng thủ kiên cố nhất thế giới đều phải dè chừng khi nhắc đến hai từ ''Báo đen''.
=)) Quá đó ăn chơi nghỉ dưỡng sau một giời gian dài chinh chiến là chính. Mà chơi mà ăn lương cao nhất thế giới mình cũng chơi :>
 
chắc ban đầu Tô đen cũng có ý định qua đó nghỉ hưu luôn rồi,nhưng anzi tự nhiên gặp khó khăn tài chính gì đó+chắc lão nhớ những ngày tháng huy hoàng nên vác đít về chel
 
nhắc tới Anzhi, mọi người nghĩ sao nếu Chel gặp tình cảnh như Anzhi, rất dễ xảy ra :D
 
Nếu nó xảy ra thì đã xảy ra rồi, ở những thời điểm bết bát nhất rồi.
Và nếu nó xảy ra thì MC, PSG, Monaco v..v. cũng thế. Nói chung sớm hay muộn thôi, thế nên CLB bây giờ mới đang tích cực đẩy mạnh việc tự sống bằng nguồn tài chính của mình. Đang cố cân bằng chứ chưa làm được, nhưng ko phải là ko được sau khi đã tạo dựng được thương hiệu.

Abramovich cũng ko phải bất tử, ko ai dám nói điều gì sau này nhưng cũng hy vọng lão yêu càng lâu càng tốt. Dù sao cũng chưa phải già lắm. Hehee
 
Bản mặt anh Tô đen trên kia đúng thật ngoài 2 chữ "dâm tiện" thì khó mà diễn tả được :cuteonion37:


3 trận tới cũng khoai vl, sau Schalke gặp luôn ManCity, rồi đụng tiếp Ars ở League Cup :cuteonion37:

3 trận này win hết là thăng hoa luôn
lose hết chắc về lại với ao làng :7cool_waaaht:
 
bác này nói kì quá :4cool_oh:, tối nay ko biết ai đá TD nhỉ nhà mình giờ có 2 Tô rồi, vkl :5cool_still_dreamin
 
Đội trẻ nhà ta mới thắng bên Schalke 04 2-0 rồi, mấy anh lớn xem mà cố lên nhé .
 
Tối nay VTV3 có phát không nhỉ? gần 2h lười bò ra máy lắm :-<
 
Nếu nó xảy ra thì đã xảy ra rồi, ở những thời điểm bết bát nhất rồi.
Và nếu nó xảy ra thì MC, PSG, Monaco v..v. cũng thế. Nói chung sớm hay muộn thôi, thế nên CLB bây giờ mới đang tích cực đẩy mạnh việc tự sống bằng nguồn tài chính của mình. Đang cố cân bằng chứ chưa làm được, nhưng ko phải là ko được sau khi đã tạo dựng được thương hiệu.

Abramovich cũng ko phải bất tử, ko ai dám nói điều gì sau này nhưng cũng hy vọng lão yêu càng lâu càng tốt. Dù sao cũng chưa phải già lắm. Hehee

Mình thì thấy mấy clb như Chel, MC, PSG, Monaco cứ giống như bom nổ chậm vậy, cố gắng cân bằng tài chính cũng là giảm thiệt hại sau này thôi. Quen mùi xài tiền rồi. Tới lúc đó thì đừng nói như MU mất Fer, lềnh phềnh được như Liv mấy năm gần đây vẫn còn sướng chán :D
 
Back
Top