Chelsea FC - Nhà Mới thắng lợi mới

Càng ngày tui càng thấy thú vị nhưng cũng lo lắng quá, cảm giác như được ăn cả ngã về ko ở cả 3 đấu trường vậy, trận này thắng mà cũng ko dám vui lắm... sợ tay trắng thì buồn não ruột :))
 
Càng ngày tui càng thấy thú vị nhưng cũng lo lắng quá, cảm giác như được ăn cả ngã về ko ở cả 3 đấu trường vậy, trận này thắng mà cũng ko dám vui lắm... sợ tay trắng thì buồn não ruột :))

thực ra từ ngày Mou đi, rồi sau thời Ance thì mình chưa bao giờ có cảm giác chắc chắn ăn cái gì đó ở Chelsea =))
 
Kệ mẹ nó đi bác ơi. Đi được bao xa cứ đi, ai dám nghĩ Chelsea vô địch C1 năm ngoái chớ FA đã là cái giề kaka
 
Trận đấu hay, hai bên đều có cơ hội nhưng Ba là người hùng. 2 ông thủ môn hóa chaos, chiến thắng rất xứng đáng vì Bertrand đã vào sân làm bình vôi cho Valencia có bầu có bạn (chưa kể hiệp 2 còn tung Torres vào sân)

Mata nhiều quả hơi bị cá nhân, có quả Ba đi thoáng vãi ra mà ông nhắm mắt nhắm mũi sút, k cần anh ơi !
 
cũng căng đấy vì MC nó chắc top 3 hơn mình nên nó có thể dưỡng sức đc còn chelsea còn phải lo chiến top 4 nữa
 
Trận đấu hay, hai bên đều có cơ hội nhưng Ba là người hùng. 2 ông thủ môn hóa chaos, chiến thắng rất xứng đáng vì Bertrand đã vào sân làm bình vôi cho Valencia có bầu có bạn (chưa kể hiệp 2 còn tung Torres vào sân)

Mata nhiều quả hơi bị cá nhân, có quả Ba đi thoáng vãi ra mà ông nhắm mắt nhắm mũi sút, k cần anh ơi !
yo, mình cũng thấy Mata hiệp 2 nhiều pha cá nhân quá :8cool_rap:
 
Bertrand lúc đầu lúng túng về sau cũng ngon mà :9cool_sweet_kiss: cả Azpil nữa, đá cố gắng lắm, trận này yên tâm nhất là Luiz, éo hiểu càng về cuối mùa thì bố này càng đá hay :))
 
hé hé, nãy h đi học mới về. hóng được tỷ số nên đi về cười như thằng điên :v
 
Hiệp 2 đúng là Mata cá nhân quá =.=
 
Kệ Mata đi, cho ảnh 1 trận cá nhân giải tỏa :))

Luiz đá trận này rất hay. Thủ quá chắc. Có quả chú Valensida hay Nani đua tốc bứt lên trước Luiz vẫn bị anh lấy bóng 1 cách rất...nghệ thuật, xem sướng \m/
 
baba lại diệt rùa =)) pussy thành chân gỗ cmnr =)) . mata cày cả trận rồi trận gặp rubin lại dự bị ko biết có giải quyết được nó ko :5cool_big_smile:
 
Baba và thánh Cech :4cool_beauty::9cool_sweet_kiss::1cool_look_down:
Ba anh tiền vệ nhà mình hôm nay hỏng nút sút là sao :3cool_angry::8cool_rap:
 
trận bk anh baba cứ phát huy tinh thần tì đè như bữa nay là hàng công có hi vọng ròi :6cool_smile:.
mùa sau kéo ku lukaku về nữa là có bộ đôi trâu húc :4cool_beauty:
mừng chiến thắng đội nhà ,ko uổng công cúp học ở nhà coi :9cool_sweet_kiss:
 
Hôm nay phải lo làm 5 bài tập PTS mà vẫn kệ đó, lo xem Chel đá :))
Xem xong tranh thủ làm được 1 bài Poster, nội dung là biết mơ giữa ban ngày =))
Ăn mừng chiến thắng nào \m/

529355_545942578762564_1842464840_n.jpg
 
Có vẻ Ba Ba chuyên đi diệt mấy thằng hậu vệ yếu nhỉ :v. Gặp mấy thằng trâu chó thì lại tịt

Mai được đi Stanford Bridge rồi, hồi hộp quá :4cool_beauty:
 
Có vẻ Ba Ba chuyên đi diệt mấy thằng hậu vệ yếu nhỉ :v. Gặp mấy thằng trâu chó thì lại tịt

Mai được đi Stanford Bridge rồi, hồi hộp quá :4cool_beauty:

Bác qua bên đó du lịch hay sao? Chắc qua xem Chelsea đá :5cool_big_smile:, nhớ chụp vài tấm ảnh về post cho ae xem với nha bác :9cool_sweet_kiss:
 
nói đến sân SB mới nhớ,dạo này ít cờ quạt trên khán đài nhỉ :8cool_rap:
 
Bác lên mấy cái forum Chelsea bên Anh ý, kiểu the Shed ấy :D Chúng nó hay phàn nàn là CĐV nhà đến sân cổ vũ rất chi là thiếu nhiệt, thời gian gần đây không khí trên các khán đài khá là kém, không náo nhiệt sôi nổi như CĐV West Ham, Newcastle hay những thằng nổi tiếng có CĐV tưng bừng như Liverpool :3cool_nosebleed:
Mai được đi Stanford Bridge rồi, hồi hộp quá :4cool_beauty:
Chụp ảnh về tả lại không khí nhé e có thằng bạn đến Nou Camp rồi chụp ảnh lại nhìn phê lắm :2cool_go:
 
Hôm qua mấy chú tiền vệ sút tệ quá, nhưng thôi dù gì cũng ăn .
Mất luôn A. Cole mới đen chứ, đang lúc căng thẳng :6cool_beat_brick:
 
Mất Cole khả năng lớn là sẽ triệu hồi Feireira lên đá chính, chú Bertrand ko thể nào cày hết nổi qua serie bão táp này đc trong khi đó Feireira trước đây cũng từng có 1 thời gian dài đá cánh trái... hoặc 1 khả năng nữa Luiz sẽ đá cánh trái... nhưng cũng hơi khó vì Cahill cũng chấn thương rồi... hoặc cuối cùng là gọi Malouda lên, cho đá hậu vệ trái... tất nhiên đây chỉ là phương án cuối cùng vì mình nghĩ BLĐ Chelsea khó dẹp bỏ tự ái gọi Malouda lên lắm.
Ai có lịch update mới nhất của Chelsea sau trận gặp Mu thì post lên với, hiện mình vẫn chưa rõ là sẽ đá với MC vào 16/4 hay đá với Tot vào ngày đấy đây.
 
Back
Top