Hì , lời đầu tiên là chào hỏi ông anh dạo này thế nào rồi , cũng lâu rồi kể từ khi lần cuối nói chuyện nhỉ :) (Nhớ cái hồi 2 thằng cùng viết trong Nhật ký online , chia sẻ nhau đó , nhớ k
)
Mỗi người đều có 1 định hướng cho riêng mình mà , ông anh nếu vì ai đó mà cố gắng hoàn thiện bản thân mình thì tốt , còn nếu như ngược lại , nếu cô ấy có ai đó rồi thì càng nên chứng tỏ bản thân mình , hoàn thiện mình hơn nữa , coi việc đó như động lực của mình ... Câu cô kia nói thì theo em thấy nó cứ 50 - 50 thế nào ấy , vẫn chưa chắc chắn đc
Em học văn k giỏi, tuổi đời lại ít, muốn giúp nhưng k biết nên khuyên thế nào , chỉ muốn chia sẻ thôi . Nhưng tin em đi , em hiểu tâm trạng của ông anh hiện giờ mà vì ít ra em cũng có 1 câu chuyện tương tự vậy
)Mỗi người đều có 1 định hướng cho riêng mình mà , ông anh nếu vì ai đó mà cố gắng hoàn thiện bản thân mình thì tốt , còn nếu như ngược lại , nếu cô ấy có ai đó rồi thì càng nên chứng tỏ bản thân mình , hoàn thiện mình hơn nữa , coi việc đó như động lực của mình ... Câu cô kia nói thì theo em thấy nó cứ 50 - 50 thế nào ấy , vẫn chưa chắc chắn đc

Em học văn k giỏi, tuổi đời lại ít, muốn giúp nhưng k biết nên khuyên thế nào , chỉ muốn chia sẻ thôi . Nhưng tin em đi , em hiểu tâm trạng của ông anh hiện giờ mà vì ít ra em cũng có 1 câu chuyện tương tự vậy




Niềm tin ấy có thể giúp con người vượt qua tất cả ! Cố lên bạn ơi !
(Nói chuyện em gái tôi thôi nhé

.Đi chơi được 2 hôm mình đã thấy fail toàn tập rồi,Mà lại có 1 người khác đang tán ẻm nữa chứ.Thế nên từ vị trí được ẻm thích hơn bạn kia thành ra bị ẻm từ chối.