Chị yêu!

Status
Không mở trả lời sau này.
Thật là ẩn í sâu xa :'>

Hóa ra cũng nhạy bén gớm. ;;)

Pé cứ chậm mà chắc, đừng nóng vội kẻo "xôi hỏng bỏng ko" đấy :|

Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, cứ giữ tình thương mến thương vậy đã, rùi từ từ tìm hiểu thêm tính cách của nhau, rùi quan tâm nhiều hơn xíu.

p/s : Lo học nữa đấy nhé, sắp thi rùi đấy :-w

Cái dòng nhỏ nhỏ là khỏi lo luôn sis. :">
Tự nhiên mấy hôm nay có người ôm sách vở HK II ra học lại, xong lại lôi luôn HK I ra học và hoàn thành trong 2 ngày đêm >:)

P/s: chị kia là mê tiếng Nhật đến độ tự học, trình độ gấp đôi pé :-ss
6-7 đứa bạn Nhật của pé là chị kia giới thiệu đó :-s
 
vào topic này đọc dễ loạn não thật :D
VN mình thích ai đều phải tìm hiểu kĩ càng, ngó trc ngó sau, dính phải họ hàng là ê mặt :))
 
^ máy bay 88 hả cậu :">
Đi móc... em nó đi! :"> info ấy

Chỉ có cái mặt tớ trẻ chứ tớ già roài =((
 
^ máy bay 88 hả cậu
Đi móc... em nó đi!
Hông. 88 gọi là máy bay với cháu chứ với ta thì đâu phải. :>
Máy bay này ta còn chưa biết chính xác đời nó là bao nhiêu :-<
 
Cậu quote thiếu, làm người ta sẽ nghĩ bậy về cháu :-w
Đề nghị bôi đen trước khi đọc xong câu [-(

Hôm nay chở mama đi siêu thị, mama đi coi quần áo đồ đạc tá lả, tính để mama ở đó coi cho đã (lần nào đi cũng 2-3 là ít mà ~___~), tranh thủ ghé nhà chị (nhà gần đó). Ai dè đi chơi với chị khác gòi, đến giờ chưa về luôn :-s (bình thường 9h-9h30 là về rồi).
 
Cậu quote thiếu, làm người ta sẽ nghĩ bậy về cháu
Ta cố tình quote thiếu mà :'>
Cháu mà hông bậy :o

Hôm nay chở mama đi siêu thị, mama đi coi quần áo đồ đạc tá lả, tính để mama ở đó coi cho đã (lần nào đi cũng 2-3 là ít mà ~___~), tranh thủ ghé nhà chị (nhà gần đó). Ai dè đi chơi với chị khác gòi, đến giờ chưa về luôn (bình thường 9h-9h30 là về rồi).
h này đang đi bar Volcano cũng nên :'>
 
Hix, nói chuyện ngây ngô dễ thương quá. ><
Chiều c đi shopping, đi qua thấy còn mèo màu xanh vẫn chưa có ai mua, c nhìn nó, nó nhìn c "matteimasu" ("I'm waiting"). Biết là tiêu gòi.
E nói tới sn em tặng c, c nói chờ tới sinh nhật chắc gặp thêm nhiều "sát thủ" nữa. :-s
Mà e tặng chị giờ thì c hong chịu nhận, chắc biết e có ý đồ gòi. :-ss
 
Mà e tặng chị giờ thì c hong chịu nhận, chắc biết e có ý đồ gòi.
Bây h mua đợi có dịp SN hay j đó rồi tặng. :>

(Mà thậm chí hông tặng cho chị này thì cứ để đó tặng cho chị khác :'>)
 
Hết "quỹ đen" gòi cậu ơi =((
Cháu là cháu ngại nhất phải đi xin tiền nhà xài [-(
Chờ tới sinh nhật (còn 4 tháng nữa =))), nếu còn sống sót được thì tặng cho "sát thủ" xịn luôn. :>
 
Ng` ta là Đác mà huynh cứ gọi là Đạc [-x
Đệ lâu lâu mới dại gái một lần thôi đó :-s
 
Phải như ngộ đây :"> Chưa biết kết quả ra sao nhưng phải vui trước đã \m/
 
Can đảm thì có, kết quả ra sao thì chưa biết nhưng mà sợ nhỡ giật mình la lên 1 cái chắc té cầu thang thiệt quá :(
C tớ giờ chắc chỉ có sét đánh mới đổ thôi, đành làm đứa táo bạo vậy \m/
 
Nói chung cũng cần phân biệt rõ, có những thứ mà default là nó ko thuộc về mình, tuy nhiên ty là bằng trái tim, biết là sai mà cứ đâm đầu vào, ko hiểu vì sao :-s
 
Lúc yêu thằng nào mà chả khờ, đặc biệt là những thằng như mình... :-<
Cơ mà cho cùng thì nắm tay chắc ổn. Phải không dzậy? :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top