Bóng đè đã được khoa học giải thích, những ai tin vào khoa học cứ lên Google mà search nhé :)
Nhưng cũng có những người tin vào tâm linh thì họ quan niệm vấn đề này khác, đó là có người đã khuất đè lên, sợ
Mình tin vào khoa học, nhưng ai cũng phải chấp nhận là có những điều không thể giải thích
Nhà mình có nhiều người lớn tuổi, toàn là thấy cô giáo đấy nên chuyện họ mê tín mù quáng là không có, nhưng sống gần hết một đời nên có nhiều chuyện họ kể, mình tin là có
Nói chung tâm linh, làm con người sợ, nhưng cũng khiến mình cảm thấy an toàn
Trên đời này, chẳng có cài gì là tuyệt đối cả
Ai tin vào khoa học thì cứ làm theo, ai tin tâm linh thì cứ làm theo
Miễn sau tự bản thân mình thấy ổn là được
Nói nhiều quá, xin lỗi
Mình bị bóng đè 2-3 lần gì đó, cảm giác khó thở, khó chịu, tay chân cứng đơ, không cử động được,không nói chuyện được, đầu và mắt chỉ nhìn được một phía, lúc đó nhận thức được mọi việc nhưng không làm gì được, rất khó chịu, mình rất nhát nên gặp vụ đó là nằm yên, nhắm mắt, một tí là ổn thôi
À, hay để ý là nếu nằm chung với ai đó thì cổ thường ngọe sang bên người đó

, muốn kêu cứu nhưng không được
Còn chuyện để con dao dưới gối, mình đang để và tự thấy là có một số việc rất linh nhé :)