V-Nhiệm vụ chuyện tình 50 năm của trưởng thôn Hiệp An: Sau khi gặp ông ta ông ý bảo bạn đi dạo Tàn Sơn Thặng Thủy,bạn thầm nghĩ ông già này điên mất rồi thời gian thì không có mà còn đi dạo,hơn nữa quả Núi thì to mà tận 2 dãy núi vừa rộng vừa rét ,sông vừa dài vừa sâu,biết đến bao giờ mới dạo xong. Nhưng vì 9000exp bạn vẫn cắn răng mà lên đường . Vốn sẵn tính lười bạn chọn cách đi dọc bờ sông để vừa ngắm núi vừa ngắm sông (cho nó tiện )Khi đến khu vực gần chỗ Đội Trưởng đội vệ binh 577/894 gặp chỗ vách núi dựng, bờ sông có mấy tảng đá, thì bạn bắt gặp 1 giọng nói ma quái của yêu nữ(583/902) Sau khi đối thoại bạn biết đựơc đây là người con gái đã chờ đội ông Trưởng Thôn nhưng ông ý nhát gái ( thực ra là tham gia cuộc chiến bảo vệ Kiếm THành) nên trốn ở nơi hoang vu,làm bà ý ngóng trông và chết yểu . Sau khi nghe những lời cay nghiệt trả thù bạn tức tốc quay về báo lại cho Trưởng Thôn đê ông này đi trốn.Sau đó tìm cây sáo .Bạn chạy đến chiêc cầu treo lắt lẻo nơi mà Nhạn Linh và Long Gia thề nguyền sống chết (592/884)i.Nhặt được cây sáo bạn quan sát xung quanh đó có 1 túp lều gần đó bạn chạy tới 600/888 để nói chuyện với ma nữ Nhạn Linh.Sau đó thì quay về trả nhiệm vụ
Mối tình 50 năm phần 2: Sau khi giải được mối oan khuất nhầm lẫn ngang trái Long Gia( Lão Trưởng Thôn) mốn Nhạn Linh được thoát siêu nên nhờ bạn đi cúư linh hồn của nàng ở Thặng Thuỷ.( Đoạn này rất cảm động nên mình không dám xuyên tạc .Bạn chạy đến 616/898 để đánh Lão Yêu Mộc cúư Linh Hồn Nhạn Linh)ánh xong bạn mang linh hồn về cho Trưởng Thôn.Sau đó Trưởng thôn lại nhờ bạn lên U Minh Đạo tìm Tiên Nhân để cúư sống Nhạn Linh.Cảm động trước tình yêu 2 người bạn tức tốc lên đường trong bảo tuyết .Gặp được Tiên Nhân (560/997) bạn tường thuật lại câu truyện của đôi lứa.+ suy nghĩ của mình.TIên Nhân trao cho bạn linh đan và dặn bạn đánh Tiếu Quái gần đó lấy doping về cho Trưởng Thôn cải lão hoàn đồng.Sau đó thì bạn quay về,và 1 kết thúc có hậu