- 9/5/08
- 2,529
- 715
Bạn đang đọc trộm nhật ký của sir.Lyndon, chỉ huy quân đội hoàng gia Vespanola, cũng là người đứng đầu văn phòng hỗ trợ thám hiểm Granado Espada
Ngày 14 tháng 4,
5 năm sau khi lục địa Granado Espada được khám phá…
Nhóm những nhà Đại Quý Tộc cũ không còn đáng tin cậy nữa. Chúng ta ngồi đây, trong vô vọng, nhìn những xung đột diễn ra triền miên trên lục địa, phải chờ những chỉ thị mất hàng tháng trời từ Vespanola, trong khi dân Orpesia thì đang lộng hành.
Kẻ duy nhất hiện hữu trong số chúng lúc này là Montoro, kẻ mà ta đang hết sức lo sợ.
Những âm mưu, bè lũ của hắn đang tạo 1 đám mây đen bao trùm phá hủy toàn bộ mọi thứ mà chúng ta đã xây dựng trong suốt hơn 5 năm qua, kể từ khi Ferruccio đặt chân đến đây.
Và hắn đang mạnh lên từng ngày…
Trong khi đó 2 phe đối lập Quân Chủ và Cộng Hòa vẫn tiếp tục những mâu thuẫn không đáng có và không bao giờ kết thúc, không hề hay biết mối nguy thật sự đang đến gần.
Lục địa này đang chứng kiến sự leo thang chiến tranh và sức mạnh quân sự không như bất cứ thứ gì mà thế giới từng thấy.
Chỉ có thống nhất ta mới có thể tiêu diệt được mọi kẻ thù, kể cả Montoro, nhưng chia rẽ, chúng ta chắc chắn chết.
Hôm nay, tôi xin bảo đảm mối lo ngại của mình với môt người đàn ông cuối cùng mà tôi kính trọng nhất, người bạn cũ Domingo
“đây là thời khắc tàn khốc nhất, anh Lyndon à” – Domingo nói với tôi.
“tôi e là anh anh chỉ có 1 lựa chọn duy nhất…
ĐEM CHIẾN DỊCH “N” TRỞ LẠI.”
---------------------------------------------
bạn muốn tận tay lật rở từng trang trong cuốn nhật ký?
nó ở đây

, nhờ những bài viết hướng dẫn của mọi người bên gamevn & forum.gate.vn nên lò mò chơi từ từ (đc 4 ngày rùi),