Đa tạ hai huynh đệ hảo hữu Fire và Pa đã truyền nghề để tui có thể thoát được kiếp gà :hug:
Lôi bí kíp vào test với mấy thằng chó máy Arsenal,Inter full đỏ mà trước đây đá lầy lật trận thắng trận thua,
đọc xong bí kíp đá đến trận thứ 4 mới quen
--> tấn công : 1 trận phải chuyền được vài quả vào sát vòng cấm cho bên mình dứt điểm

, tìm lại thói quen chọc khe thẳng khi 2 thằng song song nhau mà lâu lắm rồi nó biến đâu mất từ WE10
trước toàn dùng sức trâu dông 5-10m từ bên ngoài vào vòng cấm :whew:
--> phòng ngự : chỉ còn để lọt những đường L1-tam giác và những tình huống bọn tiền đạo trâu nó xô ngã 1 thằng trong đám đông rồi tạo thành hỗn loạn,
tất nhiên bọn máy không có tư duy chuyền bóng khôn như người nhưng chắc cũng dùng chống nổi bọn chuyên trâu bò húc

Thằng Gallas của Arsenal xếp LB kèm biên chống chọc khe phát khiếp gần như 10 đường đều bị nó cướp cả 10, thảo nào thằng Pa coi nó là key-player trong đội hình
Trận cuối có chỉ 2 thằng tiền vệ tí hon là Iniesta và Xavi đỏ mà vẫn giã được máy 5-1 :o