Chuyện là em đưa gf về nhà , xong rồi :-* tạm biệt cô ấy một cái, chỉ sợt qua môi . Vậy mà bà hàng xóm nào thấy, mách lại mẹ cô ấy . Hôm qua cô ấy gọi, bảo mẹ cô ấy mắng ghê lắm , kêu là hư thân mất nết , rồi j nhục nhã , bôi gio trát trấu . Em cũng biết nếu là vậy thì mình sai , nhưng có cần thiết phải mắng chửi con mình như thế k ? Dù j cũng 20 rồi, chẳng lẽ đưa nhau vào công viên hay cafe , làm đủ thứ trên đời ?
Mẹ cô ấy bắt cô ấy chia tay em, nếu còn tiếp tục quen thì sẽ đuổi ra khỏi nhà. Rồi còn k cho cô ấy nghe , gọi đt , liên lạc với em nữa . Tụi em vừa mới trải qua một đợt sóng gió, bây giờ chả nhẽ chia tay nhau vì cái lý do này ? Thật em cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ :(
P.S : Các ty k có ý muốn góp ý với em , chỉ muốn chém gió , hô mưa gọi bão thì xin qua 50 nha . Cám ơn những lời đóng góp của các anh . Em k muốn mất cô ấy chỉ vì lý do như vầy :(
Mẹ cô ấy bắt cô ấy chia tay em, nếu còn tiếp tục quen thì sẽ đuổi ra khỏi nhà. Rồi còn k cho cô ấy nghe , gọi đt , liên lạc với em nữa . Tụi em vừa mới trải qua một đợt sóng gió, bây giờ chả nhẽ chia tay nhau vì cái lý do này ? Thật em cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ :(
P.S : Các ty k có ý muốn góp ý với em , chỉ muốn chém gió , hô mưa gọi bão thì xin qua 50 nha . Cám ơn những lời đóng góp của các anh . Em k muốn mất cô ấy chỉ vì lý do như vầy :(


, ít ra thì cũng phải dc ôm + hôn má chứ
. Nhiều người cứ tưởng mình làm cha mẹ rồi hay chứ cũng đãng trí, phán xét bừa bãi như ai, chẳng chịu hiểu kỹ vấn đề mà cứ bô bô lên la lối um sùm
. 
...... "Bô trẻ" coi mấy phim Hàn Quít riết rồi cứ định nghĩa như vậy thì chết toi
....... Các "bô trẻ" biết mấy "thím hai" đó có quan điểm thế nào về yêu đương không
....... Nếu ở cấp 2 thì nên tan một thời gian
..... Nếu cấp 3 thì gặp nhau trong lớp 



