Đánh 1 lèo lên 5x ,tưởng ta pro ,bạn bè 7x khen ngợi rối rít ,chúng nó nói :
Cứ đà này max lv và cố max 1 đường skill đi ,đi dung party cả bọn cho vui ,cho xum .
Ai ngờ đùng 1 cái ,3+2h to tổ bố nó phang vào mặt (đúng hôm vừa đi học về) ,chạy ra hàng để combo cho nhanh .
Đập máy đến rầm 1 cái ,lủi thủi về (dù đã nạp 2 chục vào tài khoản ở hàng -chơi dịch vụ mà) X(
Thế là tức tưởi cầy lên 56 mặc xong cái áo choàng liền đi thẳng về nhà đắp chiếu I-|
Và giờ đây ,lủi thủi đi đâu cũng 1 mình ,lủi thủi ở các bãi cầy skill ,và bị các a 7x ra chiếm bãi ,ko thì ks ,ko thì dọa "chém"
Mấy ngày lên đc. có vài cái lv ,mút mùa mới lên đời đc. như bạn bè ,cứ gọi là "home alone" X(
Bọn VHTT toàn bọn già sắp xuống lỗ rồi mà ác ,ác quá ,đêm về chỉ có vào 4rum của gamevn và của cabal mà "bày tỏ" thôi .
Ở kia hết 5h còn khóa chat guild ,whisper .............hix ,đắp chiếu