Chơi game có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn ko

  • Thread starter Thread starter Sigoli
  • Ngày gửi Ngày gửi

Sigoli

Youtube Master Race
Tham gia ngày
16/3/05
Bài viết
25
Reaction score
0
Gần đây có vài người đề cập đến mặt hại của Game nhưng nhìn chung ko phải là thực tâm góp ý mà là muốn phá đám trêu đùa. Tớ lập chủ đề này mong mọi người nhìn nhận thật sự vào cuộc sống của mình. Xem mình chơi game có điều độ không, game đã mang lại cho mình cái gì và góp ý để 1 true gamer#1con nghiện game
 
đã có một topic dạng như thế này => đề nghị MOD nhập lại cho gọn thui, để zậy đâm ra có 2 cái hồ câu to tướng giữa GVN :(
 
hay cái này thực chất cũng cùng một mục đích là đánh giá lại xem game có hại hay có lợi thôi .. nhưng cái topic này có phần khác hơn là " game có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn kô " cũng có thể xem là một topic khác rồi !!

Vì vậy cho nên kô cần nhập chung mà hãy cùng nhau bàn luận đê


Cuộc đời em chơi game lúc 3 tuổi ... đến giờ cũng gần 13 năm ..... kô có một ảnh hưởng gì đến nhan sắc cũng như sức khoẻ của em ... game là một thứ kô thể thiếu trong cuộc sống của em !!! CHỉ có đều ( tính cách hơi bị trầm hơn các bạn cùng trang lứa ) ... bởi vì sao ... suốt ngày ở nhà kô hà có đi chơi với ai đâu mà hoà đồng được cơ chứ .....

EM chỉ phàn nàn và hối hận có bấy nhiêu đó ... còn những tình cảm còn lại của em thuộc về người yêu , gia đình , bạn bè là 50 % ... 50 % còn lại là game chiếm giữ

MỘt gamer chân chính hay là một con nghiện game , 2 cái này hoàn toàn có mốc nối với nhau .... nếu bạn đựơc người ta gọi là gamer rồi thì thử hỏi bạn có rời bỏ game được kô !! VÌ vậy ... em xin khẳng định ... một game mơ chân chính cũng là một con nghiện game đấy ^^ .... nhưng mà gamer họ nhìn game ở một khía cạnh khác , họ xem game như một bức tranh , một tác phẩm nghệ thuật do nhiều người tạo nên , gamer là người thưởng thức những tác phâm tuyệt vời đó .... chơi game là nghệ thuật , chứ kô phải chơi game để giải trí đơn thuần ( cái đó chỉ gọi là relax thôi ) .... còn những tên nghiện game đích thực thì .... ra quán MU sẽ rõ !! nghiện cái danh dự ảo , nghiện những món đồ mạnh , nghiện những cảnh chán đến tận cổ ..... Mu kô phải là một game chơi để thưởng thức ....
hãy so với gunbound xem : trong GB " người nào giỏi người đó thằng "
CÒn Mu thì sao : trong MU " người nào chơi nhiều người đó thắng "
Vậy thôi ...
 
Game có mặt tốt mặt xấu nhưng đã yêu thích nó rồi thì ta có thể nhận ra được nhiều lợi ích về game , không tính game online , kể cả các game RPG bình thường chơi trên PC , PS2 và Xbox nó cũng có thể giúp ích về một số mặt cho ta . Điển hình nhất là trình độ Anh Văn .
Bạn có thể lười học anh văn , cuốn từ điển Anh Việt không bao giờ đụng tới , nhưng khi bạn đã yêu thích một game RPG (online hoặc không) thì bạn nhất quyết phải tìm hiểu những gì mà nhân vật trong game nói , thế là phải đi dò từ điển :D !
 
Cuộc đời em chơi game lúc 3 tuổi ... đến giờ cũng gần 13 năm ..... <===gọi bé mai là master di :'>

Một năm về trước,game là thứ không thể thiếu,chơi vào khó jứt ra.

Nhưng từ một năm trở lại đây,đã không còn biết khái niệm game là gì nữa,nói thể thính thoảng có những game kinh khủng ra lò thì cũng ngó qua---cho kịp thời đại mà :'>

Kỷ niệm vui:;;) hỏi chọn ;;) hay game,<===bé mai chọn Lara Croft==>:-"

người nào chơi nhiều người đó thắng<===mấy thằng admin đâu có chơi mấy đâu,nhưng đố thằng nào dám oánh chúng nó đó ;;)

nhân vật trong game nói , thế là phải đi dò từ điển<===game phiêu lưu click & point thì đây là mấu chốt quan trọng để có thể chơi được game==>thiết thực của game.
 
tiền thì thiếu tình thì không tàn tạ thì thừa. tù tội thì chưa =))
 
- Cái nì có nà, tuy ko ảnh hưởng mạnh mấy. Tui là dân ghiền FF nên khi chơi FF X, X-2 và xem hình quảng cáo của FF XII thì thấy girl trong đó sao mà nó đẹp thế, nhìn nại con bồ của mình và những bạn nữ cùng lớp thấy chán chết lun, ước gì girl ngoài đời ai ai cũng như Yuna, Aeris và Ashe
 
"Chơi game có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn ko ?" hỏi tức cuời nhỉ, chơi game mà ko bị ảnh hưởng gì thì tui chết ,này :
+dễ mắc bệnh về mắt
+hay bị bệnh trầm cảm (như bạn human is me ấy , tui cũng thía ^^)
+Suy nhược sức khoẻ, ko làm gì cả, chỉ cầm máy, cơ thể teo , căng thẳng đầu óc , tiếp xúc nhiều với đồ điện tử dễ bị viêm não->đổ bệnh
+Học hành sa sút , chỉ tiếng Anh ko thì làm gì được môn Toán, Lý...
+Tốn tiền cha mẹ và tốn tiền của cả mình ...
...............vv..........
Nhiều đó sơ sơ thấy game ảnh hưởng cỡ nào rùi .Nhưng đó là ảnh hưởng xấu, còn ảnh hưởng tốt thì ko cần nói , mấy bạn trên nói dùm rùi.
Nhưng dù xấu tốt ra sao thì ai vào cái Forum này chắc cũng ko bỏ game được đâu (even me), right?
 
master =>> chữ master này có vẻ dễ phong tặng ghê :")
 
Hic !! Bé xuân mai nói khó hiểu quá !! Gọi master là sao .... nói rõ dùm cái đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
má ôi, về tra từ điển mà không có thì hẵng lên hỏi nhé. nói zầy nghe nó chối lắm =))
tự nhiên phọt ra master là cái gì => ...
 
_Tôi thì chơi đủ thứ game,hôìi đó năm lớp 4 thì chơi video game(Contra,Tank:D...),rồi lại chuyền sang PS,sau đó tiếp tục chơi bên Neogeo(điện tử cắc),rồi mới đến Game PC.

_Hồi nhỏ nghiện game khiếp,nhưng hồi đó ko có tiền nên thường xem tụi nó chơi là chính :))
 
_Ack ... cái box Thảo Luận này đi đâu cũng thấy spamer ;))
- Cái nì có nà, tuy ko ảnh hưởng mạnh mấy. Tui là dân ghiền FF nên khi chơi FF X, X-2 và xem hình quảng cáo của FF XII thì thấy girl trong đó sao mà nó đẹp thế, nhìn nại con bồ của mình và những bạn nữ cùng lớp thấy chán chết lun, ước gì girl ngoài đời ai ai cũng như Yuna, Aeris và Ashe
_Khiếp ... :-& ...
Chơi game có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn ko ?" hỏi tức cuời nhỉ, chơi game mà ko bị ảnh hưởng gì thì tui chết ,này :
+dễ mắc bệnh về mắt
+hay bị bệnh trầm cảm (như bạn human is me ấy , tui cũng thía ^^)
+Suy nhược sức khoẻ, ko làm gì cả, chỉ cầm máy, cơ thể teo , căng thẳng đầu óc , tiếp xúc nhiều với đồ điện tử dễ bị viêm nãđổ bệnh
+Học hành sa sút , chỉ tiếng Anh ko thì làm gì được môn Toán, Lý...
+Tốn tiền cha mẹ và tốn tiền của cả mình ...

1/ Do mắt yếu, tui đây chơi game đó giờ vẫn 10/10 nè ;;)
2/ Chắc không ? ;;)
3/ =)) ... =))

_
 
Chơi game có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn ko ?" hỏi tức cuời nhỉ, chơi game mà ko bị ảnh hưởng gì thì tui chết ,này :
+dễ mắc bệnh về mắt
+hay bị bệnh trầm cảm (như bạn human is me ấy , tui cũng thía ^^)
+Suy nhược sức khoẻ, ko làm gì cả, chỉ cầm máy, cơ thể teo , căng thẳng đầu óc , tiếp xúc nhiều với đồ điện tử dễ bị viêm nãđổ bệnh
+Học hành sa sút , chỉ tiếng Anh ko thì làm gì được môn Toán, Lý...
+Tốn tiền cha mẹ và tốn tiền của cả mình ...
=)) =))
*Can't answers because he's rolling on the floor laughing*
 
1) mắt khoẻ cơ nào cũng mắc , cứ thử ngồi 3h/ ngày bên máy điện tử xem, rùi 1 tháng sau trở lại đây dám nói câu đó ko, bây giờ chưa trải chưa biết đâu?
2) "hay bị" chứ tui ko nói là ai cũng bị.
3) => cậu ko fải là 1 người mê game và ko bị game ảnh hưởng .End
 
giống giống cái topic của thèng Elvin nhưng chưa dám công khai ;))
 
1) mắt khoẻ cơ nào cũng mắc , cứ thử ngồi 3h/ ngày bên máy điện tử xem, rùi 1 tháng sau trở lại đây dám nói câu đó ko, bây giờ chưa trải chưa biết đâu?
2) "hay bị" chứ tui ko nói là ai cũng bị.
3) => cậu ko fải là 1 người mê game và ko bị game ảnh hưởng .End

1/ Thế sao ??? đó chính là thời gian mà tôi chơi hàng ngày đấy ... không PS2 thì PC ... :'> ... mà bữa giờ sao toàn khám mắt thấy 10/10 không vậy ta ??? =))
3/ Coi lại cái 1 ... :'>
 
Nếu biết sắp xếp game và cuộc sống hợp lí thì game nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến
cuộc sống đâu
To Ni:thử chơi như thế trên Pc coi có còn thị lực 10/10 nữa ko ?
 
game phiêu lưu click & point thì đây là mấu chốt quan trọng để có thể chơi được game
-tui đâu có nói game Action với lại game Adventure đâu :D tui nói game RPG mà :D (đặc biệt là game online) !
-Về chuyện chơi nhiều sẽ bị cận thị thì không thể nói được , tui và thằng bạn lúc nào cũng chơi chung (chơi ngoài tiệm net) , chơi cùng giờ , nghỉ cùng giờ thế nhưng nó thì 10/10 còn tui còn có 8/10 thôi !
-Từ khi thị lực giảm tới giờ , buổi sáng chơi 4h , tối chơi miệt mài không biết nhiêu tiếng nữa , nhưng chẳng bị tăng độ :D !
 
1/ Bị cận từ nhỏ rồi nên khỏi lo, cùng lắm năm sau đi mổ mắt xong là khoẻ.
2/ Thật không? Từ khi biết chơi game tui quen quá trời bạn bè,điển hình là ở trên GVN :D:D:D
3/ Ậy!Học giỏi được môn anh văn mai mốt thi lấy bằng B đi du học.Toán,lý thì giúp được gì? chẳng nhẽ ra đường khoe với thằng nhóc lớp 7 mình biết giải bất phương trình bậc 2.Nực cười:)):)):))
4/Lên internet là cũng đang hao phí tiền của mình và của ba mẹ đấy:)):))
 
Back
Top