Chơi game ở HÀNG thú hơn chơi ở nhà !!??

Có ai biết cái game Samurai mà đi bảo vệ hoặc là ám sát không , game đó hay lắm , thỉnh thoảng đánh nhau tướng cướp đến là vui !!!!
 
Ủa game đó trên máy PS2 hả?Cho xin chút thông tin đi?Thanks
 
ê ,game đó tựa gì vậy , chơi như thế nào ,có hay không ,post vài hình lên cho anh em xem cái coi.
 
Oài, samurai mà cũng đi ám sát à. Thế chả giống samurai gì cả à. Nhưng mà nếu hay thì ông giới thiệu cho mọi người đi nha.
 
tui thì thấy ông chả giống người gì cả ,người gì mà xài chung cái nick với con bạn àh ,quái vậy,email cũng vậy,có là người điên.
 
Từ xưa(từ khi mới đẻ) cho tới nay, tui mới nghe ám sát thì chỉ có hai dạng thôi, thời xưa là ninja còn thời hiện đại là sát thủ, còn samurai mà đi ám sát thì mới nghe đấy, bác warheit làm ơn cho biết game này tựa gì để tui đi play thử xem. Tò mò quá.
 
trời ơi co cái game thui mà hổng cho anh biết .nếu có game đó thì nói tên cho anh em biết đi có download thì cang tốt
 
game này theo tui đoán chắc không phải trên PC đâu, khả năng nó trên PS2 là cao nhất, vì thế lấy đâu mà download được.
 
game đó mà down load được là tui chết ngay cho ổng coi đó ,mấy trò đó thuộc dạng game đòi hỏi cấu hình cao ,cho dù có trên PC đi nữa cũng không thể down load đâu.
Mà anh nhớ Wareith nói là đâu có máy PS2 đâu ,chỉ có Xbox với PC thôi hà ,chắc nó lộn rồi đó.
 
Ông Warheit quảng cáo xong té đâu mất rùi vậy. Ông tung tin thế làm bà con xôn xao rồi bỏ chạy hả. Đề nghị ông chơi đẹp nha, cho mọi người biết ddầy đủ thông tin về game đó đi nha. Nếu là PS2 thì tui sẽ mua về chơi thử ngay. Chứ Samurai gì mà đi ám sát -> hèn quá xá luôn.
To Spider Man: tui xài nick chung thì kệ tui nha, của tui chứ có phải của nó đâu. Hà hà, mà xài chung càng vui chứ sao.
 
ra ngoài hàng chơi tốn tiền lắm mà máy PS2 cũng đắt lăm, thôi về chơi con PC cà khổ nhà mình cũng được
 
Chời đất, bạn nghĩ sao mà nói PS2 mắc vậy, mua một cái PC còn mắc gấp bội phần nữa, xài PC muốn chơi game hay thì phải nâng cấp(tốn kinh khủng) còn PS2 mua dzìa tốn chừng ba triệu rưỡi rồi tha hồ chơi khỏi lo nâng cấp.Nếu hồi đó tui biết cái vụ này thì đã không xin mua PC đâu(tức dễ sợ)
 
nhưng mà PC mua về thì ; bố mẹ còn chơi được mấy trò : chơi bài, line................................................................................
còn mua PS2 thì: toi.............không được ai đầu tư, mà góp tiền đi làm thêm thì chắc phải mất 4 tháng nhịn ăn nhịn tiêu mới đủ....................................................
Làm sao tu được 3,5 triệu đây...............................................................
 
vậy mail của bác là gì vậy ,cho tui biết đi ,tui sẽ gửi cho bác đọc bài để kiếm tiền , ráng làm đi làm lại nhiều lần là được hà.
 
Oạch, giờ này mà còn có người nghĩ đến đọc mail kiếm money. Bác thích thì cứ thử đi, nhưng mà là người Việt Nam thì khó lắm đó, lại cực lâu nữa. Tốt nhất là lo mà tiết kiệm tiền đi.
 
nếu chơi bài thì cần quái gì phải mua PC về, ra ngoài mua quách bộ bài về rẻ như bèo chơi còn sướng hơn, mua PC về để chơi bài thì hơi lạ à, nhịn ăn, nhịn tiêu chút xíu thì có gì là ghê gớm, tích đủ 3,5 triệu rồi mua PS2 về tha hồ chơi,vừa chơi vừa ăn uống thoải mái quá sướng
 
tích làm gì cho mệt ,tui chỉ cần con dao ,dí vào cỗ bà dì là xong ,bả mà không đưa là tui cắt cái pặc .... đứt cỗ ,sợ quá bả phải đưa thôi.
 
Nói chuyện dễ như bác!nếu làm được thì giờ đây tui đã có đủ các hệ máy rồi từ Xbox,PS2...Nhưng đó chỉ là chuyện nếu thôi.Bây giờ tui có 1 con PC cũng đỡ,chơi được các game bây giờ.PS2 thì ra ngoài tiệm chơi thôi chứ tiền đâu mà mua mới nâng cấp PC xong
 
chơi ở nhà hay ở tiệm cái nào cũng có cái hay.Tui vhơi mu ơ tiệm thì lo sợ hết tiền nên lúc nào cũng tập trung vào luyện cả cho tiết kiệm .Còn chơi ở nha thì mỗi tối tối (khuy đó ) thì lại được mở máy lên chơi thấy vui hơn
 
Tui thì thấy chơi ở ngoài đã hơn nhiều ... chơi ở ngoài được giao lưu tiếp xúc chứ chơi ở nhà có 1 mình thì làm sao biết được trời cao đất dày
 
Back
Top