Dragon of South
Red, Pokémon champion
- 2/9/04
- 7,105
- 155
Quan Vũ là thánh võ đấy, thế mà còn bị bọn Ngô trói như trói..., thôi không nói, kẻo ổng vặt cổ mình thì nguysonthanchet nói:Tôn Quyền không dánh Kinh Châu vì nhiều lẽ
-Khổng Minh ngồi đó rồi thì thằng nào dám manh động, tướng Ngô mà gặp bạn Trương Phi Triệu Vân thì có mà sợ hết vía
. Với lại chiến tranh không phải là cuộc chiến của tướng với nhau mà còn là cuộc chiến của binh sĩ. Lúc này may ra có Kinh Châu là yên ổn, còn các huyện khác mới phục xong, các tướng còn đang phải nằm vùng. Đông Ngô bất thần kéo qua thì trở tay sao kịp? Với lại, chỉ cần Tháo dỗ ngọt Tôn Quyền đánh Kinh Châu và hứa rằng mình sẽ trợ binh, tất Tôn Quyền sẽ cất quân. Hoặc cùng lắm là đưa quân đến biên giới rồi án binh bất động. Ngô không đánh Lưu thì Lưu cũng chẳng dám đi đâu!!! Hoặc đảm bảo nữa thì Tào Tháo cứ sai mấy ngàn binh sĩ ở gần đó lập trại án binh bất động. Bấy giờ Lưu muốn đi đâu cũng bị hở lưng cả 
Thì Tháo hẹn ước sẽ đánh Kinh Châu rồi bất ngờ qua Đông Xuyên. Với lại nếu trước đó mật thám của Khổng Minh mà biết được (nếu có) Tháo khích Trương Lỗ đánh Lưu Chương, thì cái dáng đánh Kinh Châu càng rõ hơn!!!sonthanchet nói:Bác Cid nhìn lại bản đồ chút coi Cả MIền Bắc+ Hai Xuyên thì sẽ là hơn hai phần ba của Trung Quốc, không lẽ Tôn Quyền không có bản đò hoặc không nhìn bản đồ sao, bản thân Tôn Quyền cũng không bao giờ tin chuyện Tháo sẽ chịu chia thiên hạ với mình. Bạn rồng cô đọc và tôi nói cũng có lí đó chứ (mỗi tội bạn này không hiểu nỗi lao tâm khổ tứ của Bác Cid, đã vì các anh em trong Hội vườn Đào mà mất thời gian xây cửu hồ)
Chưa chắc...sonthanchet nói:Tào Tháo mà đến trường An thì em đoan chắc với bác Phàn thành đã bị Bàng Thống hạ rồi
Chỉ cần Tháo đánh được Trương Lỗ, sao đó tự rút về, việc Lưu Chương cứ sai bọn thân tín làm. Còn Bàng Thống mà dám cất quân đi Phàn Thánh tức là để hở lưng cho bọn Tôn Ngô đâm lén rồi

. Nếu các bác có dảnh tìm Hỏa Phụng liêu nguyên đọc chơi hay lắm (dù TG có hơi xuyên táo lịch sử nhưng dù sao cũng bám rất kĩ lịch sử hơn nữa chuyện của La Quán Trung cũng ko phải là chính sử. Tôi kết nhất mấy câu kết luận của Trần Mưu (Lưu Bị quí người tài . Bởi họ cảm thấy ông là bức tường che dù tường có nhỏ nhưng có mái đứng dưới nó rất yên tâm >< Viên Thiệu quí người tài vì người tài vì người tài là bức tường che chắn cho y. Nhưng người ta ko tài ko ai muốn núp dưới bức tường quá cao ) (Đoạn này đọc lâu rồi nên tôi nhớ cũng ko chuẩn chỉ nói đại ý là thế thui :wink:).
#