đề nghị hưng đạo vương lần sau viết 1 bài thôi, làm gì mà 1 lúc tới 4 bài lận
1. Quan Công thua ở Kinh Châu là vì rút hết quân ra và ko có tướng giỏi giữ thành. Lưu Bị khi tiến đánh Tương Dương sẽ mang 5-10 vạn quân, để lại Kinh Châu 3-5 vạn và sai Quan Vũ giữ ở đó (giống lúc ào Xuyên Bị cũng mang 5 vạn). Nếu ai nghĩ là Quan Vũ giữ Kinh Châu mà Tôn Quyền vẫn ngang nhiên đến đánh thì quá coi thường tài trí của Quan Công!
2.Mọi người cứ nói Quyền thích đánh KC hơn thì cũng nên nghĩ đến vấn đề là: Trương Liêu cũng có thể tiến quân từ Hạ Phì vào đất Ngô. Tại sao ko? Chắc ko ai nói Liêu đợi Quyền đánh xong KC rồi mới tiến chứ?
3. Quyền muốn tấn công Kinh Châu thì phải xem quân số thế nào. Khi đánh KC thì vẫn phải cử quân cử tướng ra chống Trương Liêu.
KC là nước Sở, đất rộng người đông hơn nước Ngô. Bị tụy mới có được KC thì cũng có hơn 10 vạn. Quyền cũng chỉ có đến thế. 2 lần Ngô chống đại quân của Tào Tháo và Lưu Bị cũng chỉ giao đô đốc của mình hơn 5 vạn. Vậy lợi thế của Ngô so với KC gần như ko có. Thế thì Quan Vũ giữ ở Kinh Châu thì trong các tướng Ngô có ai là đối thủ ( Lưu Bị có thể để Bang Thông ở lại giúp Vũ)?
Chu Du vừa chết, Lục Tốn quá trẻ, Lỗ Túc thì sợ Vũ còn hơn sợ bố, Lã Mông liệu có dám địch lại Quan Hầu nếu ngài giữ ở đó? Còn ai nữa?
Vậy theo ý tại hạ KC vẫn vững như bàn thạch. Dư sức qua cầu.
1.lúc bấy giờ Tôn quyền có thiếu gì tướng tài để mà chặt đầu quan vũ chứ
2.Trương Liêu đâu có ngu dại gì mà đánh xuống đất của tên kia, nhiệm vụ của hắn là giữ nhà, thì hắn chỉ việc giữ nhà chờ Tháo định xong Xuyên rồi bấy giờ mới tính tiếp được, đi đánh thì 2 thằng nó ghét nó cùng nhau đập lại à
3.ý này xem lại ý trên
còn việc quân Lưu đông thì xin nói lại là quân họ Lưu đã phân tán rồi còn đâu sức mạnh nữa, 1 mặt lo đánh Phàn Thành, 1 mặt lo giữ Kinh Châu, họ Tôn đánh vào thì quả thực ko còn gì dễ hơn
4. Tào Tháo khi đó còn các mưu sĩ là Trình Dục, anh em họ Tuân và Giả Hủ. Tư Mã Ý lúc đó chưa được trong dụng mà Tháo cũng ko ưa Ý. Quách Gia thì đã chết.Tháo vừa thua ở Xích Bích, trong nước chắc có tối đa 80 vạn( tôi đoán thế vẫn còn nhiều). Đại quân đánh 2 Xuyên khoảng 40 vạn, khoảng 10 vạn đóng ở phương bắc chống quân du mục, 10 vạn do Tào Nhân giữ ở Tương Dương, 10 vạn Trương Liêu giữ Hạ Phì, 10 vạn đóng những nơi khác. Tháo sẽ vẫn cho Nhân giữ Tương Dương và sai 1 mưu sĩ ra giúp. Hạ Hầu Đôn có thể giữ ở Hứa Xương để tiếp cứu 2 nơi.
2. Lưu Bị mang kh 5 vạn cùng Trương, Triệu, Hoàng, Ngụy, Gia Cát... đánh Tào Nhân. Nói về dũng ko 1 tướng nào của Tào bằng Trương, Triệu. Nói về mưu ko ai bằng Gia Cát. Chắc chắn thế. Lưu Bị cầm quân, tinh thần binh sĩ hăng hái, Tào Nhân và tên mưu sĩ nào đó tất ko đich lại.
Nói đến đây có thế nhớ đến trận Lưu Bị chiếm Hán Trung của Tào Tháo. Quân Tào 40 vạn, tướng sĩ đủ cả, lại do đích thân tháo thống lĩnh nhưng đại bại trước 10 vạn quân của Bị.
Tào Nhân tất thua. Lưu Bị sẽ tràn vào Hứa Xương
4. đang cãi hay là đang giúp vậy trời, vậy là hưng đạo vương chịu là họ Lưu ko thể nào phá vỡ Phàn thành rồi nhé
5.

Triệu Vân thì đã có Trương Cáp trị, giờ hắn dám đem quân tấn công thì Cáp biết là hắn ko làm vú em nữa thì có thể yên tâm mà xuống tay ko hại đến sinh linh vô tội

, họ Trương thì chỉ cần giam chân hắn, cũng có thể hắn đã bỏ mạng trên con đường tiến quân sang Phàn Thành do mưu sĩ của Tào Nhân làm việc rồi
chi tiết này nè: "
Nói đến đây có thế nhớ đến trận Lưu Bị chiếm Hán Trung của Tào Tháo. Quân Tào 40 vạn, tướng sĩ đủ cả, lại do đích thân tháo thống lĩnh nhưng đại bại trước 10 vạn quân của Bị
."
ko biết thì dựa cột mà nghe, ai nói là Tháo đại bại bởi 10 vạn quân đó, chẳng qua Tháo chỉ thua cái quỉ kế của lão râu dê mà thôi, chứ 10 vạn quân họ Lưu mà lao vào chẳng khác gì thấy cửa tử mà vẫn còn lao vào
chi tiết trên đó nữa:
Đây, quân bị 5 vạn, các tướng vẫn thế. Tào Nhân địch sao nổi!?
Kế của KM các mưu sĩ Tào có ai đoán được ko? Về sau Tư Mã Ý cũng ko đoán nổi. Mà quân của Bị khi đó thiện chiến hăng hái lắm. Còn quân Tào thì nhìn thấy tướng Bị đã sợ vãi cả đái rồi. Tháo ko có ở đấy thì ai khích lệ tướng sĩ?
sao lại ko chứ, nếu ko ai đoán được thì cái lão râu dê ấy cứ ung dung mà tiến quân lên phía bắc chứ còn chia 3 thiên hạ làm gì, quân họ Lưu lúc đó mà thiện chiến sao? nghe tin Ngô đánh đằng sao, tiến ko được, lùi ko xong, đào ngũ còn ko kịp nữa chứ đừng nói là hăng hái, quân Tào thì sao lại phải sợ mấy cái tên bên Thục chứ, tên nào lên ta lấy tên xâu cho nó thành nhím

trước sau đều bại trận, Lưu Bị chỉ còn nước tự vẫn
6. 1 dẫn chứng cho việc sau khi thua ở Xich Bich Tào Tháo ko còn có thế dấy binh liên tục là: sau khi Bị cùng Gia Cát vào Xuyên, KC do Quan Công giữ, Tháo đã ko tiến binh đánh KC được. Khi đó Tháo còn nhiều việc phải làm lắm.
Sau khi Tháo mất 83 vạn ở XB, muốn xây dựng 1 đội quân mới hùng mạnh thì phải chưng binh. Thời đó chiến tranh liên miên, đàn ông đều phải ra trận. Tháo muốn có quân thì phải lấy từ các thanh niên, phải có tiền để trang bị các phương tiện chiến tranh, phải có thời gian để luyện tập cho quân lính tinh nhuệ. Còn bao nhiêu vấn đề xh khác nữa. Không phải tự nhiên mà lập được 1 đội quân để đi chinh phạt đâu.
Chiếm được 2 Xuyên + với việc họ lưu sắp chết quân đầy đủ, địch thì đang ngáp sao lại ko thể tiêu diệt chứ
2.Muốn mang quân đánh Xuyên nào có đơn giản. Lưu Chương, Trương Lỗ tùy hèn yếu nhưng muốn đạo quân đánh nơi xa thì còn nhiều vấn đề. Lương vận ngàn dặm mà vẫn thiếu, phải xây dựng hệ thông liên lạc kéo dài... Bỏ lại sau lưng Lưu Bị, Tôn Quyền sẵn sàng xâm chiếm. 1 đạo quân muốn đánh nơi xa thì hậu phương phải vững chắc. Tháo có bao nhiêu lý do để đánh Xuyên. Đánh để phá Long Trung sách? mặc dù Tháo chửa chắc biết LTS là cái trò gì? Để Bị ko chiếm được? Hay là vì lý do gì nữa?????
lương thì có tên lưu chương cho, nếu việc vận lương có khó gì, Tháo chiếm Đông Xuyên có gì đâu là khó, Tây Xuyên thì mở rộng cửa đón chào, việc lương thảo chẳng phải vấn đề nhức nhối
Lão râu dê ko may đâu. Thỏ hết thì cung tên bị sếp xó. GCL chết thì Tào Tuấn sẽ ko quá cần Tư Mã Ý nữa.
Hôm ấy Ý biết KM ít quân nhưng ko dám tiến vào. Km cũng biết Ý ko dám giết mình nên cố tình lên lâu đánh đàn trêu tức. 2 người đều tinh thông nhạc lý. Khi đó KM đàn rằng: Tao đố mày dám xông vào đấy. Ý tức quá nghĩ bụng: Tiên sư thằng cùn, rồi rút quân.
theo ACX nghĩ thì đoạn này, ko phỉ là Tư Mã ý sợ mình gặp vấn đề mà là lấy lão già râu dê kia ngồi đàn, mặt mày sầu não, phía dưới thì mấy tên quét cổng thì lại dẫn theo trẻ em, Tư Mã ý cảm thấy đau xót nếu tiến vào vì đao kiếm vô tình, lỡ tay hại chết mấy em nhỏ thì... bởi vậy mấy cái lỗ dành cho lão râu dê ko được xiêng đó thôi
tức thiệt, bị 1. You have included too many images in your signature or in your previous post. Please go back and correct the problem and then continue again.
Images include use of smilies, the vB code